Thua chung cuộc 3-4, tuyển Việt Nam dừng bước

Tuyển Indonesia được hưởng một quả phạt đền khi Ngọc Hải không còn lựa chọn nào khác phải phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. Tỷ số được san bằng 2-2, nhưng tỷ số cả lượt đi lượt về là 4-3, nghiêng về Indonesia.
Đội hình thi đấu: Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Thanh, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Xuân Trường, Thanh Trung, Văn Toàn, Công Vinh Indonesia: Meiga, Beny, Lestaluhu, Stefano, Rizki, Fachrudin, Pradana, Andik, Hansamu, Lestusen, Boas.
Tuy nhiên, sau tiếng còi của trọng tài, nhiều cổ động viên vẫn nán lại chia sẻ với các cầu thủ của chúng ta. Họ như những chiến binh dũng cảm kiên cường thi đấu với tinh thần rất đáng nể phục.
Sau rất nhiều nỗ lực không thành, tuyển Việt Nam đành dừng bước khi thua chung cuộc cả lượt đi lẫn lượt về với tỷ số 3-4 trước Indonesia.
Chỉ còn vài phút nữa là hết hiệp phụ thứ 2. Quế Ngọc Hải đã có lúc bỏ khung thành để tham gia tấn công.
Để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ, trên khán đài các cổ động viên đang hô vang "Việt Nam, Việt Nam".
Hiệp phụ thứ 2 bắt đầu.
Thiếu chút nữa là chúng ta ghi thêm bàn thắng. Hiệp phụ đầu tiên sắp kết thúc.
Tuyển Indonesia nhận được một quả phạt đền khi Ngọc Hải không còn lựa chọn nào khác phải phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. Lestusen hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ số được san bằng 2-2 và tổng tỉ số cả lượt đi lẫn lượt về lúc này đang là 4-3 nghiêng về Indonesia.
Khán giả nín thở chờ Lestusen thực hiện quả phạt đền. Ảnh: Lê Sơn
Khán giả nín thở chờ Lestusen thực hiện quả phạt đền. Ảnh: Lê Sơn
Đội tuyển Indonesia đã có những pha ép sân ngay từ những phút đầu hiệp phụ, nhưng những pha cản người của đội tuyển Việt Nam tỏ ra hiệu quả.
Hiệp phụ đã bắt đầu.
Phút 90+, Vũ Minh Tuấn ghi bàn thắng quý giá nâng tỷ số lên 2-1 cho tuyển Việt Nam, đồng thời cân bằng tỉ số 3-3 ở cả hai lượt trận, buộc 2 đội phải thi đấu hiệp phụ. Sân Mỹ Đình nổ tung.
Sân Mỹ Đình "nổ tung" sau bàn thắng thứ hai của tuyển Việt Nam. Video: Lê Sơn
Sân Mỹ Đình "nổ tung" sau bàn thắng thứ hai của tuyển Việt Nam. Video: Lê Sơn
Hiệp 2 có 5 phút đá bù giờ.
Phút thứ 90 của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam vẫn đang nỗ lực đưa bóng về phía khung thành đối phương. Liên tiếp các cú dứt điểm được đưa ra của Thành Lương rồi Trọng Hoàng, nhưng bàn thắng nâng tỷ số vẫn chưa đến.
Mặc dù chơi với 10 người, nhưng đội tuyển Việt Nam luôn tấn công áp sát đối phương, đã xuất hiện nhiều pha phối hợp từ trung lộ sắc nét của các học trò HLV Hữu Thắng.
Phút 82, đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn gỡ hòa, giải toả tâm lý cho hàng triệu cổ động viên nhà. Văn Thanh dứt điểm thành công sau pha phối hợp đá phạt, cân bằng tỉ số 1-1.
Thẻ đỏ dành cho thủ môn của đội tuyển Việt Nam vì đạp vào lưng cầu thủ đội bạn. Rất không may đội tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người và Quế Ngọc Hải bất đắc dĩ phải làm thủ môn.
Cổ động viên Việt Nam buồn bã trên khán đài.
Cổ động viên Việt Nam buồn bã trên khán đài.
Phút thứ 73, đội tuyển Việt Nam lại có sự thay đổi người sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ bao gồm cả tình huống Minh Tuấn đối mặt với thủ môn đội Indonesia. Thành Lương được tung vào sân thay Thanh Trung.
Phút 68, Công Phượng đã được tung vào sân. Người rời sân là Văn Quyết.
Phút thứ 65, Minh Tuấn vô lê trong vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành của đội tuyển Indonesia.
Phút thứ 61, chút nữa thôi đội tuyển Việt Nam lại nhận thêm một bàn thua, rất may bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.
HLV Hữu Thắng quyết định thay Văn Toàn ra và tung Minh Tuấn vào sân.
Đội tuyển Việt Nam rơi vào tình thế vô cùng khó khăn khi để cho Indonesia ghi bàn trước. Giờ đây các học trò của HLV Hữu Thắng phải ghi được ít nhất hai bàn vào lưới đối phương để có thể kéo dài trận đấu.
