Qatar không tiếc tiền đầu tư cho bóng đá

Qatar giàu có, điều đó ai cũng biết. 200 tỷ USD đã được đổ vào xây dựng cơ sở hạ tầng cho World Cup 2022, bao gồm một mạng lưới đường sắt, khách sạn, các cung đường... Tiền bạc không là vấn đề với quốc gia giàu có nhờ dầu mỏ này. Vấn đề của họ là con người.

Với dân số không quá 400.000 người, xây dựng được một nền bóng đá không hề dễ. Qatar có quá ít tài năng để lựa chọn. Vì lẽ đó, năm 2004, Hoàng gia Qatar đã thành lập Học viện đào tạo trẻ Aspire. Nói về tham vọng bóng đá của Qatar, Giám đốc Aspire ông Ivan Bravo - người từng là Giám đốc chiến lược của câu lạc bộ (CLB) Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid - cho biết: "Giống như Tây Ban Nha trước Olympic 1992, sau phát triển về kinh tế là đến lúc xây dựng vị thế trên trường quốc tế. Điều khiến cho Tây Ban Nha tự tin với phần còn lại của thế giới chính là thể thao, đầu tiên là Olympic Barcelona, sau đó là CLB bóng đá Real Madrid, Barcelona, rồi đến ngôi sao tennis Rafael Nadal...".

Qatar không tiếc tiền đầu tư cho bóng đá ảnh 1

Ông Felix Sanchez - HLV đội tuyển U23 Qatar. Ảnh: thelifepile.com

Để phục vụ cho tham vọng đó, các tuyển trạch viên Aspire hàng ngày có nhiệm vụ "săn lùng" tài năng nhí tại khắp các trường tiểu học trong cả nước. Họ tìm kiếm những đứa trẻ có tố chất khi chúng mới 6 tuổi. Đến năm 11 tuổi, họ lựa chọn khoảng 400 trẻ cho lớp tiền học viện, trao 25 suất học bổng mỗi năm.

Toàn bộ chi phí theo học ở Aspire đều được nhà nước đài thọ. Dưới sân tập có mái vòm xanh, những học viên của Aspire được giám sát bởi các huấn luyện viên (HLV) có tiếng tăm đến từ các giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha, Đức và Anh. Pele và Maradona là những cựu danh thủ từng được mời đến Qatar để giảng dạy. Các thủ môn được huấn luyện bởi hai thủ thành kỳ cựu Iker Casillas (người Tây Ban Nha) và Manuel Neuer (người Đức). Người huấn luyện các cầu thủ kỹ thuật đá phạt là Xavi Hernandez (Tây Ban Nha). Xavi, với bản hợp đồng trị giá 7 triệu bảng Anh/năm với Aspire, đang tìm cách đưa chiến thuật tiki-taka vào bóng đá của quốc gia vùng Vịnh này.

Thủ thành Muhannad Hussein là một trong những sản phẩm đời đầu của Học viện Aspire. Hussein được phát hiện tài năng lúc 8 tuổi, khi còn chơi bóng ở sân trường thuộc vùng ngoại ô giàu có ở phía Bắc Doha. Anh đến từ gia đình trung lưu, có bố là kỹ sư máy tính IBM. Giáo viên của Hussein đã phát hiện ra tài năng của anh và đề nghị tham gia 1 CLB. Đó là năm 1999 và bóng đá vẫn là môn thể thao lạ lẫm với người dân Qatar. "Cha mẹ tôi không cho tôi đi tập. Họ nghĩ bóng đá là một trò chơi không phải là công việc có thể đem lại thu nhập. Họ muốn tôi làm công việc bình thường như thương gia, kỹ sư, bác sĩ, phi công...", Hussein kể lại.

Giờ đây, với sự đầu tư mạnh mẽ của nhà nước vào bóng đá, định kiến xã hội đã thay đổi. Các CLB không cần bỏ tiền để mời các công nhân vào sân lấp chỗ trống trên khán đài. Ông Alaaaedldin, một kỹ sư xây dựng có 2 con trai đang được đào tạo ở Aspire, cho biết. "Ở Qatar bây giờ, một cầu thủ bóng đá tốt hơn một kỹ sư dân dụng. Họ cho cầu thủ tất cả mọi thứ".

Một cầu thủ Qatar 21 tuổi có thể kiếm được 300.000 USD, thậm chí là 800.000 USD/năm. Thậm chí, họ còn nhận được tiền cho mỗi lần ra sân tập. Ở cấp độ đội tuyển, họ có đoàn tùy tùng khiến các đối thủ phải ghen tỵ, bao gồm 1 chuyên gia dinh dưỡng, đội ngũ bác sĩ, chuyên gia phục hồi thể lực, 2 nhà vật lý trị liệu, 2 người chăm sóc trang phục, một nhà phân tích chiến thuật video và 3 huấn luyện viên.

Sự chăm chút cho đào tạo trẻ đã giúp Qatar sản sinh ra lứa cầu thủ tài năng trong đội hình U23 hiện tại với sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha Felix Sanchez. Ông Sanchez từng làm việc tại lò đào tạo La Masia nổi tiếng của Barcelona, gắn bó với bóng đá trẻ Qatar đã 10 năm nay. Với ông Sanchez, U23 Qatar của hiện tại không chỉ là một đội bóng, đó còn là kết tinh của một chiến lược đào tạo dài hạn, có quy mô. Vị chiến lược gia này chia sẻ: "Tôi tự hào với thế hệ cầu thủ này. Tôi tin rằng đây là thành công đáng ghi nhận của bóng đá Qatar".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.