Sơ tán đợt cuối lao động Việt Nam tại Libya

175 lao động Việt Nam đã bắt đầu rời Libya bằng đường bộ qua ngả Tunisia để từ đó bắt các chuyến bay thương mại về nước trong những ngày tới.

Ngày 17/9, 175 lao động Việt Nam tại Libya đã bắt đầu rời khỏi quốc gia Bắc Phi này bằng đường bộ qua ngả Tunisia để từ đó bắt các chuyến bay thương mại về nước trong những ngày tới.

Sơ tán đợt cuối lao động Việt Nam tại Libya ảnh 1

Các lao động Việt Nam tới sân bay Labrag (Libya) để trung chuyển sang Cairo (Ai Cập), trước khi đáp chuyến chuyên cơ cuối cùng của Vietnam Airlines để về nước. Ảnh: TTXVN

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Libya Đào Duy Tiến cho biết đây là đợt sơ tán lao động cuối cùng do Đại sứ quán Việt Nam tại Libya, đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các doanh nghiệp phái cử phối hợp tổ chức. Số lao động này làm việc tại thị trấn ốc đảo Ghadamis, thuộc tỉnh cực Tây Nalut và thành phố duyên hải Misrata theo hợp đồng cung ứng giữa Công ty TNHH một thành viên Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (SONA) và Công ty Việt Nhật (Vitech) với nhà thầu địa phương ANC và Công ty Xây dựng Tổng hợp Misrata (GCCM).

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Nam, trưởng đoàn công tác đặc biệt của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội đang có mặt tại thủ đô Tripoli, cho biết hai nhóm lao động gồm 103 người tại Misrata và 72 người tại Ghadamis đã được vận chuyển bằng 4 chuyến xe buýt tới cửa khẩu đường bộ Ras Adjir trên biên giới giữa Libya và Tunisia. Dự kiến, họ sẽ tới địa điểm tập kết tại Ras Adjir vào cuối ngày 17/9 và sẽ được đại diện của các công ty phái cử lao động hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh trước khi tiếp tục hành trình tới sân bay quốc tế Tunis.

Ngoài số lao động nói trên, hiện còn 2 lao động vẫn tiếp tục ở lại làm việc tại Ghadamis, dù được gia đình, công ty phái cử lao động và đích thân Đại sứ Đào Duy Tiến nhiều lần thuyết phục sơ tán. Liên quan đến 3 lao động Việt Nam bị mất tích từ cuối tháng 7 vừa qua khi tự ý ra ngoài làm việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Libya đã nhiều lần tiếp xúc với các cơ quan hữu quan nước bạn, chủ sử dụng lao động và chính quyền địa phương, thậm chí thuê các cá nhân và tổ chức bên ngoài tổ chức tìm kiếm, song hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.