Đối với những người lính trên mặt trận tiền tuyến, họ quen với tiếng súng nổ gần như hàng ngày. Nhiệm vụ của họ là len lỏi xuống các cung đường đầy hiểm họa từ thuốc nổ để truy đuổi lực lượng Taliban và đi vào các làng để tìm cách xây dựng niềm tin và sự ủng hộ từ người dân địa phương.
Cách đây 7 năm, vai trò chiến đấu của quân đội Mỹ tại Afghanistan đã được tuyên bố chấm dứt. Tuy nhiên, đội quân này vẫn tiếp tục ở lại để đào tạo, huấn luyện lực lượng chính phủ Afghanistan và truy bắt các nhóm khủng bố. Ngày 2/7, đơn vị tác chiến cuối cùng của Mỹ đã rời khỏi căn cứ Bagram phía Bắc thủ đô Kabul, bàn giao nó cho quân đội Afghanistan. Đây đánh dấu mốc tín hiệu cho thấy quá trình rút toàn bộ quân ra khỏi Afghanistan theo thỏa thuận trước đó đã gần hoàn tất.
Trong cuộc chiến tranh gần 20 năm, ít nhất 2.400 lính Mỹ đã thiệt mạng và trên 20.000 người khác bị thương.
Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại dấu ấn của binh sĩ Mỹ khi tham chiến tại Afghanistan (nguồn: AP):
Binh sĩ Mỹ bắn trả sau cuộc tấn công bất ngờ của Taliban vào tiền đồn Badel ở Afghanistan gần biên giới Pakistan tháng 12/2010.
Một binh sĩ thủy quân lục chiến bắn trả các vị trí của Taliban gần thị trấn Garmser, tỉnh Helmand tháng 5/2008.Một lính thủy đánh bộ Mỹ đi lấy thực phẩm sau khi được thả từ trên cao bên ngoài căn cứ điều hành Edi ở tỉnh Helmand. Trung úy Andrew Ferrara, 23 tuổi, ở Torrance thuộc Sư đoàn bộ binh 25, Lữ đoàn 3, Trung đoàn bộ binh 27 đón trực thăng Blackhawk hạ cánh trong một nhiệm vụ tại trung tâm huyện Shigal tháng 9/2011.Lính thủy đánh bộ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 24 tìm chỗ trú khi một cơn bão cát ập đến căn cứ Dwyer ở tỉnh Helmand.Tiểu đoàn 1 Lục quân Mỹ bắn súng cối từ tiền đồn Korengal nhằm vào các vị trí của Taliban ở Thung lũng Korengal tháng 5/2009.
Một binh sĩ bị bắn vào bụng bên ngoài Sangin, tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan vào ngày 11/6/2011 được đưa lên trực thăng cứu hộ.Các binh sĩ thuộc Đại đội Apache Tiểu đoàn 2 Trung đoàn Bộ binh 87 che cho đồng đội bị thương sau khi chiếc xe bọc thép chở họ trúng bom khi đang trên đường di chuyển ở thung lũng Tangi, tỉnh Wardak. Trong nhiệm vụ giải cứu của một nhóm thuộc Phi đội cứu hộ viễn chinh của Không quân Mỹ, các nhân viên y tế nhanh chóng đưa một binh sĩ quân đội Afghanistan bị thương lên máy bay trực thăng sơ tán, ở tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan tháng 8/2010. Tiểu đoàn 1 Thủy quân lục chiến số 5 ngủ trong các chiến hào tại huyện Nawa, tỉnh Helmand.
Trung sĩ Thủy quân Lục chiến Shane Hanley, đội trưởng Đại đội Easy, được điều trị trên máy bay y tế của quân đội Mỹ. Mảnh đạn từ thiết bị nổ đã găm vào bên trái cơ thể, mặt và mắt của anh khi đang đi tuần tra.
Tối 11/9, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.