Trên thao trường của Lữ đoàn 126 tại thành phố hoa phượng đỏ, dù trời mưa và se lạnh nhưng các cán bộ, chiến sĩ Đặc công Hải quân vẫn say sưa luyện tập, tiếng hô điều lệnh vang dội.Mỗi phân đội huấn luyện được phân ra từng vị trí luyện tập chiến thuận tác chiến khác nhau. Những chiến sĩ đặc công người nhái khoác trên vai bình ô xi nặng khoảng 20kg lặn dưới nước và bơi thành đội hình, thực hiện chiến thuật đánh chiếm mục tiêu đã bị địch chiếm giữ. Các chiến sĩ mới được cán bộ sĩ quan tập duyệt đội hình, đội ngũ, huấn luyện bơi sải, học lướt ván, quay tròn trên không để rèn luyện sức khỏe, làm quen với sóng gió khi đi biển… Giọt mồ hôi luyện tập trên thao trường lăn dài, nhưng khuôn mặt của các chiến sĩ vẫn rạng ngời, thể hiện tinh thần vượt gian khó, dũng cảm và kiên cường của lực lượng Đặc công Hải quân anh hùng.
Đội Đặc công Hải quân chống khủng bố hợp đồng tác chiến đu dây từ máy bay tiêu diệt địch. |
Đại tá Hoàng Minh Sơn, Chỉ huy trưởng Lữ đoàn 126 cho biết, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “… công việc, công tác của các đồng chí đặc biệt khó, nhưng cũng đặc biệt vẻ vang...”.
|
Dù gian khổ, lính Đặc công Hải quân luôn gan dạ, ý chí và nghị lực. |
Trong tình hình hiện nay, Lữ đoàn 126 luôn xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, then chốt. Từ niềm tin, niềm vinh dự và tự hào, các tập thể, cá nhân trong đơn vị ra sức xây dựng Lữ đoàn trở thành một đơn vị thường trực chiến đấu vững mạnh toàn diện, theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, thiện chiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Vượt vật cản đánh chiếm mục tiêu. |
Dù mùa đông giá lạnh, nhưng đặc công người nhái luôn giữ kỷ luật và chế độ tập luyện thường xuyên dưới nước hàng giờ đồng hồ. |
Duyên dáng nữ Đặc công Hải quân. |
Chế độ ăn của các chiến sĩ luôn được đơn vị quan tâm và kiểm tra nhằm đảm bảo sức khỏe đáp ứng yêu cầu huấn luyện. |