Người hâm mộ Việt Nam 'nín thở' chờ bản quyền truyền hình World Cup 2018

Đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ cả nước vẫn đang mong ngóng bản quyền truyền hình World Cup 2018 của Đài truyền hình Việt Nam (VTV).
Người hâm mộ Việt Nam 'nín thở' chờ bản quyền truyền hình World Cup 2018 ảnh 1

Cờ World Cup 2018 phía trước điện Kremlin ở thủ đô Moskva, Nga ngày 30/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngay sau khi World Cup 2018 xác định được 32 đội bóng mạnh nhất thế giới giành quyền tham dự vòng chung kết, người hâm mộ bóng đá cả nước đã săn đón lịch thi đấu và háo hức mong chờ ngày trái bóng tròn lăn trên thảm cỏ nước Nga. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, người hâm mộ cả nước vẫn đang mong ngóng bản quyền truyền hình World Cup 2018 của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) - đơn vị truyền hình duy nhất đứng ra đàm phán giá bản quyền phát tất cả 64 trận đấu trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Mong đợi 4 năm World Cup mới trở lại, anh Nguyễn Văn Quang - 56 tuổi là lái xe ở huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh phấn khởi cho biết: Không biết niềm đam mê bóng đá đã ngấm vào người từ lúc nào, nhưng cứ mỗi mùa World Cup đến, tôi lại háo hức đón xem những trận cầu hấp dẫn. World Cup năm nay bước vào tuổi thứ 21 và được tổ chức tại Nga từ ngày 14/6 đến 16/7. Ngoài đội chủ nhà, 31 đội tuyển khác giành quyền góp mặt tại World Cup 2018 sau khi vượt qua vòng loại ở các khu vực trên thế giới; trong đó có 2 đội bóng lần đầu tiên tham dự World Cup là Iceland và Panama.

World Cup 2018 có tổng cộng 64 trận đấu diễn ra trên 12 sân vận động ở 11 thành phố tại Nga trong hơn 1 tháng tranh tài của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trận khai mạc diễn ra vào ngày 14/6 trên sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow giữa đội tuyển Nga và Saudi Arabia. Trận chung kết cũng được tổ chức tại địa điểm này vào ngày 15/7. World Cup 2018 áp dụng thể thức thi đấu vòng bảng và vòng loại trực tiếp 1 lượt. 32 đội tuyển được chia làm 8 bảng đấu vòng tròn tính điểm, chọn 2 đội đầu bảng vào vòng 1/8.

Nếu không có niềm đam mê, chắc chắn anh Quang sẽ không thể nắm chắc được những thông tin liên quan đến World Cup 2018. Mặc dù còn 9 ngày nữa giải đấu mới chính thức diễn ra, nhưng ngay từ đầu tháng 6 này, anh Quang đã bố trí và thu xếp quỹ thời gian hợp lý để đón xem các trận cầu hấp dẫn sẽ diễn ra.

Tuy nhiên, anh Quang vẫn thấp thỏm, lo âu khi bản quyền truyền hình World Cup 2018 chưa được phía Việt Nam ký kết. Anh Quang cho biết: Nếu trong trường hợp không có bản quyền truyền hình World Cup 2018 trên VTV, tôi sẽ xem qua mạng Internet, dù thời gian phát hình ảnh có chậm hơn so với truyền hình trực tiếp trên ti vi, nhưng còn hơn là không được xem.

Trong khi đó, sức nóng của World Cup 2018 cũng đang trải dài tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt tại Hà Nội, các gia đình và cá nhân những người hâm mộ trái bóng tròn đã săn đón và mua lịch thi đấu World Cup 2018, cùng các thiết bị hỗ trợ xem những trận đấu đầy kịch tính như máy chiếu, cặp loa hỗ trợ, ti vi màn hình rộng.

