Chiều tối 25/7, rất đông người dân đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Tất cả đều dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng những tình cảm chân thành, sâu đậm nhất.
Chiều tối 25/7, dòng người vẫn xếp hàng đông nghịt ở khu vực các phố bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Từ 18h ngày 25/7, Ban tổ chức Lễ tang bố trí để người dân vào viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Nhiều người đã không giấu được xúc động trước linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ sáng 25/7. Rất nhiều người dân đến từ khắp mọi nơi đã tề tựu ở khu vực xung quanh nhà tang lễ chờ được vào viếng Tổng Bí thư.
Người dân được vào viếng bắt đầu từ 18 giờ ngày 25/7 và phải mang theo thẻ căn cước gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động đã cài VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét QR khi vào khu vực tổ chức tang lễ.
Từ 18h ngày 25/7, Ban tổ chức Lễ tang bố trí để nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Ngày 25/7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), trong niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi mãi mãi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu nhiều nước anh em, bè bạn đã đến viếng và có những dòng viết chân tình về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Gửi lời chia buồn sâu sắc, bày tỏ sự cảm thông đối với gia quyến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng và toàn thể nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith viết: "Vô cùng thương tiếc và đau buồn không gì có thể so sánh được trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí đã để lại thành tựu to lớn và sự nghiệp vẻ vang cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em.
Chúng tôi, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ luôn mãi ghi nhớ công ơn to lớn và sự đóng góp quý báu của đồng chí cho tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam. Chúng tôi mất đi một người đồng chí kính yêu, một người bạn lớn và gần gũi thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.
Danh tiếng và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ luôn sống mãi cùng chúng tôi".
Đến viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quân đội và nhân dân Việt Nam, Đại tướng Chansamon Channhalath, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào viết: "Bộ Quốc phòng cũng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng xin bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vào ngày 19/7/2024. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo cách mạng xuất sắc và kiên cường của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí đã cống hiến công sức và trí tuệ cho việc bảo vệ và phát triển đất nước nói chung, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như Quân đội Lào-Việt Nam suốt thời gian qua.
Trong giờ phút đau thương này, Bộ Quốc phòng Lào xin bày tỏ sự tiếc thương vô hạn và xin chia buồn cùng Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em cùng gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng, cầu mong cho anh linh đồng chí sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Đảng, Nhà nước cũng như Quân đội nhân dân Lào luôn mãi ghi nhớ công ơn to lớn của đồng chí".
Viết vào sổ tang, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Vương Hỗ Ninh bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng - người bạn vĩ đại của nhân dân Trung Quốc”.
Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen ghi vào sổ tang: “Lãnh đạo và đảng viên Đảng Nhân dân Campuchia xin chân thành chia buồn sâu sắc với lãnh đạo và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trước sự qua đời của ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia mất đi người đồng chí, nhà lãnh đạo Việt Nam có tầm nhìn xa, trông rộng đã ủng hộ mạnh mẽ, tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp, sự hợp tác trên mọi lĩnh vực lâu đời giữa Việt Nam và Campuchia trên tinh thần hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia chúng ta. Xin chia buồn mất mát này tới gia đình ngài Tổng Bí thư. Xin anh linh ngài Tổng Bí thư về nơi nhàn cảnh".
Viết vào sổ tang, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Tolstoy Petr Olegovich chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, người đã cống hiến cả cuộc đời để phục vụ Tổ quốc Việt Nam. Nhân dân Nga sẽ ghi nhớ và đánh giá cao đóng góp to lớn của cá nhân Tổng Bí thư trong việc thiết lập và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt trên tinh thần hữu nghị truyền thống, tin cậy và tương hỗ. Chúng tôi chân thành chia buồn với gia quyến của đồng chí Nguyễn Phú Trọng và nhân dân Việt Nam. Chúng tôi mãi lưu giữ ký ức về người lãnh đạo tuyệt vời này".
Thay mặt Nhà nước và nhân dân Cuba, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez viết: “Thay mặt nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba, Đại tướng Raúl Castro Ruz và Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất trước sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người bạn thân thiết và thủy chung của Cuba.
Kiến thức lý luận, kinh nghiệm và thực tiễn cách mạng sâu rộng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng có giá trị hết sức quan trọng cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và là nguồn tham khảo cho phong trào cộng sản quốc tế. Những nghiên cứu về lý luận Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đóng góp của đồng chí cho công cuộc Đổi mới có ý nghĩa quan trọng và mang tính chiến lược.
Đóng góp của đồng chí Nguyễn Phú Trọng vào việc phát triển các kết quả của tình đoàn kết, tình anh em giữa hai dân tộc, hai đảng và hai chính phủ có ý nghĩa quyết định. Những chuyến thăm thành công của đồng chí tới Cuba là minh chứng cho mối quan hệ tuyệt vời giữa hai nước và ý chí tiếp tục củng cố và mở rộng mối quan hệ này. Tháng 9 năm 2023, tôi có cơ hội trò chuyện với đồng chí Nguyễn Phú Trọng về tình hình thực tế của Cuba, tôi sẽ nhớ mãi buổi gặp gỡ đó. Tôi là vị lãnh đạo Cuba cuối cùng có cơ hội trao đổi với đồng chí, người bạn thân thiết của Cuba.
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nhân dân Việt Nam anh em, tới các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản, Nhà nước và gia quyến của đồng chí. Xin bày tỏ sự đồng hành, sát cánh của nhân dân Cuba trong những giây phút đau thương và xúc động này”.
Chiều tối 25/7, tại TP Hồ Chí Minh, dòng người vẫn đổ về Hội trường Thống Nhất để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Hình ảnh những người dân đầu tiên vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều 25/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Đoàn các Bí thư Tỉnh ủy khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn đại biểu Liên bang Nga do Phó Chủ tịch Duma quốc gia Nga Pyotr Tolstoy dẫn đầu, đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Từ 18 giờ ngày 25/7, người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhưng từ 16 giờ, người dân đã xếp hàng dài chờ vào viếng trên các tuyến đường dẫn đến Nhà tang lễ Quốc gia như: Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, Trần Thánh Tông...
Video người dân xếp hàng, cầm sẵn CCCD để quét mã QR đăng ký vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:
Ngày 25/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga mở sổ tang và tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản do Chủ tịch Đảng Kazuo Shii dẫn đầu, đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội là 1 trong 3 địa điểm tổ chức tang lễ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày quốc tang. Tại đây, ngay từ sáng sớm 25/7, người dân và các đoàn thể đã đăng ký, xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư.
