Mậu Thân 1968 - Bài cuối: Biệt động Sài Gòn: Ngày ấy và bây giờ

Chiến tranh đã qua đi, những con người từng tham gia các trận đánh viết nên lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, ở thời bình này, vẫn giữ được khí phách anh hùng và luôn tận tình giúp đỡ, đùm bọc, đoàn kết với các gia đình chiến sỹ biệt động như những người đồng đội năm xưa.

Chiến tranh đã qua đi, những con người từng tham gia các trận đánh viết nên lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, ở thời bình này, vẫn giữ được khí phách anh hùng và luôn tận tình giúp đỡ, đùm bọc, đoàn kết với các gia đình chiến sỹ biệt động như những người đồng đội năm xưa.

Còn đó những trăn trở


Có thể nói, trong cuộc Tổng tiến công Mậu Thân, lực lượng biệt động Sài Gòn đã dốc toàn lực vào các mũi tấn công đánh chiếm các trọng điểm đầu não của địch giữa đô thành. Trong đó, gần như 80% lực lượng biệt động đã anh dũng hy sinh.

Mậu Thân 1968 - Bài cuối: Biệt động Sài Gòn: Ngày ấy và bây giờ ảnh 1

Những chiến sỹ biệt động năm xưa vẫn thường xuyên gặp gỡ để ôn lại những kỷ niệm một thời hào hùng tại Câu lạc bộ truyền thống lực lượng vũ trang biệt động.

Ông Bảy Sơn - hiện là Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống khối vũ trang biệt động quân khu Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn, cho biết: “Cuộc Tổng tiến công của quân ta đã làm cho 350.000 quân Mỹ và trên 1 triệu quân Ngụy phải choáng váng, trái ngược với lời huênh hoang “sắp diệt được Việt Cộng” của chúng. Chính cuộc tấn công này đã làm rung chuyển lầu Năm Góc, buộc Tổng thống Mỹ Johnson tuyên bố không ra ứng cử nhiệm kỳ hai và bắt đầu tìm đối tác với ta để tiến hành hội nghị đàm phán. Thế là Hội nghị Pari được tiến hành. Một cuộc hội nghị dài nhất trên 4 năm và cuối cùng quân Mỹ phải cuốn cờ về nước năm 1973. Thế là lời chúc Tết của Bác năm 1967: “Đánh cho Mỹ cút” đã thành hiện thực. Tiếp đó, quân dân miền Nam được sự chi viện tận tình của miền Bắc, đã tiếp tục làm nên cuộc tổng tấn công, nổi dậy và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân 1975”.


Với bề dày truyền thống và thành tích chiến đấu xuất sắc, lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 20/10/1976 và được Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam tặng 16 chữ vàng “Đoàn kết một lòng - Mưu trí vô song - Dũng cảm tuyệt vời - Trung kiên bất khuất”.


Tuy nhiên, với ông Bảy Sơn, “những chiến thắng vinh quang của đội biệt động Sài Gòn đã tô điểm cho Tổ quốc những chiến công vang dội, nhưng kèm theo nó là sự hy sinh vô giá. Hiện vẫn còn gần 200 hài cốt chiến sỹ biệt động Sài Gòn vẫn chưa được tìm thấy và còn nhiều anh em biệt động còn sống vẫn chưa được ghi công”.
Ông cũng tâm sự: “Khi tham gia vào các trận chiến, không ai nghĩ mình sẽ được khen thưởng mà chỉ nghĩ rằng đây là dịp để đền nợ nước. Bởi vậy, giờ đây tôi muốn những chiến sỹ đã hy sinh hay còn sống dù làm công việc gì nhưng có đóng góp cho kháng chiến thì sẽ được Nhà nước ghi nhận và sử sách ghi danh”.

Nơi ôn dấu kí ức


Trong thời chiến, nếu như những người chiến sỹ biệt động với khí phách hào hùng, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, tất cả vì đồng đội và vì non sông Tổ quốc, thì giờ đây khi trở về thời bình, họ vẫn giữ nguyên được những đức tính ấy. Hầu hết những người còn sống, đã tụ họp lại, giúp đỡ nhau trong mọi công việc và không ngừng đóng góp công sức vào việc phát triển đất nước. Từ đây, Câu lạc bộ truyền thống khối vũ trang biệt động quân khu Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn đã được ra đời.
Bà Chính Nghĩa - thành viên của Câu lạc bộ, cho biết: “Câu lạc bộ được hình thành từ năm 1982 và hiện có trên 2.000 hội viên, chủ yếu là những con cháu và những chiến sỹ biệt động năm xưa. Câu lạc bộ này không chỉ là nơi gặp gỡ các chiến sỹ biệt động mà còn làm công tác xã hội, từ thiện như: Khám chữa bệnh cho bà con vùng sâu, vùng xa, xây nhà tình nghĩa… Đến nay, Câu lạc bộ đã xây dựng được hơn 100 căn nhà tình nghĩa, giúp đỡ thường xuyên gia đình của các anh em biệt động”.


Kể từ khi Câu lạc bộ được hình thành, những người chiến sỹ biệt động năm xưa mới có dịp cùng nhau ôn lại những kỷ niệm và biết về danh tính, những công việc của nhau nhiều hơn. Bởi đặc trưng của biệt động là hoạt động bí mật, ngăn cách, giấu tên bịt mặt, mang số bí danh, thay tên đổi hiệu từng thời nên có dày công cũng khó tìm ra.


“Bên cạnh đó, Câu lạc bộ còn giải quyết các chính sách cho anh em biệt động. Những chiến sỹ biệt động bây giờ còn sống lại đi về những địa điểm xưa để tìm hài cốt của đồng đội mình và đưa họ trở về với gia đình. Nơi nào có dấu chân biệt động đi qua thời chiến thì thời bình chúng tôi cũng trở về để tìm kiếm đồng đội và giúp đỡ những đồng đội của mình đang gặp khó khăn” - ông Mười Thân, thành viên Câu lạc bộ, cho biết.


Không những thế, ông cũng muốn Câu lạc bộ trở thành nơi để cho các thế hệ sau biết, được xem những kỷ vật, sự kiện về những trận đánh oanh liệt của lực lượng biệt động, để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử chiến đấu của thế hệ cha ông đi trước.


H.Tuyết - Đ.Phương