Anh Nguyễn Hoàng Giang tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: "Mùa World Cup trước, tôi có theo dõi tất cả các trận dù ngày hay đêm. Lúc đó, nhà không có điều kiện, vẫn phải xem World Cup qua chiếc ti vi cổ với tiếng loa hơi nhỏ, nhiều khi phải ghé sát tai vào màn hình mới nghe rõ tiếng bình luận. Đến mùa giải năm nay, tôi quyết định đầu tư thêm chiếc máy chiếu với màn hình rộng và cặp loa hỗ trợ tiếng để được thưởng thức trọn vẹn những trận đấu đầy kịch tính của 32 đội bóng xuất sắc nhất thế giới góp mặt ở World Cup năm nay".

Là cổ động viên của đội tuyển Tây Ban Nha, anh Giang hi vọng đội bóng này sẽ vô địch ở mùa giải năm nay. Bởi đội tuyển Tây Ban Nha năm nay khá mạnh khi chứng kiến các cầu thủ vượt qua vòng loại một cách thuyết phục ở bảng G với 9 trận thắng và 1 trận hòa. Cộng thêm sự chuyển giao quyền lực trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển Tây Ban Nha khi huấn luyện viên Julen Lopetegui cầm quân đã làm hồi sinh một đội bóng đã thất bại trong việc bảo vệ danh hiệu vô địch World Cup 2014. Giờ đây, với những cái tên nổi tiếng như: Marco Asensio, Iago Aspas, Diego Costa, Rodrigo và Lucas Vazquez ở hàng tiền đạo thì Tây Ban Nha hoàn toàn có khả năng thách thức bất kỳ đối thủ nào tại World Cup năm nay.

Cùng chung với nỗi lo lắng không có bản quyền truyền hình World Cup 2018, anh Giang cho biết: "Không được xem truyền hình trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2018 coi như niềm đam mê trái bóng trong tôi giảm đi một nửa. Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ mua thêm dây kết nối giữa mạng Internet với máy chiếu, để phát lên màn hình rộng phục vụ gia đình và bà con hàng xóm cùng chung niềm đam mê như tôi. Tôi chỉ e ngại hàng triệu người hâm mộ cùng vào mạng xem bóng đá thì hình ảnh World Cup 2018 sẽ không được đẹp và tốc độ đường truyền Internet bị gián đoạn. Tôi hi vọng VTV vì người hâm mộ bóng đá cả nước sẽ tìm ra được tiếng nói chung với đơn vị bán bản quyền World Cup 2018, để những người như chúng tôi được thưởng thức trọn vẹn niềm vui trong mùa World Cup này". 

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh càng đến gần thì niềm háo hức chờ đón trái bóng tròn World Cup 2018 lăn trên sân cỏ nước Nga của người hâm mộ Việt Nam càng trở nên khao khát hơn bao giờ hết. Đến cậu bé 12 tuổi Nguyễn Việt Anh ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai (Hà Nội) ngày nào cũng hỏi bố bao giờ diễn ra World Cup 2018? Ngay sau khi biết được thời gian diễn ra khai mạc, cậu bé lại đếm ngược từng ngày để được chứng kiến lễ khai mạc hoành tráng của giải bóng đá lớn nhất hành tinh này và được xem đội bóng Brazil mà cậu bé yêu thích thi đấu.

Tuy nhiên, do chưa biết được thông tin Việt Nam chưa có bản quyền truyền hình World Cup 2018, nên tinh thần phấn khởi và háo hức đón xem Lễ khai mạc World Cup năm nay của Việt Anh vẫn còn nguyên vẹn.

Theo dự kiến, Lễ khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ bắt đầu vào lúc 20h00 (giờ Việt Nam) tại sân Luzhniki ở thủ đô Moscow, trước 2 giờ trận đấu mở màn World Cup 2018 giữa chủ nhà Nga và Saudi Arabia diễn ra. Trong khi đó, đội tuyển Brazil của cậu bé Việt Anh phải chờ đến ngày 18/6 mới ra quân trận đấu tiên chạm trán với đội bóng Thụy Sỹ.

Quốc Trị (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.