Thể thao gắn kết cộng đồng và vun đắp tình hữu nghị Việt - Nhật

Ngày 4/10, Giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Chubu (Nhật Bản) - FAVIJA CHUBU CUP 2026 đã diễn ra tại sân bóng Công viên Otagawa Kasenjiki, tỉnh Shizuoka.

Bên cạnh những trận tranh tài sôi nổi, giải đấu tạo cơ hội để người Việt xa quê gặp gỡ, gắn kết và giao lưu với người dân địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực về cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.

bong-da-viet-nhat.jpg
FAVIJA CHUBU CUP 2026 quy tụ 16 đội bóng không chuyên, đại diện cho người Việt đang học tập, làm việc và sinh sống tại các tỉnh thuộc khu vực Chubu. Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Giải đấu do Tổ chức Giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và chính quyền tỉnh Shizuoka. Sự kiện quy tụ 16 đội bóng không chuyên, được tuyển chọn từ gần 30 đội đăng ký, đại diện cho người Việt đang học tập, làm việc và sinh sống tại các tỉnh thuộc khu vực Chubu.

Chủ tịch FAVIJA, ông Đỗ Quang Ba cho biết giải được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người Việt, đặc biệt là những bạn trẻ sống xa quê. Đây là dịp để các bạn trẻ Việt Nam thỏa mãn niềm đam mê bóng đá, rèn luyện sức khỏe, đồng thời tăng cường sự đoàn kết và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

bong-da-viet-nhat2.jpg
Một pha tranh bóng quyết liệt của các cầu thủ trong trận bóng. Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Theo ông Quang Ba, FAVIJA mong muốn thông qua những hoạt động cộng đồng như bóng đá, người Việt tại Nhật Bản có thêm môi trường giao lưu tích cực, tránh xa các tệ nạn xã hội và xây dựng cộng đồng văn minh, có trách nhiệm. Giải đấu cũng hướng tới việc tạo dựng hình ảnh đẹp về người Việt, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, ông Đoàn Sơn Tùng, Trưởng Ban tổ chức, cho biết đây là một trong những sự kiện được cộng đồng người Việt tại Chubu mong đợi nhất trong năm. Các đội đều chuẩn bị kỹ về lực lượng và chiến thuật. Đặc biệt, 4 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Đại hội tranh Cúp Vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản, dự kiến diễn ra ngày 22/11 tới.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Yamada Noriko, 68 tuổi, một cổ động viên Nhật Bản, cho biết đã lâu khu vực này không có đông đảo thanh niên tập trung luyện tập và giao lưu thể thao sôi nổi như vậy. Bà bày tỏ sự cảm kích khi các bạn trẻ Việt Nam lựa chọn quê hương bà để sinh sống và làm việc, đồng thời mong muốn họ có cuộc sống vui vẻ, hòa thuận cùng người dân sở tại.

bong-da-viet-nhat3.jpg
FC J-Travel giành chức vô địch FAVIJA CHUBU CUP 2026. Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Những chia sẻ của bà Yamada cho thấy sức lan tỏa của giải đấu vượt ra ngoài sân cỏ. Qua các hoạt động thể thao, người Việt có thêm cơ hội tiếp xúc với người dân địa phương, tạo dựng sự gần gũi và hiểu biết lẫn nhau. Sự hiện diện của các cầu thủ và cổ động viên Nhật Bản cũng góp phần đưa giải đấu trở thành một không gian giao lưu giữa hai cộng đồng.

Từ những buổi tập ven sông đến ngày hội trên sân cỏ, các giải bóng đá đã mang đến cơ hội để người Việt xa quê tìm thấy bạn bè, chia sẻ và gắn bó hơn với cộng đồng. Sự tham gia, cổ vũ của người dân địa phương giúp mở rộng những kết nối ấy, góp phần xây dựng môi trường sống hòa hợp và tăng cường tình cảm Việt Nam - Nhật Bản.

Nguyễn Tuyến - Xuân Giao/TTXVN

Dành cho bạn

AI mở cơ hội để Việt Nam rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu

AI mở cơ hội để Việt Nam rút ngắn khoảng cách, đi tắt đón đầu

“Là một người Việt nhiều năm học tập và làm việc tại Trung Quốc, tôi cho rằng Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một chủ trương đúng đắn, kịp thời. Nghị quyết cùng những phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thu hút trí thức, nhân tài người Việt, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), cho thấy Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một nguồn lực quan trọng của đất nước”.

Giữ hồn Tết Trung thu cho những 'mầm non' xa xứ

Giữ hồn Tết Trung thu cho những 'mầm non' xa xứ

Dù thiếu vắng những con phố đèn lồng rực rỡ hay không khí rộn rã quen thuộc nơi quê nhà, nhưng các em nhỏ người Việt ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ vẫn được hưởng trọn vẹn một đêm hội Trung thu ấm áp và lung linh sắc màu.