Thái Nguyên: 5 người ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây lạ

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vật vã, đau bụng. Theo thông tin từ người nhà các bệnh nhân, khoảng 20 giờ cùng ngày, cả 5 người cùng ăn tiết canh vịt và uống một loại rượu ngâm rễ cây, người dân địa phương gọi là cây sâm.
Ngày 20/7, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, sức khỏe của 5 bệnh nhân nam bị ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây lạ đã ổn định và có khả năng xuất viện sớm. 

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 18/7, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận 5 bệnh nhân nam tuổi từ 26 đến 35 gồm: Lương Đức Việt (sinh năm 1991), Hoàng Văn Kiên (sinh năm 1984), Hoàng Văn Trọng (sinh năm 1982), Đỗ Văn Thế (sinh năm 1985) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1984), cùng trú tại xóm Làng Phan, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng kích thích, vật vã, đau bụng, nôn nhiều, đi ngoài liên tục. Theo thông tin từ người nhà, khoảng 20 giờ cùng ngày, cả 5 người cùng ăn tiết canh vịt và uống một loại rượu ngâm rễ cây, người dân địa phương gọi là cây sâm.

Ngay sau khi nhập viện, các bệnh nhân đã được các bác sĩ khám và cấp cứu, truyền dịch, dùng thuốc và rửa dạ dày...

Đến sáng 19/7, hai trong số 5 bệnh nhân đã dần bình phục; ba bệnh nhân còn lại dần ổn định sức khỏe và có thể xuất viện.

Bác sĩ Ngô Thị Lý, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc nhận định: Nguyên nhân ngộ độc của cả 5 bệnh nhân là do rượu, cụ thể là rượu ngâm rễ cây. 
Trước đó, Khoa đã tiếp nhận một trường hợp bị ngộ độc do uống loại rượu ngâm rễ cây không rõ nguồn gốc này.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.