Đoàn Thanh tra Chính phủ do đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn đại biểu các tỉnh Cao Bằng, Hưng Yên, Thái Bình, Khánh Hòa đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Chiều 25/7, tiết trời TP Hồ Chí Minh khá mát mẻ, thỉnh thoảng có mưa rào, tuy nhiên lượng người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội trường Thống Nhất mỗi lúc một thêm đông, gần như "quá tải".
Trong khu vực sân của Hội trường Thống Nhất hầu như kín người xếp hàng chờ đến lượt vào viếng. Bên ngoài cổng, dòng người xếp thành 3 - 4 hàng để được vào trong, kín cả đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Duẩn.
Ngày 25/7/2024, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavin cùng đại diện nhiều bộ, ngành, phái đoàn ngoại giao các nước, Hội hữu nghị Thái - Việt đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan.
Các tổ chức, cơ quan, đơn vị viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Lớp Văn khóa 8 Đại học Tổng hợp Hà Nội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có 101 người. Từ buổi lên lớp đầu tiên tại giảng đường 19 Lê Thánh Tông, những bữa ăn sinh viên đông đúc ngày mới vào trường ở Láng, Mễ Trì, máy bay Mỹ gầm rít trên bầu trời Hà Nội dẫn đến "cuộc trường trinh" sơ tán từ Hà Nội lên Đại Từ, Thái Nguyên... đến nay, hơn 60 năm ra trường, khi nhớ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các bạn đồng môn đều có chung nhận định: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn là người bạn học thân ái, khiêm nhường, giản dị và chu đáo. Anh mất đi, chúng tôi mất đi một người bạn lớn".
Thế là Bạn đã về Trời
Gửi lại đất Mẹ cơ ngơi huy hoàng
Tám mươi năm ấy tuổi vàng
Học hành - Công việc vào hàng vĩ nhân
Với tôi bạn học thân gần
Nhớ thương Bạn biết bao lần lệ rơi
Phải chăng vất vả cõi đời
Bây giờ Bạn được thảnh thơi cõi Trời
Tạm biệt nhé Bạn yêu ơi
Hẹn ngày gặp lại nối lời tâm giao.
Đó là những dòng thơ của ông Dương Quang Minh, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Thông tin - Báo chí Văn phòng Chính phủ khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời.
Trong mắt bạn bè đồng môn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người bạn tốt, sống nghĩa tình, nhân văn trong cả công việc lẫn đời thường. Nhà báo Trần Đình Thảo, nguyên Phó trưởng Ban biên tập tin Trong nước - Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) cho biết: "Anh Trọng là sinh viên tốt bụng, hiền lành, nhân hậu, dễ tính và rất chăm học. Anh luôn nói năng nhẹ nhàng, tính tình điềm đạm, chu đáo nên được bạn bè, thầy cô vô cùng quý mến. Các thầy như Giáo sư Đinh Gia Khánh, Giáo sư Nguyễn Kim Đính, Nhà giáo Nguyễn Ngọc Sơn… đều có ấn tượng rất tốt và đánh giá anh rất cao. Anh cũng là người sống có tình, có nghĩa. Mỗi lần đi họp lớp, anh đều đến bắt tay từng người, thậm chí nhớ tên, đôi nét tiểu sử, gia đình của các bạn, dù có những người 30 - 40 năm sau mới gặp lại. Dù là lãnh đạo cao nhất nhưng chúng tôi không hề nhận thấy ở anh sự xa cách. Đó là điều rất đáng quý trong nét tính cách đặc trưng của anh".
Đoàn Myanmar do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tin Aung San làm trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Sáng 25/7/2024, kiều bào Việt Nam và đại diện các ngoại giao đoàn tại Nhật Bản đã đến viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam.
Chiều 25/7, dù tiết trời Thành phố Hồ Chí Minh liên tục có mưa to, nhưng người dân và các đoàn đại biểu từ các tỉnh, thành phía Nam vẫn đổ về Hội trường Thống Nhất để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi sổ tang tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Đài Truyền hình Việt Nam do đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam làm trưởng đoàn, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tuổi trẻ Việt Nam do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam do ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn Bộ Tài chính do đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm trưởng đoàn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn CHDCND Triều Tiên do Đại biện lâm thời Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam Ri Ho Jun làm Trưởng đoàn vào kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm trưởng đoàn, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn Bộ Xây dựng do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng đoàn, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Với tình cảm của tuổi trẻ Thủ đô đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong 2 ngày tổ chức Quốc tang, 4.000 thanh niên Thủ đô dưới sự điều phối của Thành đoàn Hà Nội đã tham gia vào nhiều phần việc, đặc biệt hỗ trợ người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về Hà Nội viếng và đưa tiễn Tổng Bí thư tới nơi an nghỉ cuối cùng.
Ngày 25/7/2024, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Lễ viếng và mở sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Bộ Giao thông vận tải do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Ngày 25/7/2024, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Tổ đình Từ Đàm, đường Phan Bội Châu, thành phố Huế.
Từ năm 2010 - 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có 2 lần đến thăm và làm việc tại Bến Tre; luôn quan tâm, dành nhiều tình cảm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân quê hương Đồng Khởi.
Mấy ngày qua, hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông Võ Văn Nhu, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre không khỏi bùi ngùi, đau xót. Nhớ lại thời điểm cách đây hơn 8 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi khảo sát ruộng lúa tại Bến Tre bị ảnh hưởng do hạn, mặn. Được lãnh đạo xã thông báo Tổng Bí thư ghé thăm trao đổi cùng bà con, ông Nhu rất lo lắng vì chưa bao giờ gặp được lãnh đạo cấp cao, chen vào đó là thoáng chút ngại ngùng vì đang trong trang phục đi làm ruộng.
Tuy nhiên sự gần gũi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi gặp bà con đã làm cho ông hết bỡ ngỡ. Ông nhớ đến từng chi tiết, câu nói trong buổi gặp gỡ đặc biệt ngày hôm ấy.