Cổ động viên Việt Nam lặng người tiếc nuối sau pha ghi bàn mở tỉ số của đội bạn. Video: Lê Sơn
Cổ động viên Việt Nam lặng người tiếc nuối sau pha ghi bàn mở tỉ số của đội bạn. Video: Lê Sơn
Phút 54, Indonesia bất ngờ ghi bàn thắng mở tỉ số 1-0 từ một sai lầm ngớ ngẩn của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo đội trưởng Indonesia Boaz tạt bóng hiểm hóc từ bên cánh phải, thủ môn Nguyên Mạnh và hậu vệ Đình Đồng lại lóng ngóng va chạm nhau, khiến bóng bật ra và Lilipaly ập vào đệm bóng cận thành.
Đội tuyển Việt Nam đang gây sức ép rất lớn lên khung thành Indonesia ngay trong những phút đầu của hiệp 2.
Phút 49, Văn Toàn có một cú sút xa chệch cột dọc trong gang tấc. Đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc
Hiệp 2 bắt đầu.
Các cầu thủ còn 45 phút để tìm kiếm bàn thắng có thể giúp họ tiến vào trận chung kết.
Anh Trần Long, 35 tuổi ở Hoàng Mai cũng cho rằng trong hiệp 2, huấn luyện viên Hữu Thắng sẽ đưa Công Phượng vào sân. Với kỹ thuận cá nhân của Công Phượng sẽ có nhiều phá bóng đột phá và ghi bàn. Tuy nhiên, theo anh Trần Long, đội tuyển Việt Nam cần phải tận dụng các pha bóng sát khung thành đội Indonesia, quyết đoán dứt điểm chuyển hóa thành bàn thắng.
Cổ động viên Trần Long ở Hoàng Mai (ngoài cùng). Ảnh: Việt Hoàng
Cổ động viên Trần Long ở Hoàng Mai (ngoài cùng). Ảnh: Việt Hoàng
Theo nhà báo Ngọc Quý, báo VietnamNet, với những diễn biến ở hiệp 1, nhiều khả năng Công Phượng sẽ được đưa vào sân. Với kỹ thuật. Cá nhân khéo léo, đây sẽ là vũ khí lợi hại và tạo ra đột biến. Indonesia đã thực hiện rất tốt ý đồ bản huấn luyện đề ra. Với việc Việt Nam chỉ cần thắng 1-0 là giành vé đi tiếp, hiệp 2 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.
Hiệp 1 đã kết thúc. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0
Vẻ tiếc nuối của các cổ động viên trên quán Cafe Hà, phố Lâm Hạ, quận Long Biên, Hà Nội khi tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.
Tuyển Việt Nam chủ yếu chơi bóng bổng, điều này không gây được nguy hiểm cho đối phương.
Tỉ số vẫn đang là 0-0. Indonesia đang chủ động chơi phòng ngự và gây khó khăn cho các pha tấn công của đội tuyển Việt Nam.
Một trong các pha vây hãm nguy hiểm khung thành đối phương của tuyển Việt Nam.
Một trong các pha vây hãm nguy hiểm khung thành đối phương của tuyển Việt Nam.
Anh Long 35 tuổi, ở quận Hoàng Mai, đang xem trận bóng tại quán cafe ở số 55, phố Thịnh Liệt - quận Hoàng Mai cho rằng với thế trận diễn ra hiện nay, nhất là lại được khán giả nhà cổ vũ nhiệt tình, đội tuyển Việt Nam sẽ ghi bàn thắng trước đội bạn.
Dù không đến được sân vận động Mỹ Đình, nhưng rất nhiều cổ động viên đã tụ tập nhau ở các quán cà phê bóng đá để cổ động cho đội tuyển Việt Nam, chăm chú theo dõi từng đường bóng lăn.
Phút thứ 20 Công Vinh đã để lỡ một cơ hội trông thấy từ quả tạt bên cánh trái của Thanh Trung.
Nhiều cổ động viên trên sân Mỹ Đình tiếc nuối. Ảnh: Lê Sơn
Nhiều cổ động viên trên sân Mỹ Đình tiếc nuối. Ảnh: Lê Sơn
Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục kiểm soát trận đấu nhưng vẫn chưa tìm được phương án xuyên thủng hàng phòng ngự Indonesia chơi khá rắn, sẵn sàng phạm lỗi khi cần thiết.
Các học trò của huấn luyện viên Hữu Thắng đang kiểm soát bóng rất tốt. Đội tuyển Indonesia đang tạo ta hai lớp phòng ngự, điều này ít nhiều gây khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, các cầu thủ Indonesia rất chịu khó đeo bám, áp sát cầu thủ Việt Nam mỗi khi có bóng, nhất là đối với Văn Quyết, Trọng Hoàng và Công Vinh.
