Người sĩ quan trẻ dũng cảm truy bắt, khống chế tên cướp xe máy

Sĩ quan Nguyễn Thành Trì, Trợ lý Binh chủng, Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã có hành động dũng cảm khống chế, bắt giữ và bàn giao cho Công an thành phố Nha Trang một đối tượng cướp xe máy trên đường phố.
Chú thích ảnh
Sĩ quan Nguyễn Thành Trì, Trợ lý Binh chủng, Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, tập võ thuật ở tại đơn vị. Ảnh: TTXVN phát

Ngoài việc huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trong cuộc sống đời thường, người lính Bộ đội Cụ Hồ là những người luôn sẵn sàng, quên mình giúp đỡ người dân trong mọi tình huống, kể cả khi gặp nguy hiểm. Họ xem đó là trách nhiệm và là niềm tự hào của mình. Sĩ quan Nguyễn Thành Trì, Trợ lý Binh chủng, Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa là một trong những người như vậy.

Chiều 10/10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, sĩ quan Nguyễn Thành Trì đang được đơn vị làm đề xuất lên Quân khu V khen thưởng đột xuất; Tỉnh đoàn Khánh Hòa đề xuất tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" vì đã có hành động dũng cảm khống chế, bắt giữ và bàn giao cho Công an thành phố Nha Trang một đối tượng cướp xe máy trên đường phố.

Thượng úy Nguyễn Thành Trì kể lại: Trưa 8/10, khi anh đang điều khiển xe máy trên đường Võ Trứ, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang thì nghe giọng một phụ nữ đang chạy và hô hoán bị cướp. Cùng lúc đó, sĩ quan Trì nhìn thấy một thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu SH Mode có biểu hiện nghi vấn chạy cùng chiều với người phụ nữ, ở phía trước cách vài trăm mét.

Từ suy đoán của mình, Thượng úy Nguyễn Thành Trì đã điều khiển xe cá nhân để cản đường đối tượng nghi vấn. Sau khi bị ngã xuống đường, đối tượng này đã bỏ chạy. Thượng úy Nguyễn Thành Trì đã nhanh chóng tiếp cận và sử dụng thế võ để quật ngã và khóa tay đối tượng.

Nạn nhân của vụ cướp xe là chị Dương Thị Thanh T (trú tại Nha Trang) khẳng định đây đúng là đối tượng đã cướp xe của chị, nên Thượng úy Trì cùng chị T liên hệ với các lực lượng chức năng, tiến hành đưa xe máy và đối tượng về Công an phường Tân Lập.

Chị T xúc động lẫn ngưỡng mộ cho biết chị rất may mắn được người sĩ quan giúp đỡ, bắt giữ tên cướp, nhờ vậy mà tài sản của gia đình không bị mất. Chị không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành đến người sĩ quan ấy.

Nói về Thượng úy Nguyễn Thành Trì, Đại tá Trịnh Việt Thành, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa nhận xét: Trì là một quân nhân dũng cảm, có trách nhiệm với nhân dân, trong công việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân đồng chí Trì có tố chất tốt về thể lực, được đào tạo và có chuyên môn về võ thuật, lại thường xuyên rèn luyện trong môi trường Quân đội nên có ý chí và hành động, tác phong rất chuẩn mực của một người bộ đội Cụ Hồ. Ngoài ra, đồng chí Trì còn trực tiếp chia sẻ, dạy võ thuật cho rất nhiều người thông qua mạng xã hội và rất được người dân yêu quý.

Thượng úy Nguyễn Thành Trì tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân 2 năm 2019. Trước đó, năm 2017 anh đã tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành Taekwondo, đạt đai đen, tam đẳng.

Trong quá trình công tác, với chức vụ Trung đội trưởng, Trung đội Vệ binh - Kiểm soát quân sự, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Thành Trì được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Tháng 12/2021, Thượng úy Nguyễn Thành Trì được điều chuyển về công tác tại Ban Chỉ huy Trợ lý Binh chủng, Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh cho đến nay.

Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.