Ông Mai Tấn Minh (66 tuổi) cũng kể, hôm đó ông đang ở dưới ruộng, tay chân đang lấm lem bùn đất nhưng bác Nguyễn Phú Trọng không ngần ngại bắt tay ông. Điều đó làm ông Minh nhớ mãi về vị lãnh đạo cấp cao không ngại khó hay ngại khổ xuống tận ruộng để "mục sở thị" những khó khăn thiên tai mang đến, để từ đó chỉ đạo chính quyền địa phương có những thay đổi trong ứng phó hạn mặn. Giờ đây người dân xứ dừa đã chủ động ứng phó biến đổi khí hậu trong sản xuất và trong đời sống.
Ông Minh tâm sự, dù ở xa nhưng cứ mỗi lần tivi, báo đài đưa thông tin và hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các buổi làm việc hoặc chuyến công tác, ông xem rất kỹ bởi "thấy bác khỏe là mừng". Dù biết đó cũng là lẽ thường của cuộc đời nhưng nghe tin Tổng Bí thư từ trần, ông Minh vẫn thấy tiếc nuối.
Bồi hồi về những kỷ niệm, lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Phan Khánh Lâm, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, năm 2012, Tổng Bí thư về thăm, chúc Tết, cán bộ, nhân dân Tịnh Kỳ ai cũng rất vui mừng phấn khởi. Lúc đó với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã, ông được tháp tùng Tổng Bí thư đi thực tế.
Tổng Bí thư rất bình dị, gần gũi, lắng nghe chính quyền địa phương báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn, các cán bộ ở cơ sở cần phải gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo xây dựng đời sống của bà con, nhất là ngư dân vùng biển. Phải thường xuyên động viên nhân dân vươn khơi đánh bắt hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Tổng Bí thư lưu ý chính quyền địa phương, muốn xóa đói, giảm nghèo phải chuyển đổi lao động, tạo ngành nghề phù hợp với phát triển kinh tế thủy sản, nâng cao thu nhập cho người dân ven biển.
Sau lần Tổng Bí thư về thăm, Đảng ủy xã Tịnh Kỳ đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị, gần dân, nắm bắt tình hình tư tưởng, nhất là đời sống ngư dân. Chính quyền làm cầu nối tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn sắm sửa mua ngư lưới cụ vươn khơi, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Ngư dân Đoàn Đốn, thôn An Vĩnh, chủ tàu QNg 91396 TS công suất 505cv nhiều năm liền là ngư dân sản xuất giỏi của xã Tịnh Kỳ. Ông Đốn chia sẻ, năm 2012 khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về địa phương thăm chúc Tết, các ngư dân đã gác lại công việc gia đình để đón Tổng Bí thư. Những lời căn dặn của Tổng Bí thư khi nói chuyện với chính quyền địa phương, chăm lo nhân dân, nhất là ngư dân vùng biển, ông Đốn vẫn còn nhớ rõ.
Tàu của gia đình ông Đốn làm nghề vây rút ở ngư trường Hoàng Sa, giải quyết việc làm cho 25 ngư dân địa phương. “Ngư dân Tịnh Kỳ vốn đã nhiều đời gắn với biển, những lời căn dặn của Tổng Bí thư đã tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân. Chúng tôi luôn tâm niệm còn sức khỏe sẽ còn vươn khơi bám biển sản xuất, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, ông Đốn nhấn mạnh.
Đại sứ, đại diện đại sứ quán các nước tại Hà Nội đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn Thông tấn xã Việt Nam do đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc làm Trưởng đoàn, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn Bộ Y tế do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Đoàn Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Khoảng 11 giờ 40 phút, cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống TP Hồ Chí Minh. Mặc dù vậy, nhiều người dân vẫn mặc áo mưa, che dù để vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, bắt đầu từ 8h sáng 25/7, tại thủ đô Viêng Chăn, trụ sở Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào, trụ sở Văn phòng Quốc hội và trước đó là tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Lễ Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tổ chức trang trọng.
Bắt đầu bằng nghi thức kéo cờ rủ, các cán bộ, nhân viên của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào đã dành một phút mặc niệm bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã có những đóng góp to lớn và quan trọng cho việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào không ngừng phát triển.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong chia sẻ Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào mất đi một người bạn gần gũi và thân thiết nhất. Vì vậy, Đảng và Chính phủ Lào nhất trí để tang cấp quốc gia ở Lào, bao gồm cả Đại sứ quán Lào và các cơ quan đại diện ngoại giao Lào ở nước ngoài.
Thuộc lớp cán bộ trẻ và từng có thời gian học tập ở Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thư ký kiêm Thư ký Thủ tướng Lào Chom Khathumphom, bày tỏ: “Lần đầu tiên tham dự nghi lễ này, tôi rất xúc động vì tôi có tuổi thơ gắn bó với Việt Nam, khoảng 7 - 10 năm nay tôi luôn theo dõi thời sự, những sự kiện, hoạt động về chính trị của Việt Nam, trong đó cũng theo dõi rất sát sao sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là sự mất mát rất to lớn không chỉ riêng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, mà còn là sự mất mát của cả nhân dân Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương để tôi học tập, noi theo”.
Với tấm lòng tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều hoạt động thành kính biết ơn để đưa tiễn Tổng Bí thư trong ngày Quốc tang. Các hoạt động được tổ chức trang nghiêm, giản dị.
Sáng 25/7/2024, tại Nhà khách Chính phủ, Đại diện đại sứ Colombia tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,
Đoàn Văn phòng Chủ tịch nước do đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Sáng 25/7/2024, tại Nhà khách Chính phủ, Ngài Meynardo LB. Montealegre, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam đến chia buồn và ghi sổ tang.
Bác Nguyễn Ngọc Thành, người dân phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xúc động khi theo dõi Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN
Sáng 25/7/2024, tại Nhà khách Chính phủ, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam Ri Ho Jun đến viếng và viết sổ tang chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Đoàn Cộng hòa Ấn Độ do Cố vấn An ninh quốc gia của Thủ tướng Ajit Doval làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Sáng 25/7/2024, tại Nhà khách Chính phủ, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam đến viết sổ tang chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Khi hay tin Tổng Bí thư mất, ông Hồ Văn Hùng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, giai đoạn 2001 - 2008, hiện ở phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) cảm thấy hụt hẫng như mất đi một người thân. Ông rất tâm đắc và luôn ghi nhớ những gì Tổng Bí thư đã nói và làm; trong đó có câu nói “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.