Khán đài sân Mỹ Đình đang nóng rực với màu đỏ quốc kỳ Việt Nam và màn cổ động tưng bừng của người hâm mộ. Video: Lê Sơn
Khán đài sân Mỹ Đình đang nóng rực với màu đỏ quốc kỳ Việt Nam và màn cổ động tưng bừng của người hâm mộ. Video: Lê Sơn
Đang xuất hiện sự lúng túng ở hàng phòng ngự của đội tuyển Indonesia. Đội tuyển Việt Nam liên tục có những pha ép sân đối phương trong tiếng cổ động nhiệt tình của khán giả nhà.
Trả lời phỏng vấn báo Tin Tức, nhà báo Ngọc Quý thuộc báo điện tử VietnamNet cho rằng với đội hình xuất phát như thế này, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công với sơ đồ 4-1-4-1.
Trận đấu đã bắt đầu trên "chảo lửa" Mỹ Đình. Một đường chuyền rất đẹp đến cho Xuân Trường, nhưng rất tiếc anh không dứt điểm mở tỷ số được.
Trọng tài và hai đội trưởng hai đội đang làm những thủ tục đầu tiên. Trước khi thi đấu, hai đội đã dành một phút mặc niệm cho các cầu thủ xấu số của CLB Chapecoense, Brazil trong vụ tai nạn máy bay tại Colombia.
Trên khu vực khán đài VIP của sân vận động Mỹ Đình có sự xuất hiện của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Tại quán cà phê ở phố Thịnh Liệt - quận Hoàng Mai, anh Sỹ Đức đã chờ hơn một giờ đồng hồ để xem trận Việt Nam - Indonesia. Anh Thiện cho rằng đội tuyển VN sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng. Hiện, các quán cà phê và quán bia trong khu vực đã chật kín người.
Đội hình thi đấu: Việt Nam: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Ngọc Hải, Đình Luật, Văn Thanh, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Xuân Trường, Thanh Trung, Văn Toàn, Công Vinh Indonesia: Meiga, Beny, Lestaluhu, Stefano, Rizki, Fachrudin, Pradana, Andik, Hansamu, Lestusen, Boas.
Ngay từ chiều, trên các trục đường chính của quận Long Biên, ai cũng phấn khích chờ đến giờ bóng lăn. Các cửa hàng thì thưa khách trong khi quán cà phê và quán bia lại rất nhộn nhịp. Ai cũng háo hức trông đợi trận quyết đấu của đội nhà. Anh Kiều Huy Chiến, nhà trên phố Hoàng Như Tiếp, quận Long Biên, nhận định, "với lợi thế sân nhà, tôi tin là Việt Nam sẽ thắng Indonesia với tỉ số cách biệt 2-0".
Nhiều người hâm mộ đã đổ tới những quán bia trang bị màn hình lớn. Ảnh: Viết Tôn
Nhiều người hâm mộ đã đổ tới những quán bia trang bị màn hình lớn. Ảnh: Viết Tôn
Còn gần 30 phút nữa trận đấu sẽ diễn ra, tại các quán bia, cafe trên đường Nguyễn Sơn quận Long Biên khán giả đã đến rất đông để chọn chỗ ngồi ưng ý đón xem trận đấu.
Mặc dù thua trên sân khách với tỷ số 1-2 hôm 3/12, song thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn lạc quan, quyết đấu trước Indonesia tại chảo lửa Mỹ Đình để tìm chiếc vé vào trận chung kết.
Để xem trận đấu hôm nay, bác Vũ Văn Sơn tại phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết gia đình quyết định lùi bữa cơm tối lại, toàn tâm cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Bên ngoài sân, phóng viên báo Tin Tức cho biết trên đường Quán Thánh, cả một đoàn ô tô và xe máy biển 99, chở những thanh niên áo cờ đỏ sao vàng, khoác cờ đỏ trên vai, đeo băng rôn đỏ, vừa đi vừa hô vang "Việt Nam ơi", khiến người đi đường rất xúc động, như thấy một luồng điện của lòng tự hào dân tộc chạy qua.
Trận đấu thu hút sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông trong nước và quốc tế.
Theo thống kê, lần cuối cùng Việt Nam thắng Indonesia tại một kỳ AFF Cup cách đây đã 20 năm. Cụ thể, hai đội đã gặp nhau 7 lần với 4 trận hòa, 2 trận thắng nghiêng về Indonesia và 1 lần cho Việt Nam.
Từ sân Mỹ Đình, phóng viên báo Tin Tức cho biết không khí trên khán đài bắt đầu nóng.
Theo quy định, chỉ cần thắng với tỷ số 1 - 0 trên sân nhà thì tuyển Việt Nam sẽ đoạt vé đi tiếp, nhưng để Indonesia ghi 1 bàn vào lưới thì Việt Nam phải thắng cách biệt 2 bàn.
Báo Tin Tức

Dành cho bạn

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Lượt trận thứ 3 của vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 đã khép lại và chỉ còn 5 đội toàn thắng là Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid và Real Betis. Đáng chú ý, Man United sau thất bại 1 - 4 trước Como chỉ còn hơn nhóm bị loại về chỉ số phụ sau.