Người thương binh gắn kết cộng đồng, xây dựng nông thôn mới

Về thôn Quý, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội trong những ngày tháng 7 nắng gắt, khi đến đầu thôn, hỏi thăm nhà thương binh, trưởng thôn Nguyễn Thành Bôn, những người dân ở đây cho biết: Ông Bôn đang đi vận động người dân phòng chống sốt xuất huyết, cứ đến xóm Giếng giữa làng sẽ gặp.

Theo chỉ dẫn của người dân, đến giữa thôn, chúng tôi có đã gặp trưởng thôn Nguyễn Thành Bôn, 66 tuổi, thương binh hạng 4/4, đang đi vận động người dân vệ sinh môi trường, tránh để muỗi sinh sôi. Theo kế hoạch của xã, việc phòng chống sốt xuất huyết phải làm ráo riết trong những tuần tới trước cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát.

Thương binh, trưởng thôn Nguyễn Thành Bôn cho biết: "Cùng với việc tuyên truyền trên loa, Ban mặt trận thôn còn đi từng nhà vận động vì nhiều người vẫn lơ là, chưa tiếp cận đầy đủ thông tin. Các phong trào phải đi sâu đi sát với thực tế và phải luôn nêu gương đi đầu trong mọi phong trào mới thu hút người dân làm theo".

Chú thích ảnh
Thương binh Nguyễn Thành Bôn đi vận động người dân phòng chống sốt xuất huyết.

Kể về thời gian bị thương trước đây, ông Nguyễn Thành Bôn cho biết, ông từng tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam và bị thương vào tháng 9/1980 trong khi truy quét tàn quân Pôn Pốt. Phục viên trở về quê hương, đến năm 2012, ông được sự động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, ông tham gia ứng cử làm trưởng thôn Quý và tích cực tham gia công tác xã hội của địa phương.

“Tôi tâm niệm đã làm việc gì phải làm đến nơi đến chốn. Bộ đội Cụ Hồ là phải yêu thương, kính trọng nhân dân. Trong thôn Quý có gần 600 hộ dân, tôi luôn tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của các hộ, từ đó phát huy được sự đoàn kết, thống nhất trong những công việc chung”, ông Nguyễn Thành Bôn chia sẻ.

"Trước tiên là việc hiếu, khi nhà nào có người mất, tôi và đại diện chi hội người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc… có mặt động viên gia đình và tham gia lo việc với gia chủ. “Làm việc đúng với cái tâm của mình, đồng thời mọi việc đưa ra bàn bạc dân chủ, minh bạch tạo sự đồng thuận và đoàn kết khi xây dựng phong trào nông thôn mới luôn được người dân ủng hộ”, ông Nguyễn Thành Bôn cho biết.

Chú thích ảnh
Thương binh Nguyễn Thành Bôn kể về kế hoạch làm tranh tường trong năm 2023 để tuyến đường trong thôn Quý đẹp hơn.

Khi nhận chức trưởng thôn, hưởng ứng phong trào “sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường làng”, ông Nguyễn Thành Bôn là người đầu tiên đề xuất đánh số nhà với tâm niệm để thuận tiện cho việc gửi thư, bưu phẩm và giao hàng hoá. Cùng với sự đầu tư hạ tầng nông thôn mới theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, trưởng thôn Nguyễn Thành Bôn xông xáo, nhiệt huyết vận động người dân, doanh nghiệp tham gia góp ngày công lao động và kinh phí, xi măng… làm 2 cổng làng và bê tông 23 ngõ xóm; trang trí chậu cảnh, kéo đường điện thắp sáng.

Nhờ đó, thôn Quý cũng là thôn đầu tiên đánh số nhà của địa phương. Đặc biệt, trong cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch đẹp của huyện Đan Phượng” năm 2021, thôn Quý đã giành giải đặc biệt.

“Trong năm nay, chúng tôi dự kiến vẽ lại tranh tường theo hình thức bích hoạ với chiều dài vài trăm mét. Hiện, Ban công tác mặt trận đang lên kế hoạch và vận động sự đóng góp của nhân dân với kinh phí trên 100 triệu đồng”, trưởng thôn Nguyễn Thành Bôn cho biết.

“Cũng trong dịp 27/7 này, chúng tôi gặp mặt 9 thương bệnh binh và thắp hương tưởng nhớ 43 liệt sĩ của thôn. Qua gặp mặt cũng là dịp để những thương bệnh binh ôn lại kỷ niệm chiến trường xưa và cũng nhắc nhở nhau đoàn kết, nêu gương xây dựng các phong trào địa phương vững mạnh”, ông Nguyễn Thành Bôn chia sẻ.

Bài, ảnh, clip: XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.