Nỗ lực khống chế bóng của tiền đạo Tây Ban Nha Mikel Oyarzabal (trái) trước sự đeo bám của các cầu thủ Cape Verde. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trận đấu trên sân vận động Atlanta diễn ra theo thế trận một chiều khi Tây Ban Nha liên tục dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của các chân sút “Xứ sở Bò tót” đều bị thủ môn Vozinha hóa giải. Màn thể hiện xuất sắc của thủ môn 40 tuổi này đã trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.
Kết quả hòa không bàn thắng khiến Tây Ban Nha bỏ lỡ cơ hội giành lợi thế sớm tại bảng H, đồng thời tự đặt mình vào áp lực trước hai cuộc đối đầu còn lại với Saudi Arabia (Arập Xêút) và Uruguay. Mặc dù vậy, HLV Luis de la Fuente vẫn tỏ ra bình thản sau trận đấu. Nhà cầm quân này nhấn mạnh rằng một kết quả không như mong đợi không thể làm lung lay niềm tin vào tập thể đang sở hữu chuỗi 32 trận bất bại. Ông khẳng định: "Tây Ban Nha sẽ không hoảng loạn. Chúng tôi cần cải thiện sự sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng và tôi tin đội bóng sẽ chơi tốt hơn ở các trận tiếp theo".
Theo chiến lược gia 63 tuổi, vấn đề lớn nhất của Tây Ban Nha nằm ở sự thiếu chính xác trong khâu kết thúc và những đường chuyền quyết định, chứ không phải ở hệ thống chiến thuật hay chất lượng đội hình. Những con số thống kê phần nào cho thấy sự vượt trội của đội bóng châu Âu. Tây Ban Nha tung ra tới 27 cú dứt điểm, gấp hơn 4 lần so với 6 lần của Cape Verde. Tuy nhiên, sự hiệu quả lại là điều họ còn thiếu.
HLV De la Fuente cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ khi cho rằng Cape Verde đã triển khai một hệ thống phòng ngự cực kỳ kỷ luật và cho thấy khoảng cách trình độ giữa các đội tuyển tại World Cup ngày càng được thu hẹp. Ông nhận định: "Giải đấu này cho thấy không còn trận đấu nào dễ dàng. Mọi đối thủ đều có khả năng gây khó khăn nếu bạn không tận dụng được cơ hội của mình".
Đội trưởng Rodri cũng chia sẻ quan điểm tương tự. Tiền vệ của Tây Ban Nha thừa nhận đội bóng đã thiếu sự kiên nhẫn trước một đối thủ chơi phòng ngự số đông. Rodri cho biết: "Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Điều tích cực là hàng thủ vẫn duy trì được sự chắc chắn và gần như không cho đối phương cơ hội nguy hiểm nào".
Một trong những chủ đề được quan tâm sau trận là việc tài năng trẻ Lamine Yamal chỉ được tung vào sân trong khoảng 20 phút cuối. Bên cạnh đó, Nico Williams cũng phải chờ tới hiệp hai mới được sử dụng.
Trước những thắc mắc từ truyền thông, HLV De la Fuente bảo vệ quyết định của mình. Ông cho biết ban huấn luyện đã có tính toán cụ thể về việc phân bổ thời lượng thi đấu cho các cầu thủ chủ chốt nhằm đảm bảo thể lực cho hành trình dài phía trước.
Dù đánh rơi hai điểm ngay trận mở màn, Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Với lực lượng giàu chiều sâu và kinh nghiệm, đội bóng từng ba lần vô địch châu Âu tin rằng cú sảy chân trước Cape Verde chỉ là một thử thách nhỏ trên hành trình chinh phục World Cup 2026. Trong khi đó, Cape Verde có quyền tự hào khi giành được 1 điểm quý giá trước ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch giải đấu.