Thêm 38 lao động Việt Nam rời Libya về nước

38 lao động Việt Nam làm việc tại thành phố duyên hải Misrata ở phía Tây Bắc Libya đã được sơ tán an toàn sang Tunisia qua cửa khẩu đường bộ Ras Adjir.

Ngày 1/9, 38 lao động Việt Nam làm việc tại thành phố duyên hải Misrata ở phía Tây Bắc Libya đã được sơ tán an toàn sang Tunisia qua cửa khẩu đường bộ Ras Adjir.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Nguyễn Đức Nam, trưởng đoàn công tác đặc biệt của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang có mặt tại thủ đô Tripoli, cho biết số lao động nói trên được cử sang Libya làm việc theo hợp đồng cung ứng giữa Công ty TNHH MTV Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại (SONA) và Công ty Xây dựng Tổng hợp Misrata (GCCM).

Thêm 38 lao động Việt Nam rời Libya về nước ảnh 1

Lao động Việt Nam từ Libya về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

Họ được chủ sử dụng lao động và công ty phái cử hỗ trợ các thủ tục xuất nhập cảnh và chuyên chở về thủ đô Tunis của Tunisia để từ đó bắt các chuyến bay thương mại về nước trong những ngày tới.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ Việt Nam tại Libya Đào Duy Tiến cho biết, tính đến hết ngày 1/9, vẫn còn 222 lao động Việt Nam đang làm việc tại các khu vực an toàn ở quốc gia Bắc Phi này. Dự kiến, SONA sẽ phối hợp với Tổng công ty xây dựng SAMA của Libya để tiếp tục sơ tán 46 lao động tại Misrata về nước qua ngả Tunisia vào ngày 3/9 tới.

Số lao động còn lại đang làm việc tại các công trình xây dựng nằm rải rác tại 4 khu vực gồm thành phố Misrata, thành phố Brega, tỉnh Nalut và thị trấn ốc đảo Ghadamis ở miền Tây Libya.

Hiện SONA và Công ty Việt Nhật (Vitech) đang tích cực đàm phán thanh lý hợp đồng với GCCM và nhà thầu ANC, phấn đấu hoàn tất công tác sơ tán lao động Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.