Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, từ sáng sớm, nhiều người khuyết tật đã có mặt, ai cũng háo hức chờ nhận quà Tết.
Cầm trên tay phong bao lì xì và túi gạo mới, chị Trần Thị Phú (33 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Thành) xúc động cho biết, chị cảm thấy rất vui và ấm lòng khi nhận quà Tết sớm từ các nhà hảo tâm. Với chị, đó không chỉ là phần quà vật chất mà còn là sự động viên tinh thần quý giá. “Có thêm chút tiền sắm sửa, có thêm bánh kẹo ngày xuân, tôi thấy Tết như đến gần hơn, đủ đầy hơn”, chị Phú nói.
Tương tự, chị Võ Thị Vân (ngụ phường Bình Thạnh) cũng không giấu được niềm vui. Chị Vân cho biết, điều hạnh phúc nhất là người khuyết tật được quan tâm để có một cái Tết bình thường như bao người khác. “Dù khiếm khuyết, chúng tôi vẫn mong một mùa xuân trọn vẹn. Những phần quà này thiết thực và ý nghĩa lắm, vì biết rằng mình không bị lãng quên", chị Vân chia sẻ.
Ông Vũ Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa Sinh, nguyên Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh Công ty ITAXA cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán, các đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người nghèo, người khuyết tật bằng những phần quà thiết thực và ý nghĩa.
Đây là năm thứ ba chương trình được duy trì, thể hiện sự gắn bó và trách nhiệm với cộng đồng. Những phần quà gồm các nhu yếu phẩm cần thiết trong dịp Tết đã được trao tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.
Theo ông Vũ Hồng Quang, niềm hạnh phúc lớn nhất của những người thực hiện chương trình là được nhìn thấy nụ cười và sự xúc động của bà con khi đón nhận quà Tết. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động an sinh xã hội, chung tay lan tỏa tinh thần sẻ chia và tương thân tương ái trong cộng đồng.
"Mỗi năm, chúng tôi tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện khác nhau, nhưng riêng chương trình dành cho người khuyết tật năm nay trao tặng 200 phần quà. Mỗi phần quà trị giá khoảng 700.000 đồng, gồm một bao lì xì tiền mặt, bánh, gạo, gia vị và một số sản phẩm thiết yếu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Tất cả đều được lựa chọn kỹ lưỡng, ưu tiên những mặt hàng tốt và an toàn, bởi chúng tôi mong bà con không chỉ có cái Tết đủ đầy mà còn được quan tâm sức khoẻ lâu dài. Đó là tâm huyết và trách nhiệm mà chúng tôi luôn gìn giữ", bà Huỳnh Thị Mộng Tuyền, Giám đốc Công ty Yamamoto - Huỳnh cũng cho biết.
"Tôi luôn tâm niệm phải dành trọn trái tim cho người khuyết tật và những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, tôi cùng những người bạn chung chí hướng giữ quan niệm rằng, người nghèo đã khó khăn thì với người khuyết tật cuộc sống của họ càng chật vật hơn nên càng phải chung tay sẻ chia. Vì vậy, năm nào chúng tôi cũng thu xếp thời gian để làm những chiếc bánh yêu thương, chuẩn bị các phần quà thiết thực và những bao lì xì nhỏ gửi tặng bà con dịp Tết. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tấm lòng chân thành đã được anh em duy trì bền bỉ suốt nhiều năm", bà Mộng Tuyền cho biết thêm.