Ông Hồ Văn Hùng luôn nhớ về kỷ niệm được gặp và làm việc với Tổng Bí thư. Trên đường đi thăm công trình hồ thủy lợi Sông Sắt, Tổng Bí thư trao đổi nhiều về đời sống của đồng bào Raglai, tình hình cán bộ huyện, xã, những khó khăn, vướng mắc thực tế trong lãnh đạo, triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ở huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sự ân cần, giản dị và lắng nghe của Tổng Bí thư đã giúp ông tự tin và tâm sự hết.
Những trao đổi, gợi mở, chỉ đạo cụ thể, sát thực của Tổng Bí thư đã tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời tạo động lực mới cho sự phát triển của huyện Bác Ái.
Đến nay, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Raglai huyện Bác Ái đã được nâng lên. Bộ mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện ngày một đảm bảo và phát triển; đội ngũ cán bộ người dân tộc có những phát triển vượt bậc
Sáng 25/7/2024, tại Nhà khách Chính phủ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đến chia buồn, ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sáng 25/7/2024, tại Nhà khách Chính phủ, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko đến viếng, viết sổ tang chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Đoàn Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Những ngày này, các hoạt động thể thao sôi nổi, hoạt động văn nghệ ở Cao Bằng đều được tạm dừng. Trụ sở các cơ quan đều treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo đầy tâm huyết, mẫu mực và bình dị.
Ông Triệu Quốc Tài (dân tộc Nùng, thương binh hạng 4/4, ở xóm Dẻ Đoóng, xã Hồng Việt, huyện Hòa An) xúc động chia sẻ, khi nhận được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông cảm thấy rất buồn. Sự ra đi của Tổng Bí Thư là mất mát lớn của đất nước. Giờ đây, những lời dăn dạy của bác như: "Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất", "Kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng"... vẫn còn vang vọng đâu đây. Ông Tài rất coi trọng những đóng góp, quyết tâm của Tổng Bí thư trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cũng như chính sách ngoại giao khéo léo với bạn bè quốc tế.
Sáng 25/7/2024, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã treo cờ rủ, mở sổ tang, tổ chức trọng thể lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nghẹn lòng hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông Lê Văn Cuông (phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa), đại biểu Quốc hội Khóa XI, XII chia sẻ, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự để lại niềm tiếc thương vô hạn cho cán bộ và nhân dân cả nước. Khi còn là đại biểu Quốc hội, ông đã nhiều lần được gặp Tổng Bí thư, một con người mẫu mực, dễ gần, nhân hậu, có chiều sâu trí tuệ.
Khi điều hành công việc của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng có phương pháp làm việc khoa học, cụ thể, rõ ràng và luôn thể hiện tính dân chủ, linh hoạt, công tâm, luôn gợi mở, tôn trọng đại biểu. Do đó, các đại biểu Quốc hội khi thảo luận, chất vấn hay trả lời chất vấn thường có tâm thế bình tĩnh, tự tin, truy vấn đến cùng để làm rõ vấn đề.
Ông Lê Văn Cuông nhận thấy, cuộc đời của Tổng Bí thư sẽ là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ cả nước kính trọng, yêu quý, học tập và noi theo.
Cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã bày tỏ niềm kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn khi xem lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua sóng truyền hình. Bà Hà Thị Mậu, 68 tuổi, người dân tộc Mường, xóm Trại, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn nghẹn ngào, vẫn biết sinh, lão, bệnh, tử của đời người không tránh khỏi, nhưng bà cảm phục Tổng Bí thư vì đến những giây phút cuối đời vẫn tận hiến cho đất nước, dân tộc…
Trong ngày Quốc tang Tổng Bí thư, ông Nguyễn Ngọc Cẩn, đảng viên khu 4 xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì buồn thương, xúc động bởi một nhân cách lớn của dân tộc đã ra đi, một trái tim nhân hậu đã ngừng đập, nhà văn hóa lớn, nhà lý luận xuất sắc, vị Tổng Bí thư kiên trung với lý tưởng cách mạng.
Tổng Bí thư đã ra đi nhưng ông để lại cho toàn Đảng, cho quân dân cả nước một sự nghiệp đồ sộ về lý luận, văn hóa, sự nghiệp xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Ông được nhân dân trân trọng, trìu mến gọi là "người đốt lò vĩ đại" bởi những đóng góp quan trọng trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, suy thoái, làm cho Đảng trong sạch, nhân dân tin yêu.
Chưa tới 6 giờ sáng 25/7, nhiều nơi ở Kiên Giang có mưa to. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà dân đều treo cờ rủ từ trước khi diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các cơ quan, đơn vị cũng dành một phút mặc niệm vào lúc 7 giờ ngày 25/7 để bày tỏ lòng tiếc thương, kính trọng đối với Tổng Bí thư, người cống hiến trọn đời vì sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Dù mưa to kèm theo dông gió, nhưng 6 giờ 30 phút ngày 25/7, ông Trần Ngọc Khải, Bí thư Đảng ủy xã Long Thạnh (huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) đã có mặt tại phòng làm việc. Ông đến cơ quan sớm hơn mọi ngày để xử lý công việc và theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư được truyền hình trực tiếp. Với tình cảm cá nhân và thay mặt Đảng bộ xã Long Thạnh, ông kính gửi lời chia buồn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và gia quyến cùng niềm xúc động, tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Tổng Bí thư.
Những đức tính cao đẹp, lối sống giản dị và đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân của Tổng Bí thư sẽ được các thế hệ cán bộ, đảng viên, người dân học tập noi theo.
"Riêng bản thân tôi trước hết sẽ tự soi, tự sửa, thực hiện tốt việc nêu gương về tinh thần đoàn kết, mẫu mực về đạo đức, lối sống giản dị, trung thực. Đồng thời, quán triệt trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Thạnh quyết tâm học tập và noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng", ông Trần Ngọc Khải nói.
Sáng 25/7/2024, Ban giám hiệu, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, phụ huynh, học sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) tổ chức tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - cựu học sinh của trường (niên khóa 1957 - 1963), để bày tỏ lòng kính trọng và tiếc thương vô hạn.
