Thượng viện Mỹ tiến gần tới thỏa thuận tạm thời ngăn chính phủ vỡ nợ

Thượng viện Mỹ dường như đã tiến gần tới việc đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm ngăn chặn kịch bản chính phủ vỡ nợ trong 2 tuần tới, sau khi các nghị sĩ đảng Dân chủ ngày 6/10 để ngỏ khả năng chấp nhận một đề xuất của đảng Cộng hòa nhằm khai thông bế tắc chính trị giữa hai đảng.
Chú thích ảnh
Quang cảnh tòa nhà Thượng viện bang Georgia ở Atlanta ngày 4/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Đảng Dân chủ đã hủy bỏ cuộc bỏ phiếu vào đầu giờ chiều cùng ngày sau khi ông Mitch McConnell, nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, đã đưa ra kế hoạch nhằm kéo dài thêm thời gian để giải quyết vấn đề. Ông McConnell đề xuất rằng đảng Cộng hòa sẽ cho phép gia hạn trần nợ liên bang tới tháng 12. Theo ông, điều này sẽ giúp đảng Dân chủ có thêm thời gian để tìm kiếm giải pháp dài hạn và sẽ bảo vệ nước Mỹ tránh một cuộc khủng hoảng trong ngắn hạn.

Đảng Dân chủ có thể sử dụng những tuần tới để thông qua việc gia hạn mức nợ trần liên bang bằng một quá trình phức tạp được gọi là cơ chế hòa giải, vốn bị đảng Dân chủ bác bỏ trước đó vì cho rằng điều này quá phức tạp và rủi ro. Ông McConnell cho biết đảng Cộng hòa sẽ nhượng bộ để giúp đẩy nhanh quá trình này. Với cơ chế hòa giải, một đảng có thể thông qua một số dự luật nhất định với đa số phiếu ở Thượng viện thay vì phải 60 phiếu như thông thường.

Một số nghị sĩ đảng Dân chủ cho biết sẽ chấp nhận đề xuất trên. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ lập trường chính thức của đảng Dân chủ bởi lãnh đạo đảng này tại Thượng viện Chuck Schumer chưa đưa ra tuyên bố. Trong khi đó, người phát ngôn Jen Psaki cho biết Nhà Trắng vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức. Ngoài ra, nếu chấp nhận đề nghị trên, đảng Dân chủ vẫn sẽ phải một lần nữa giải quyết vấn đề trần nợ vào tháng 12 khi ngân sách liên bang sẽ cạn kiệt. Điều này có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm thông qua 2 dự luật chi tiêu quy mô lớn - vốn là một trong những trọng tâm trong chính sách đối nội của Tổng thống Joe Biden. 

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã cảnh báo nước này sẽ không còn nguồn lực tài chính để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán nợ sau ngày 18/10 nếu Quốc hội không nâng mức trần nợ công hiện nay 28.400 tỷ USD. Bà nhận định nền kinh tế có nguy cơ rơi vào suy thoái nếu Mỹ vỡ nợ. Quốc hội Mỹ đã nhiều lần nâng trần nợ kể từ khi mức này được đặt ra và các cuộc bỏ phiếu thường diễn ra trong cả hai đảng. 

Trong nhiều năm qua, nâng trần nợ công là một vấn đề gây tranh cãi trong Quốc hội Mỹ. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối kế hoạch chi tiêu đầy tham vọng của chính quyền Tổng thống Biden trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ra cuộc khủng hoảng tài chính, đồng thời kêu gọi phải có nguyên tắc tài chính. Nguy cơ chính phủ phải ngừng hoạt động đã trở thành nỗi ám ảnh trong các cuộc thương lượng về ngân sách tại Quốc hội Mỹ. Tổng thống Biden đang thúc đẩy hai gói chi tiêu khổng lồ trị giá 1.000 tỷ USD và 3.500 tỷ USD cho các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng và thúc đẩy an sinh xã hội.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.