Nămnay người nhà thí sinh thi vào Học viện Ngoại giao có chỗ nghỉ chân trong thờigian chờ đợi là hai bên vỉa hè của trường Học viện Ngoại giao. Ở đây trường sắpsẵn những hàng ghế, có dù để che nắng mưa và cung cấp trà đá miễn phí cho nhữngphụ huynh, người thân của thí sinh.
Người nhà thí sinh Học viện ngoại giao có chỗ trú mưa ở buổi thi môn Vật lý |
AnhNguyễn Văn Hải (Sao Đỏ, Hải Dương) cho biết: “Sáng nay, chờ con thi cả 3 tiếngnhưng có chỗ ngồi đỡ mỏi chân, khát nước thì có sinh viên tình nguyện bê tới tậnnơi, nắng mưa cũng không sợ. Nhờ đó mà những người từ quê lên như chúng tôi cảmthấy rất yên tâm đợi con thi”.
Đượcbiết hoạt động này đã được Đoàn trường Học viện Ngoại giao duy trì đến năm naylà năm thứ 3. Bà Đoàn Kim Dung, Ủy viên Hội đồng tuyển sinh Học viện Ngoại giaocho biết, hoạt động này trước hết nhằm làm giảm cảnh ùn tắc trước cổng trường.Qua 3 năm thực hiện chúng tôi cũng nhận được tín hiệu tích cực từ phía phụhuynh học sinh. Phía cổng trường cũng ổn định và trật tự hơn trong thời điểm diễnra môn thi”.
Bênhoạt động này, sinh viên tình nguyện của Học viện Ngoại giao cũng cung cấpthông tin về những nơi ăn uống đảm bảo, hợp vệ sinh tới thí sinh và người nhà.
Tin, ảnh:Lê Vân