Bày tỏ niềm xúc động, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an viết sổ tang: "Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên chức lực lượng Công an nhân dân vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, suốt đời cống hiến, hy sinh cho mục tiêu lý tưởng của Đảng và hạnh phúc của nhân dân, đã có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đồng chí Tổng Bí thư là tấm gương sáng về nhân cách vĩ đại, trí tuệ mẫn tiệp, là biểu tượng về sự chân thành, gần gũi và giản dị, được nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế tin yêu, kính trọng, ngưỡng mộ. Những hình ảnh của đồng chí, người cộng sản chân chính, kiên trung mẫu mực với trái tim nhân hậu, trọn cuộc đời vì nước, vì dân sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm trí nhân dân và lực lượng Công an nhân dân.
Trước anh linh đồng chí Tổng Bí thư, lực lượng Công an nhân dân xin nguyện đem hết tâm sức, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “còn Đảng thì còn mình”, “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” như lời căn dặn của đồng chí...".
Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ghi sổ tang với niềm tiếc thương: “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân Thủ đô Hà Nội vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo lỗi lạc, có uy tín lớn, nhà lý luận, nhà văn hóa uyên bác, người cộng sản kiên trung, chân chính, trọn đời vì nước vì dân, vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước và của dân tộc ta...
Đồng chí mất đi là tổn thất không gì bù đắp được, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội cùng nhân dân cả nước. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô xin biến đau thương thành hành động, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu vững bước trên con đường cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ, các bậc tiền bối và đồng chí đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; xây dựng Thủ đô Hà Nội Văn hiến - Văn minh - Hiện đại như mong ước trọn đời của đồng chí. Trong giờ phút xúc động này, chúng tôi nguyện suốt đời học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của Đồng chí. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt trước anh linh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...".
Theo thông tin từ Ban Tổ chức Lễ tang, từ 18h ngày 25/7, Nhân dân sẽ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.
Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7h00 đến 22h00 ngày 25/7 và từ 7h00 đến 13h00 ngày 26/7.
Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h00 ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Lễ an táng lúc 15h00 cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong hai ngày Quốc tang (25/7 và 26/7/2024), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.
Dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng ghi sổ tang: “Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người cộng sản kiên trung, trí tuệ đã hiến dâng trọn đời cho đất nước.
Đồng chí là tấm gương mẫu mực, có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí luôn quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cùng với những chủ trương đường lối của Đảng, hệ thống pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quân sự quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc “từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình”.
Cán bộ chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ cả nước mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ cả nước xin được kính cẩn thắp nén tâm nhang vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Phú Trọng và chia buồn sâu sắc cùng gia quyến".
Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Nhà lãnh đạo có uy tín, đặc biệt xuất sắc, tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng, trọn đời vì nước, vì dân.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, bài bản, kiên trì, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nghiêm minh nhưng rất nhân văn của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bước tiến mạnh, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả, rất quan trọng, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận.
Tư tưởng, đạo đức, tác phong, lối sống của đồng chí mãi là “kim chỉ nam”, tấm gương cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta học tập, noi theo, kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
Ngày 25/7, tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã cử hành trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương.
Mới tờ mờ sáng, từng đoàn người trang nghiêm đã cùng hướng về khu vực Nhà văn hóa. Trên khắp các đường thôn, ngõ xóm của thôn Lại Đà, không khí bao trùm sự tiếc thương, niềm tự hào, sự kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những lá cờ rủ buộc dải băng đen đã được người dân treo từ vài ngày trước.
Lễ viếng Tổng Bí thư tại quê nhà được tổ chức từ sớm để người thân, họ hàng trong gia đình Tổng Bí thư tới viếng. Tiếp theo là hàng trăm người dân, hàng xóm, người dân sống cùng thôn, cùng xã, cùng huyện với Tổng Bí thư. Ai ai cũng nghẹn ngào tiếc thương người con ưu tú của quê hương.
Với lòng xúc động và thương tiếc khôn nguôi, anh Phan Anh Xuân (xóm 4, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh) cẩn thận cài miếng mica màu đen lên áo cho con. Anh cho biết, từ khi biết tin Tổng Bí thư không còn nữa, gia đình anh thấy như vừa mất đi một người thân ruột thịt. “Giờ phút này, đứng đây chờ vào viếng bác, trong tôi tràn ngập những suy nghĩ tự hào, vinh dự khi quê hương có một người con ưu tú, một vị lãnh đạo sống trọn một đời vì dân, vì nước. Bác là tấm gương lớn để chúng tôi học tập, noi theo và nguyện sống, làm việc theo tinh thần cao cả của bác”, anh Phan Anh Xuân chia sẻ.
Cùng đồng đội đến lễ viếng, cựu chiến binh - Thượng tá Lê Văn Hà (thôn Hội Phụ, xã Đông Hội, huyện Đông Anh) cho biết, ông luôn cảm phục trước nhân cách, tinh thần, ý chí của Tổng Bí thư cả trong sự nghiệp cách mạng lẫn trong đời thường. Ông Hà cùng bày tỏ mong muốn ý chí, tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được các thế hệ sau tiếp nối để cùng nhau xây dựng Tổ quốc Việt Nam.
Hòa cùng đoàn người vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cháu Vương Bảo Nam, học sinh lớp 6A5, Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (xã Đông Hội, huyện Đông Anh) chia sẻ, cháu đi cùng với cô giáo và các bạn đến viếng Tổng Bí thư từ sớm. Từ tối hôm trước, cháu đã nhờ mẹ là thật phẳng chiếc áo đồng phục để thật trang nghiêm dự lễ viếng. “Con đã đọc rất nhiều câu chuyện kể về ông. Con thương ông lắm. Con sẽ học ông ở đức tính yêu Tổ quốc, sống giản dị, khiêm tốn. Con nhất định sẽ học tập thật tốt để trở thành một người có ích, một công dân tốt”, cháu Vương Bảo Nam nói với đôi mắt hoe đỏ.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, sáng 25/7, dòng người từ các đơn vị, cơ quan, đoàn thể trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam xếp hàng trước Hội trường Thống Nhất, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thức dậy từ 3 giờ sáng để kịp chuyến xe lên Thành phố Hồ Chí Minh tham dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng ông Hà Văn Beo (76 tuổi, tỉnh Bến Tre) vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Ông mong ngóng đến giờ để được vào kính cẩn nghiêng mình trước di ảnh của người lãnh đạo đáng kính.
