Là người sinh sống và làm việc hơn 10 năm tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Thành Đạt ở phường Gò Vấp chia sẻ: “Điều đầu tiên tôi thấy vui đó là tên Sài Gòn xưa đã được đặt lại sau 50 năm thành phường Sài Gòn. Tên Sài Gòn là một tên thân thương và có rất nhiều kỉ niệm đối với riêng tôi, những người dân miền Nam và cả nước. Tôi cũng hy vọng sắp tới, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì đất nước sẽ sang trang mới, thịnh vượng, tinh gọn và phát triển hơn”.
Sáng nay (chủ nhật, ngày 6/7), bà Trần Thị Minh Thư sống tại phường Thạnh Mỹ Lợi đã chọn cho mình chiếc áo dài thật đẹp để đi chụp hình ở các địa danh quen thuộc ở TP Hồ Chí Minh. “Tôi có 54 năm sinh ra và lớn lên tại vùng đất này. Khi được biết từ ngày 1/7/2025, phường Sài Gòn được thành lập ngay ở trung tâm TP Hồ Chí Minh tôi xúc động lắm. Hôm nay, tôi đến đây để ghi lại những hình ảnh kỉ niệm ngay trước trụ sở UBND phường Sài Gòn mới", bà Trần Thị Minh Thư cho biết.
Bà Trần Thị Minh Thư cũng cho biết, ngoài phường Sài Gòn, nhiều địa danh ngày xưa cũng đã được đặt lại. "Chẳng hạn ngày xưa tôi học trường Thạnh Mỹ Tây sau đó trường đổi tên thành Gia Định, bây giờ lại xuất hiện phường tên của trường mình học. Có nhiều tên rất xưa cũng đã xuất hiện lại như phường Chợ Lớn, tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào”, bà Trần Thị Minh Thư xúc động chia sẻ.
Ông Nguyễn Tân, một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh phấn khởi cho biết: "Khi tôi bước vào Trung tâm phục vụ hành chính công phường Sài Gòn thì điều đầu tiên tôi thấy được sự khang trang, tận tình, thân thiện, gần gũi của cán bộ, công chức tại phường. Tôi cũng hy vọng mô hình mới này, cách làm mới này sẽ đem tới sự thuận tiện nhất cho người dân, doanh nhiệp trên khắp các phường, xã trên địa bàn TP Hồ Chí Minh".