Lối đi chung bỗng dưng 'biến mất' sau hơn 20 năm sử dụng

Khoảng năm 2001, nhiều hộ dân có đất sản xuất tại ấp 3, xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cùng nhau góp tiền mua đất, mở lối đi chung ra đồng ruộng phục vụ canh tác lúa. Thế nhưng, khoảng 2 năm nay, từ khi xây dựng Nhà văn hóa ấp 3 và chuồng bò của một hộ dân ở gần đó “mọc lên”, lối đi này bỗng dưng “biến mất”. Nhiều người dân bức xúc vì mất lối đi chung để ra đồng khiến việc sản xuất lúa gặp khó khăn.
Chú thích ảnh
Chuồng bò của gia đình bà Nguyễn Thị Duyên ở xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh án ngữ lối đi chung ra đồng ruộng của nhiều hộ dân. 

Đường kênh Bảy Yều là lối đi chung ra ruộng của nhiều hộ dân để vận chuyển lúa giống, vật tư nông nghiệp và chuyên chở lúa lúc thu hoạch… Đây cũng là tuyến đường tắt, giúp rút ngắn khoảng cách kết nối giữa đường Gáo Giồng và đường Tây Mười Tạ.

Hàng chục năm qua, ông Nguyễn Văn Trãi cũng như nhiều hộ dân ở ấp 3, xã Gáo Giồng đều sử dụng đường kênh Bảy Yều phục vụ sản xuất lúa và đi lại.

Ông Nguyễn Văn Trãi cho biết, đường rộng 4m, máy cày, máy cắt đều đi qua đây. Từ năm 2023 đến nay, lối đi bị bít kín bởi chuồng bò nằm chắn ngang nên việc canh tác hơn 1 ha ruộng của gia đình ông rất khó khăn. Khi vận chuyển vật tư nông nghiệp, thu hoạch lúa ông phải đi đường khác, xa hơn và bất tiện. Ông rất bức xúc vì bị mất lối đi chung và mong muốn sớm có lối đi như trước đây.

Chú thích ảnh
Lối đi chung ra đồng ruộng của người dân xã Gáo Giồng bị chắn lấp bởi chuồng bò. 

Qua tìm hiểu thực tế của phóng viên, chuồng bò án ngữ giữa lối đi, khiến nhiều nông dân bức xúc là của hộ ông Trần Văn Răng và bà Nguyễn Thị Duyên. Theo bà Nguyễn Thị Duyên, trước đây, gia đình bà có xây dựng chuồng nuôi bò ở gần lối đi ra ruộng. Đến năm 2023, được chính quyền địa phương yêu cầu, gia đình bà di dời chuồng bò để giao mặt bằng xây dựng Nhà văn hóa ấp 3.

Sau đó, gia đình bà Duyên xây dựng lại chuồng bò mới ngay tại nơi mà người dân dùng làm lối đi chung (theo như vị trí chỉ định của cán bộ UBND xã). Khu vực đất xây dựng chuồng bò hiện tại thuộc quyền sở hữu của gia đình bà và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo nhiều người dân ở lâu năm nơi đây, năm 2001, do không có lối đi ra ruộng, bà con có đất sản xuất trong khu vực đã góp tiền để UBND xã lúc đó đứng ra mua đất, làm lối đi chung phục vụ sản xuất. Nhiều nhân chứng xác nhận có việc mua lối đi chung này, trong đó có Trưởng ấp thời điểm ấy là ông Lưu Khánh Thiện (Trưởng ấp 3, xã Gáo Giồng từ năm 1991 đến 2007).

Ông Thiện cho hay, trước đây, vùng này làm lúa thường bị ảnh hưởng bởi ngập lũ nên nông dân đề nghị UBND xã Gáo Giồng xây dựng tiểu vùng để bơm nước ra, gieo sạ sớm nhằm né lũ hằng năm cho khoảng 1.000 công ruộng. Để làm tiểu vùng, bà con đã đóng góp 50.000 đồng/công ruộng để mua phần đất, làm đê bao và đường đi vào ruộng dài khoảng 1 km. Nông dân góp tiền, còn việc triển khai thực hiện là UBND xã.

Ông Trần Văn Phú ở xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh thắc mắc, hiện nay, một bên là đất của hộ bà Nguyễn Thị Duyên và một bên là đất công đang xây dựng Nhà văn hóa ấp 3. Vậy lối đi ngày xưa người dân bỏ tiền ra mua giờ nằm ở đâu?

Chú thích ảnh
Nhà văn hóa ấp 3 và một chuồng bò “mọc lên” khiến lối đi chung ra đồng ruộng của người dân ở xã Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh bị chắn lấp. 

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND xã Gáo Giồng Trần Nghĩa Nhân cho biết, địa phương chỉ biết những phản ánh của người dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri hoặc phản ánh bằng lời nói, chưa nhận được đơn khiếu nại chính thức. Người dân cần có đơn phản ánh gửi về UBND xã, trình bày rõ khó khăn đang gặp phải.

Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương mời các bên liên quan đến làm việc để giải quyết. Tuy nhiên, phần đất xây dựng chuồng bò hiện nay đã thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người dân. Vì vậy, UBND xã có thể sẽ giải quyết theo hướng làm lối đi mới bên cạnh Nhà văn hóa ấp 3.

Bài và ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.
Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Gần một năm kể từ khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Bình Định (Công ty Phúc Thịnh Bình Định - Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ ngừng hoạt động, hàng chục người lao động, hộ nhận gia công và bạn hàng vẫn mòn mỏi chờ được thanh toán tiền lương, tiền công, tiền hàng và các khoản vay. Dù nhiều lần kiến nghị đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, quyền lợi của họ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Sau hơn 40 năm đưa vào sử dụng, cầu Hồng Phong bắc qua sông Vách Bắc (xã Đức Châu, Nghệ An) đang xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt hạng mục hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều đáng nói, mặc dù từng có thông báo về việc cấm lưu thông nhưng bất chấp hiểm nguy, mỗi ngày hàng trăm lượt người và phương tiện vẫn đi qua cây cầu. Bởi đây là tuyến kết nối quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân địa phương.
Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đường bờ bắc kênh An Phong - Mỹ Hòa (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến kênh Tây Cập) là tuyến đường “cửa ngõ” dẫn vào ấp 4 (xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp), là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân. Suốt nhiều năm qua, đoạn đường nhỏ hẹp, xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được nâng cấp, mở rộng. Vì vậy, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa qua đoạn đường này rất khó khăn, mất an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa như hiện nay.