Không giấu được sự bùi ngùi, ông Beo bày tỏ: “Là một người dân, chúng tôi vô cùng thương tiếc một vị lãnh đạo cao quý nên đã lên kế hoạch đến tận nơi để được viếng và cầu nguyện trước di ảnh của Tổng Bí thư. Dù chưa từng được gặp bác Trọng, nhưng qua các việc Tổng Bí thư đã làm mang lại lợi ích cho đất nước, cho nhân dân thì chúng tôi biết ông là một lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân”.
Không ngăn nổi dòng nước mắt tiếc thương, bà Trần Thị Thôi, Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh nghẹn ngào: “Từ lúc nghe tin bác Trọng ra đi, tôi vô cùng thương tiếc và đau xót. Những việc làm của Tổng Bí thư cho đất nước, cho nhân dân là vô cùng lớn lao”.
Cũng bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Hoàng Đôn Nhật Tân, nguyên Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Tổng Bí thư là người đã mở ra con đường mới, gắn Việt Nam với thế giới, đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới. Tổng Bí thư ra đi là sự tổn thất lớn của Đảng, Nhà nước, nhưng ông đã để lại di sản vô cùng lớn cả về lý luận cũng như công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nguyên Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ tin rằng, dù bác Nguyễn Phú Trọng ra đi nhưng cách mạng Việt Nam vẫn tiếp bước, đất nước vẫn phát triển theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chỉ ra.
Ghi sổ tang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin thắp nén tâm nhang, kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Tổng bí thư kính mến, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người lãnh đạo tài năng, kiệt xuất, nhà lý luận sắc bén, nhà văn hóa lớn".
"Chúng ta luôn khắc ghi những lời căn dặn sâu sắc của đồng chí Tổng bí thư: "Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất", "lấy yêu dân làm động lực thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", "phải xây dựng, củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc", ông Chiến viết.
Trong niềm xúc động, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết: “Vô cùng tiếc thương đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, trọn đời vì Đảng, vì nước, vì dân. Đồng chí đã dành thời gian, công sức, trí tuệ đối với vấn đề đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội; có định hướng quan trọng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước và kỳ vọng, tin tưởng của cử tri, nhân dân cả nước. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng bào, gia quyến và bạn bè quốc tế.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí; nguyện tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ, các thế hệ đi trước và đồng chí đã lựa chọn. Trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này, xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến!”
7 giờ sáng 25/7, người dân đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Từ những học sinh, sinh viên đến những người lớn tuổi, những người ở tỉnh xa về Thủ đô, tất cả đều một lòng hướng về Tổng Bí thư với một niềm xúc động và tiếc thương vô hạn. Các tuyến phố Nguyễn Cao, Lò Đúc, Hàn Thuyên, Lê Thánh Tông, Tăng Bạt Hổ... quanh Nhà tang lễ, dòng người kiên nhẫn xếp hàng đợi vào viếng vì "ngày mai ông đi rồi". Lẫn trong dòng người có tiếng sụt sùi, nức nở.
Tại phố Tăng Bạt Hổ, cầm trên tay tấm ảnh chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Đào Thị Ngọc Lan, hội viên cựu chiến binh thôn Phúc Xuyên, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội bùi ngùi cho biết, để được vào “viếng bác Trọng”, bà đã thuê trọ ở gần Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông từ ngày 24/7. Sáng nay, bà dậy từ rạng sáng và hơn 4 giờ đã có mặt để làm thủ tục vào viếng.
“Bác là vị lãnh đạo một lòng son sắt với Tổ quốc, với nhân dân. Nghe tin bác mất, ngày nào tôi cũng khóc, không ngày nào mà tôi không nghĩ về bác. Tôi mong các cán bộ, đảng viên tiếp tục học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và noi gương theo phẩm chất của bác Trọng", bà Đào Thị Ngọc Lan xúc động chia sẻ.
Anh Hoàng Văn Toản (54 tuổi, Từ Sơn, Bắc Ninh) cùng vợ có mặt trong dòng người tại phía trước Nhà tang lễ. Hai vợ chồng anh dậy từ rất sớm, di chuyển từ quê nhà tới Hà Nội và có mặt ở đây lúc 5 giờ sáng. Anh Toản nói, mấy ngày nay, trong cuộc sống thường ngày, trên báo chí, các trang mạng xã hội, đến nơi công sở đều tràn ngập những lời nói, câu chuyện, dòng tâm trạng của nhân dân ta ở mọi miền Tổ quốc dành cho Tổng Bí thư. Nhiều người bày tỏ nỗi buồn như sự mất đi chính người thân trong gia đình.
“Ông là một nhà lãnh đạo liêm khiết, mẫu mực, có lối sống giản dị, bản lĩnh và trí tuệ. Đông đảo người dân Việt Nam đều kính trọng, yêu mến ông”, anh Hoàng Văn Toản bùi ngùi nói.
Nói rằng “không diễn tả được cảm xúc của mình, chỉ biết rất kính trọng Tổng Bí thư và Việt Nam đã mất đi một con người mẫu mực, một người học trò xuất sắc của Bác Hồ, vì ông là một người quá đỗi giản dị, một người đảng viên cộng sản rất tuyệt vời”, chị Đỗ Lê Thuý Hằng cho biết. Chị và em gái từ Đà Lạt, Lâm Đồng ra Hà Nội và đến viếng với mong muốn được nhìn thấy “bác Trọng lần cuối”.
“Bác Nguyễn Phú Trọng là tấm gương để thế hệ chúng em noi theo, học tập. Bác là một người rất đỗi giản dị, luôn có tâm với đất nước và dành tâm sức lo cho đất nước, nhân dân những điều vẹn toàn. Từ những câu nói của bác Trọng, chúng ta đều có thể vận dụng vào cuộc sống hằng ngày của mình. Tôi sẽ phấn đấu được một phần như bác ấy”, chị Đỗ Lê Thuý Hằng xúc động chia sẻ.
Trong dòng người đến viếng, ông Lê Văn Đồng, một cựu chiến binh năm nay ngoài 70 tuổi đến từ thành phố Thanh Hóa cho biết 2 giờ sáng 25/7, ông đã bắt xe khách để lên Hà Nội mong sớm được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo ông Lê Văn Đồng, trong suốt quá trình làm việc, Tổng Bí thư luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm đặc biệt với Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa. Người dân vô cùng yêu mến và ngưỡng mộ đồng chí Tổng Bí thư. Thành phố Thanh Hóa nói riêng rất tự hào khi đất nước có một đảng viên xuất sắc, một người hết lòng vì nước, vì dân như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo tận tụy, vì nước, vì dân, người cộng sản kiên trung, chân chính và cực kỳ giản dị, một người dành hết sức mình góp phần xây dựng Đảng vững mạnh.
Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi sổ tang: “Trước anh linh đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chúng ta thành kính tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao to lớn, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân, của dân tộc, cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời đại mới.
Chúng tôi nguyện noi gương, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hết mình để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc, ấm no. Xin kính cẩn nghiêng mình biết ơn, học tập, noi gương và vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.
Ngày 24/7 (giờ New York), các Nhà lãnh đạo Liên hợp quốc (LHQ) và Đại sứ các nước tại LHQ đã tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ ở New York (Mỹ).
Cùng thời gian với lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7/2024; lễ viếng cũng được tổ chức tại quê nhà Tổng Bí thư - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Rất nhiều người dân đã rơi nước mắt khi đến tiễn đưa Tổng Bí thư.
Sáng 25/7/2024, tại Quần đảo Trường Sa và tại Nhà giàn DK1, Vùng 2 Hải quân treo cờ rủ để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Những dòng viết xúc động của Chủ tịch nước Tô Lâm khi viết sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Người con yêu quý của dân tộc Việt Nam, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên cộng sản kiên trung, một tấm gương sáng ngời không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người bạn lớn của nhân dân thế giới; người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân; có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, cho phong trào cộng sản quốc tế và duy trì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng chí, chúng tôi nguyện học tập, noi gương đồng chí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc mà đồng chí trọn đời ấp ủ, phấn đấu hy sinh. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng in đậm trong lòng nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng”.
Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sáng 25/7, nhiều người dân đến khu vực gần Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn cựu sinh viên lớp Văn khóa 8 (1963 - 1967) Trường Đại học Tổng hợp viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tiếp theo là các đoàn: Đoàn Ban cán sự Đảng Hội đồng Tòa án nhân dân tối cao do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tối cao, làm trưởng đoàn; Đoàn Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã 5 lần về thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên.
Với Hưng Yên, sự quan tâm của Tổng Bí thư luôn là kim chỉ nam để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đoàn kết, đồng lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước cùng chung sức vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng nơi đây ngày càng "Hưng" và "Yên".
Ngồi xem lại từng bức ảnh được vinh dự chụp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây 6 năm trước, cô Đỗ Thị Phấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hưng Yên xúc động, nhớ về người lãnh đạo giản dị, đôn hậu mà ân cần, ấm áp. Cô nhớ lại: Ngày mùng 4 Tết Mậu Tuất năm 2018, tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, cô cùng học trò tham gia Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Mậu Tuất 2018. Khi vừa bước xuống xe, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến tới chỗ cô trò đang đứng, bắt tay nồng ấm với nụ cười hiền từ, thân thiện.
Với 92 năm tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Tám (xã Đông Kết, huyện Khoái Châu) vẫn nhớ như in sự ân cần, gần gũi và lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941-2021), 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1/1/1997-1/1/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ngày 19/12/2021.
Bà rất xúc động và vinh dự khi được gặp mặt, trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà kể: "Bác rất tình cảm, gần gũi như người thân trong gia đình, ân cần căn dặn chúng tôi luôn giữ gìn sức khỏe, phát huy vai trò tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Đặc biệt, trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành tặng cho Hưng Yên câu thơ "Chúc Hưng Yên tiến thật xa/ Hưng Yên như thế mới là Hưng Yên", chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên ngày càng phát triển, tiến bộ và đạt được nhiều thành công mới to lớn hơn nữa; quê hương ngày càng "Hưng" và ngày càng "Yên" hơn nữa! Lời căn dặn đầy tình cảm của Tổng Bí thư đã trở thành nguồn động viên to lớn, tiếp thêm động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới.
Đoàn Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Tiếp theo, các đoàn lần lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn Văn phòng Trung ương Đảng, Đoàn Văn phòng Tổng Bí thư, Đoàn Ban dân vận Trung ương, Đoàn Ban Kinh tế Trung ương, Đoàn Ban Đối ngoại Trung ương...
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đông đảo người thân, bạn bè đã đến viếng tại thôn Lại Đà, bày tỏ lòng tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Từ sáng sớm 25/7, cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Trình (ngụ quận Tân Phú) đã có mặt tại Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Ông đến sớm chờ đồng đội trong Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP Hồ Chí Minh để cùng vào.
Ông Nguyễn Ngọc Trình xúc động cho biết:
Cũng đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cô Nguyễn Thị Bình, cựu chiến binh tại mặt trận Trường Sơn cho biết, cô khâm phục Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở đức tính liêm chính, sống vì dân vì nước, mạnh mẽ chống tham nhũng.
Tại điểm Lễ viếng Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hồ Chí Minh và Trung ương đến thắp hương, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Indonesia do Bộ trưởng Nông nghiệp Andi Amran Sulaiman làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Australia do Chủ tịch Thượng viện Sue Lines làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Hàn Quốc do Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Cộng hòa Cuba do đồng chí Esteban Lazo Hernández, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba làm Trưởng đoàn, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sáng 25/7, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), cùng thời gian này tại Hội trường Thống nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, theo nghi thức Quốc tang.
Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tập trung tại khu vực Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) dự Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
Tại Nhà Tang lễ Quốc gia, Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được phủ Quốc kỳ đỏ thắm. Trên lễ đài là Quốc kỳ viền dải băng đen, nổi bật dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và di ảnh của đồng chí.
Trong nền nhạc trầm buồn "Hồn tử sĩ", đúng 7 giờ, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể.
Với lòng tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia đình.
Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.
Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia đình.
Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.
Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chia buồn cùng gia quyến.
Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước.
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đi vòng quanh linh cữu, xúc động vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.
Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn Quốc hội vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đi cùng đoàn có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ.
Các chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cùng vào viếng.
Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phút mặc niệm tại Bệnh viện Bạch Mai:
Đúng 7h ngày 25/7, tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) bắt đầu diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đến thắp hương kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đông đảo người dân TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cũng đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn, chuẩn bị vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7/2024.
Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 7h đến 22h ngày 25/7 và từ 7h đến 13h ngày 26/7/2024.
Sáng 25/7/2024, tại Lào, Lễ Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu diễn ra. Trong 2 ngày từ 25 - 26/7, trên khắp đất nước Lào, các Đại sứ quán Lào và các cơ quan đại diện Ngoại giao Lào ở nước ngoài sẽ treo cờ rủ và dừng các hoạt động vui chơi ở mọi hình thức.
