Lý do MU nhận thêm thất bại bạc nhược dưới thời Amorim

Ba năm trước, HLV Erik ten Hag đã bắt các cầu thủ MU chạy 13,8km trong buổi tập sau thất bại 0 - 4 của Quỷ đỏ trước Brentford. Đó là quãng đường mà đối thủ đã chạy nhiều hơn họ ở trận đấy.

HLV Ruben Amorim sẽ không yêu cầu các học trò làm điều gì đó tương tự như người đồng nghiệp sau trận thua 1 - 3 cuối tuần trước. Thực tế là chiến lược gia người Bồ Đào Nha không biết phải đưa ra hình phạt như thế nào, bởi vì như chính ông thừa nhận, MU đã tập luyện suốt cả tuần để chống lại cách chơi của Brentford nhưng vẫn nhận thất bại.

Thất bại bởi chi tiết

"Khi chúng tôi thắng, đó không phải là hệ thống, khi chúng tôi thua, chắc chắn là vì hệ thống", Amorim nói. Nhưng cũng với hệ thống này, một tuần trước, MU đã đánh bại Chelsea một cách thuyết phục.

Chú thích ảnh
MU ở mùa này được đánh giá là lỗi hệ thống, HLV tệ, thủ quân yếu, cầu thủ kém. Ảnh: DM

Như thường lệ, Quỷ đỏ lại tiến một bước và đi ngược lại hai bước. Trước trận chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không chắc chắn là MU nào sẽ xuất hiện, và ông đã được xác thực điều đó ở Gtech Community: Quỷ đỏ đã không chơi theo cách của mình và nghĩ quá nhiều đến đối thủ.

Có rất ít bóng đá và trí tuệ trong lối chơi nhưng có quá nhiều vấn đề trong trận thua của MU. Thiếu sự thuyết phục ở hàng phòng ngự. Thiếu sự đột phá ở phần ba cuối sân và lỗi xuất hiện khắp mặt sân. Những chi tiết quyết định hầu hết các thất bại của họ suốt những năm qua.

Trước hết, hàng phòng ngự của họ tỏ ra thiếu tổ chức, đặc biệt là trong các tình huống chống phản công, điều mà họ biết Brentford rất giỏi. The Bees đã tận dụng các tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh để ghi những bàn thắng quan trọng, định hình cục diện trận đấu.

Hàng tiền vệ đã thất bại trong việc kiểm soát khu vực giữa sân. Họ không thể ổn định trận đấu, kiểm soát nhịp độ và khống chế đối thủ. Các tiền vệ của đội chủ nhà được phép hoạt động tự do, dẫn đến những pha chuyển đổi trạng thái và phản công nhanh, dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng.

MU đã không gây đủ áp lực lên hàng phòng ngự của Brentford. Vì các tuyến chơi quá rời rạc, không có cách tiếp cận rõ ràng, sự thiếu quyết liệt này đã cho phép đội chủ sân Gtech Community tạo đà và tạo ra các cơ hội ghi bàn tương đối dễ dàng.

Và đây là điểm yếu cố hữu khác: Trong suốt trận đấu, các cầu thủ MU đã thể hiện một xu hướng đáng lo ngại về việc đưa ra quyết định kém trong những thời điểm quan trọng. Điều này thể hiện ở những đường chuyền sai địa chỉ và bỏ lỡ cơ hội, khiến tình hình càng thêm khó khăn.

Thất bại bởi tổng thể

Không tính đến trách nhiệm của những cá nhân như Bruno Fernandes, Mbeumo, De Ligt hay Maguire và cả Ruben Amorim, thất bại này mang căn bệnh mãn tính của tập thể và có tính xuyên suốt.

MU của Amorim có thể cạnh tranh với tư cách là đội yếu hơn so với những đội mạnh nhất. Họ có thể đánh bại những đội yếu nhất, mặc dù đôi khi cũng có một vài điểm yếu. Tuy nhiên, trong những trận đấu mà nguồn lực đáng lẽ phải giúp họ trở thành đội được đánh giá cao hơn thì họ lại thường tỏ ra yếu thế hơn.

Trong 31 trận đấu ở Premier League, MU giành được 12 điểm trước các đội bóng lớn như Liverpool, Arsenal, Manchester City và Chelsea. Ít hơn những gì họ mong đợi nhưng có rất nhiều điểm nhấn ở đó như đánh bại Man City hay Chelsea hay hòa Liverpool.

Trước những đội bóng yếu hơn là các câu lạc bộ mới thăng hạng, Quỷ đỏ có thành tích tốt với 13 điểm với các chiến thắng trước Southampton, Ipswich, Leicester và Burnley. Mặc dù bị dẫn trước ở 2 trong số những trận đấu đó và phải nhờ đến bàn thắng quyết định ở phút 97 trong trận đấu thứ 3 trước Burnley.

Nhưng vấn đề lớn nằm ở 12 câu lạc bộ còn lại. Đây là những đội cùng với họ kết thúc mùa giải trước ở vị trí từ thứ 5 đến thứ 17. Và Brentford nằm trong nhóm này đã tạo nên một chuỗi những trận đấu tệ hại. MU của Amorim đã chơi 19 trận đấu và chỉ giành được 15 điểm. Họ chỉ có 4 trận thắng. Trong đó có chiến thắng trước Everton, Fulham, Aston Villa ở vòng cuối cùng mùa trước và Burnley đầu mùa này.

Về tổng thể, MU không thể xử lý hoặc vượt qua được áp lực thất bại. Sự đổ vỡ về tâm lý và tinh thần thi đấu thấp kém. Xét trên mọi phương diện, MU là đội bóng kém cỏi nhất giải đấu. Mặc dù có thể còn quá sớm để đánh giá khoản chi 230 triệu bảng của Amorim trong mùa Hè này nhưng Quỷ đỏ đã trả nhiều hơn và nhận lại ít hơn.

Trong khi MU nghĩ rằng họ có một trong những huấn luyện viên trẻ xuất sắc nhất châu Âu, thì thực tế đã trở thành một trong những đội kém nhất của Premier League.

(Thể thao và Văn hóa)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.