Bà Hayat al-Muammar (50 tuổi) nằm trong số những người Palestine nhanh chóng tận dụng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas để quay trở về nhà.
“Tôi sắp về nhà. Chúng tôi chạy trốn khỏi cái chết, sự hủy diệt và mọi thứ. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi. Tại sao họ lại hành động như vậy với chúng tôi?" bà Hayat al-Muammar nói với phóng viên hãng thông tấn AFP (Pháp).
Cuộc sống của người dân Gaza đã đảo lộn hoàn toàn kể từ khi lực lượng Hamas tiến hành cuộc tấn công chưa từng có vào lãnh thổ Israel vào ngày 7/10. Phía Israel cho biết khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt làm con tin trong vụ việc này.
Trong khi đó, lực lượng Hamas thông báo rằng các đợt ném bom đáp trả kéo dài nhiều tuần của Israel đã giết chết gần 15.000 người tại Gaza, khoảng 2/3 trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Liên hợp quốc ước tính khoảng 1,7 triệu trong tổng số 2,4 triệu người ở Gaza đã phải di dời và hơn một nửa số nhà cửa tại dải đất này bị hư hại hoặc phá hủy.
Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 4 ngày giữa Israel và Hamas chính thức có hiệu lực từ 7 giờ ngày 24/11. Đây là lần ngừng bắn đầu tiên sau gần 7 tuần xung đột giữa hai bên. Theo thỏa thuận, Hamas đã thả nhóm con tin đầu tiên trong ngày 24/11 và đổi lại hàng viện trợ sẽ được đưa vào Gaza.
Vô số nam giới, phụ nữ và trẻ em đã đi bộ, di chuyển bằng xe bò hoặc xe tuk-tuk với một ít đồ đạc mà họ mang theo. Phần lớn Gaza đã bị san phẳng và người dân Palestine nơi đây phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước, nhiên liệu.
Hãng tin thông tấn AP (Mỹ) đưa tin Israel đã thả truyền đơn xuống miền Nam Gaza, cảnh báo hàng trăm nghìn người Palestine đang sơ tán không được quay trở lại phía Bắc.
Truyền đơn có nội dung: “Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Cấm trở về phương Bắc, rất nguy hiểm!!!".
Mặc dù vậy, anh Ghadi Salamat vẫn đang cân nhắc việc quay trở lại. Anh nói: "Chúng tôi hy vọng có thể quay trở lại Thành phố Gaza, ngay cả khi phải dựng một chiếc lều trong đống đổ nát”.
Tuy nhiên, một người Palestine khác, ông Abu Qussai lại không có ý định quay trở lại. Ông lý giải: "Đó là một thị trấn ma. Khi chúng tôi rời đi, chẳng có gì ngoài đống đổ nát. Tại sao tôi lại trở về? Để nhìn ngôi nhà bị phá hủy của mình? Để thấy thi thể của những người anh em họ đã chết của tôi? Để chịu cái lạnh ngoài trời?".
Ông Raed Saqer đang tị nạn ở Rafah hy vọng cam kết tăng cường viện trợ sẽ thành hiện thực. Ông nói: “Chúng tôi cần lệnh ngừng bắn này để chữa trị cho những người bị thương, để mọi người có thể hồi phục một chút, bởi vì những người di tản từ phía Bắc đang phải trải qua một thảm kịch không tả xiết”. Ông nói thêm: “Chúng tôi mong rằng đây là bước đầu tiên hướng tới lệnh ngừng bắn cuối cùng”.