TP Hồ Chí Minh: Giao thông bắt đầu tăng mạnh ở cửa ngõ phía Đông và Tây

Sáng 23/2 (mùng 6 tháng Giêng), ghi nhận tại cả hai cửa ngõ phía Đông và phía Tây TP Hồ Chí Minh, lượng phương tiện từ các tỉnh bắt đầu tăng trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Chú thích ảnh
Lượng phương tiện trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây bắt đầu đông đúc vào ngày 23/2.

Tại cửa ngõ phía Đông, khu vực đường Võ Nguyên Giáp, nút giao An Phú và tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, dòng xe ô tô, xe máy nối đuôi nhau hướng vào trung tâm. Mật độ phương tiện tăng cao nhưng giao thông nhìn chung vẫn ổn định, chưa xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Lực lượng CSGT túc trực, điều tiết tại các điểm giao cắt quan trọng nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt.

Chú thích ảnh
Dòng xe di chuyển ổn định trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây hướng vào trung tâm thành phố.

Trong khi đó, ở cửa ngõ phía Tây, lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 1, đường Lê Khả Phiêu và khu vực vòng xoay An Lạc cũng nhộn nhịp hơn thường ngày. Các xe khách liên tỉnh từ miền Tây liên tục đổ về cùng lượng xe máy khiến các tuyến cửa ngõ phía Tây khá đông đúc.

Chú thích ảnh
Cửa ngõ phía Tây nhộn nhịp khi người dân miền Tây quay lại TP Hồ Chí Minh từ sáng sớm.

Tại Bến xe Miền Đông mới và Bến xe Miền Tây, nhiều chuyến xe cập bến từ sáng sớm. Khu vực nhà chờ đông đúc nhưng vẫn giữ được trật tự. Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (quê Vĩnh Long) cho biết chị chủ động trở lại TP Hồ Chí Minh từ sáng mùng 6 để tránh áp lực giao thông.

“Đi sớm nên đường còn thông thoáng, không phải chen chúc. Lên thành phố sớm cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho công việc đầu năm", chị Mỹ Linh cho biết.

Chú thích ảnh
Một chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, việc người dân trở lại TP Hồ Chí Minh từ sáng sớm đã giúp cả hai cửa ngõ phía Đông và phía Tây chưa rơi vào tình trạng quá tải. Lưu lượng phương tiện tuy tăng nhưng vẫn di chuyển ổn định, không xảy ra ùn ứ kéo dài.

Tuy nhiên, dự báo từ trưa đến chiều tối cùng ngày, lượng xe đổ về thành phố sẽ tiếp tục gia tăng, nguy cơ xảy ra ùn tắc cục bộ tại một số nút giao trọng điểm.

Chú thích ảnh
Lượng xe tăng cao nhưng giao thông vẫn được kiểm soát tốt.
Chú thích ảnh
Phương tiện di chuyển chậm trên tuyến đường từ miền Tây trở lại TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Dòng xe máy nối dài trên tuyến đường dẫn vào trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Cửa ngõ phía Tây nhộn nhịp khi người dân miền Tây quay lại TP Hồ Chí Minh từ sáng sớm ngày mùng 6 Tết.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phương tiện di chuyển chậm qua khu vực thu phí Chợ Đệm.
Chùm ảnh: Mạnh Linh - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.