Tên không tặc nguy hiểm của vụ tấn công máy bay IC-814 bị tiêu diệt

Kẻ khủng bố đã lẩn trốn với danh tính giả "Zahid Akhund" trong nhiều năm.

Theo Ndtv.com (Ấn Độ) ngày 9/3, Mistry Zahoor Ibrahim, đối tượng nguy hiểm nhất trong số 5 tên không tặc của chuyến bay IC-814 thuộc hãng hàng không Ấn Độ từ Kathmandu đến Delhi năm 1999, đã bị bắn chết ở Karachi của Pakistan. 

Chú thích ảnh
Những tay súng Taliban bao vây chiếc máy bay IC-814 bị buộc phải hạ cánh xuống sân bay Kandahar năm 1999. Ảnh: AP

Tên khủng bố Ibrahim, kẻ đã sống dưới danh tính giả "Zahid Akhund" và là chủ sở hữu của Crescent Furniture trong nhiều năm, đã bị các tay súng không rõ danh tính bắn chết bên trong một cửa hàng đồ nội thất ở Akbar Colony, Karachi.

Máy bay IC-814 của Hãng hàng không Ấn Độ, với 179 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn, đã bị 5 tên khủng bố từ Nepal cướp vào ngày 24/12/1999. Những tên không tặc đã hành quyết một hành khách, Rupin Katyal, 25 tuổi, và đưa ra yêu sách đòi thả những kẻ khủng bố Hồi giáo nguy hiểm Masood Azhar Alvi, Syed Omar Sheikh và Mushtaq Ahmad Zargar bị giam giữ tại một nhà tù của Ấn Độ để đổi lấy các con tin.

Vụ không tặc trên là một trong những cuộc khủng hoảng con tin bi kịch nhất tại Ấn Độ. 

Công Thuận/Báo Tin tức
Iran chặn đứng một vụ không tặc
Iran chặn đứng một vụ không tặc

Ngày 5/3, Lực lượng Vệ binh cách mạng của Iran cho biết đã ngăn chặn một vụ không tặc, trong đó đối tượng tấn công có ý định đổi hướng chuyến bay nội địa sang một quốc gia Arab ở Vùng Vịnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN