Vụ án Tuấn 'khỉ' và đồng phạm: Án phạt nghiêm minh đối với các bị cáo

Chiều 16/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ án “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Che giấu tội phạm”, “Không tố giác tội phạm” do Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ", nguyên là cán bộ Công an, đã bị tiêu diệt), Phạm Thanh Tâm (tức Tý Bà Dòm) và 18 bị cáo thực hiện.
Chú thích ảnh
Các bị cáo nghe tuyên án ngày 16/12/2020.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Tòa cũng đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ về nhân thân và thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải của các bị cáo. Qua quá trình xét hỏi và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Phạm Thanh Tâm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và các bị cáo khác có vai trò giúp sức cho Tuấn “khỉ” lẩn trốn cơ quan chức năng sau khi gây án.

Phạm Thanh Tâm là người trực tiếp sang Campuchia mua 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng K59 cùng 1 túi đạn (không rõ số lượng) và nhặt 2 quả lựu đạn mang về Việt Nam cất giấu. Phạm Thanh Tâm đưa cho Lê Quốc Tuấn 1 khẩu súng AK và Tuấn đã sử dụng khẩu súng trên gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm chết 5 người, bị thương 2 người và cướp 802.032.000 đồng. Ngoài ra, sau khi gây án, Lê Quốc Tuấn đã đưa số tiền cướp được tại sới bạc cho Phạm Thanh Tâm cất giữ. Phạm Thanh Tâm đã cùng đồng bọn cất giấu số tiền trên.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tâm mức án từ 8 năm tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có", 5 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp mức hình phạt chung là 13 năm tù. 

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Tâm, Phạm Tấn Cường, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Minh, Trần Anh Thi 7 năm tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Nhóm bị cáo này biết rõ số tiền 802.032.000 đồng là do Lê Quốc Tuấn cướp được sau khi giết người nhưng vẫn bàn bạc, phân công nhau tìm cách đối phó với Cơ quan công an nhằm che giấu số tiền trên.

Các bị cáo Nguyễn Phước Linh, Nguyễn Dũng Sĩ, Trần Đình Phước Thịnh, Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Chánh Pháp biết rõ khẩu súng K54 và 7 viên đạn là vũ khí quân dụng nhưng vẫn cố ý tiếp tay cho đồng bọn cất giấu và phi tang khẩu súng; Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng". Bị cáo Nguyễn Minh Di (dưới 18 tuổi) bị tuyên phạt 1 năm tù.

Bị cáo Trần Quốc Đạt biết rõ khẩu súng K59 cùng 12 viên đạn và khẩu súng K54 cùng 7 viên đạn là vũ khí quân dụng nhưng vẫn đồng ý cất giữ. Trong thời gian bỏ trốn, Đạt đã bán khẩu súng K59 cùng 12 viên đạn cho Nguyễn Văn Vui với giá 26 triệu đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt Đạt 5 năm tù, tổng hợp hình phạt với một bản án khác là 6 năm 6 tháng tù; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vui 1 năm tù.

Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Võ Hồng Tâm, Lý Văn Mè 3 năm tù và Nguyễn Kim Ngân 2 năm tù về tội “Che giấu tội phạm". Dù biết rõ Lê Quốc Tuấn bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy nã nhưng nhóm này vẫn che giấu, tìm cách giúp đỡ Tuấn trong thời gian đối tượng bỏ trốn. Còn Đặng Trung Ngọc biết nơi đối tượng giết người cướp của trốn nhưng không trình báo công an, bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm."

Đây là vụ án giết 5 người bằng súng AK đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 29/1/2020. Trong quá trình đánh bạc với Vương Ngọc Hưng, Lê Thành Trung, Lê Tấn Long, Huỳnh Ngọc Minh Tùng, Trần Văn Thạnh, Nguyễn Nhật Quang và nhiều người khác tại sới bạc trong vườn nhãn cạnh nhà số 28B, Đường 121 (ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Quốc Tuấn xảy ra mâu thuẫn  với Hưng và Tùng.

Tuấn bỏ về rồi quay lại sới bạc vào khoảng 14 giờ 30 cùng ngày. Tuấn lấy khẩu súng AK báng xếp giấu vào trong người bắn vào những người đang đánh bạc, làm cho Vương Ngọc Hưng, Lê Tấn Long, Lê Thành Trung, Huỳnh Ngọc Minh Tùng tử vong; Trần Văn Thạnh và Nguyễn Nhật Quang bị thương

Sau đó, Tuấn cướp chiếc xe máy của Lê Tấn Long và cướp 802.032.000 đồng của Huỳnh Ngọc Minh Tùng tại sới bạc rồi bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Tuấn dùng súng AK bắn nhiều phát đạn làm chết anh Vũ Chí Tâm để cướp chiếc xe máy rồi tẩu thoát đến kênh Đường Đò thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

Đến đêm 13/12, rạng sáng 14/2, Tuấn bị lực lượng Công an phát hiện đang lẩn trốn tại nhà của Võ Hồng Tâm ở số 32/7, tỉnh lộ 15 (ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn). Tuấn dùng súng AK chống trả lại lực lượng công an truy bắt nên bị tiêu diệt.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bắt Tôn Bằng trong đợt cao điểm đấu tranh tội phạm sở hữu trí tuệ.

Bắt tạm giam Tôn Bằng trong vụ xâm phạm nhãn hiệu 'Hằng Du Mục'

Ngày 18/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng, SN 1976, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Tạm giữ tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Tạm giữ tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ N.T.Q. (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ đi xe đạp điện tử vong tại phường Tân Hiệp. Sau tai nạn, tài xế xuống xe kéo nạn nhân ra khỏi gầm xe rồi rời khỏi hiện trường.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho các lực lượng chức năng có thành tích trong công tác phòng chống mua bán người và ma túy.

Lực lượng Biên phòng nâng cao năng lực chống tội phạm mua bán người

Nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm mua bán người, Bộ đội Biên phòng đã thiết lập thế trận liên hoàn; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện dấu hiệu nguy hiểm, kiểm chứng thông tin giúp người dân phòng tránh, nhất là nhóm có nguy cơ cao bị mua bán.

Bài 1: Từ chiến trường ngoại biên đến bình yên bản làng

Bài 1: Từ chiến trường ngoại biên đến bình yên bản làng

Với quyết tâm không để trở thành "điểm nóng" về mua bán người, thời gian qua lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đánh trúng, đánh mạnh các đường dây tội phạm xuyên quốc gia từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên nhân dân.