Khoảng 5h30 sáng 25/7, tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) thời tiết khá mát mẻ, các con đường xung quanh đều thông thoáng. Tại các giao lộ, lực lượng an ninh cũng tham gia điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh từ sớm.
Nhiều người dân cũng đã bắt đầu đến trước Hội trường Thống Nhất để đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đúng 6 giờ sáng 25/7, Lễ treo cờ rủ đã diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đánh dấu thời điểm diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 25 - 26/7.
Đội tiêu binh Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang theo lá cờ được gắn dải băng tang thực hiện nghi thức treo cờ.
Vào thời điểm diễn ra buổi lễ, thời tiết Hà Nội nhiều mây. Rất đông người dân trong đó có nhiều Đoàn viên thanh niên, đã có mặt ở Quảng trường Ba Đình từ sớm để chứng kiến Lễ treo cờ rủ. Khi lá cờ được kéo lên, nhiều người đã không kìm được nước mắt xúc động.
Trong thời gian tổ chức Lễ Quốc tang, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay), không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.
Tối 25/7, không có lễ hạ cờ như thường lệ mà lá cờ rủ sẽ được treo liên tục trong 2 ngày Quốc tang 25 và 26/7 để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Để đảm bảo an ninh, an toàn Lễ Quốc tang trong 2 ngày (25 và 26/7), Công an Hà Nội đề nghị người dân quét mã QR Thẻ căn cước/căn cước công dân khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, công dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần mang theo Thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chíp hoặc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng VNeID để thực hiện việc quét mã QR khi qua các chốt kiểm soát.
Phòng Cảnh sát quản lý quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng, Công an huyện Đông Anh bố trí 7 điểm quét mã QR tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng và 1 điểm tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh - quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Từ 7 giờ sáng 25/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhân dân cả nước đã bày tỏ sự nhớ thương Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng theo nhiều cách riêng.
Ngập tràn sự tiếc thương trên mạng và dòng chia buồn trên Sổ tang điện tử
Ngay sau khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7, nhiều người dân đã thay đổi màu ảnh đại diện, hình nền Facebook về màu đen trắng, thay ảnh avatar là hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoặc lá cờ rủ để tưởng nhớ ông.
Tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua Sổ tang điện tử trong ngày Quốc tang 25/7, chị Lưu Thị Minh Châu, ở phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội đã viết vào Sổ tang điện tử viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tấm lòng thành kính: “Cháu chào bác, người lãnh đạo quên mình vì đất nước, vì nhân dân, vì tương lai thế hệ trẻ nối bước. Cháu học xin hứa sẽ luôn học hỏi, học tập và làm việc đến không thể làm nữa. Vì chỉ có làm việc và trau dồi mới giúp bản thân đi tiếp và vững vàng trước những cám dỗ xung quanh. Mong bác yên nghỉ!”.
Kỹ sư Hà Trọng Dũng (ở 41 phố Hàng Đậu, Hà Nội) chia sẻ:
Ngay sát ngày viếng Tổng Bí thư, nhiều tờ báo đã mở Sổ tang điện tử để tất cả người dân, kiều bào xa Tổ Quốc để bày tỏ tình cảm, sự tiếc thương và lòng biết ơn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên Facebook cá nhân, nick Đoàn Hiếu Minh bày tỏ: “Sổ tang là nơi lưu giữ các dòng lưu niệm của người đang sống viết cho người đã mất. Sổ tang trước đây chỉ xuất hiện trong lễ viếng. Chính vì thời gian viếng ngắn ngủi, nên nhiều người muốn viết vài dòng tiễn biệt cũng khó hoặc trong thời điểm viếng chưa kịp chuẩn bị nội dung, nên cũng không viết được hoặc có người ngại chữ không đẹp nên cũng không dám viết...”.
Trên Sổ tang điện tử của báo Tuổi trẻ, sáng 25/7, chị Đào Hải Yến ở Khu Đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, Hưng Yên đã viết đôi điều cảm xúc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Một nhà lãnh đạo giản dị, kiên trung, dành cả tâm đức cuộc đời vì sự phát triển của đất nước, dân tộc đã trở về cõi vĩnh hằng cùng các bậc tiền nhân, để lại nỗi tiếc thương vô hạn và lòng kính yêu sâu sắc trong lòng mọi người về nhân cách, lẽ sống của một con người”.
Biến đau thương thành sức mạnh đại đoàn kết, dựng xây đất nước
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo lỗi lạc, một trí tuệ lớn và là nhà tư tưởng, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Ông đã hiến dâng trọn cả cuộc đời mình để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong những giờ phút đau thương này, nhiều người dân, chuyên gia kinh tế đều bày tỏ mang trong mình một ý chí mạnh mẽ, đó là phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, tiếp tục phát huy những di sản vô giá của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, vững bước tiến lên xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, ngày càng nâng cao cơ đồ, vị thế, đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Luật sư Diệp Năng Bình, thành viên Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh chia sẻ:
Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, Luật sư Diệp Năng Bình, thành viên Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh công tác tại Hà Nội chia sẻ: “Sau khi đọc và gọi điện theo thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng, Đoàn văn phòng luật sư đã đăng ký viếng Tổng Bí thư vào sáng 26/7 tại thôn Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội).
“Cả cuộc đời bác đã dành cho công việc, cho đất nước và vì nhân dân. Với chính sách mềm dẻo trong đường lối ngoại giao, Tổng Bí thư đã giúp Việt Nam có được nền kinh tế, chính trị ổn định và hòa bình trong suốt những năm qua. Việt Nam có thể phát triển sánh ngang vai với các cường quốc. Tôi kính nể trọng và quý mến bác”, Luật sư Diệp Năng Bình chia sẻ.
Những ngày này, nhiều cơ quan, tổ chức và nhân dân trên cả nước đã treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày 14/4/1944; quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác ngày 5/12/1967; vào Đảng ngày 19/12/1967.
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Tháng 12/1967: Đồng chí làm cán bộ Phòng Tư liệu Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản); ngày 19/12/1967, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tháng 8/1968 - Tháng 8/1973: Đồng chí là cán bộ biên tập Tạp chí Cộng sản; đi thực tế ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội); làm Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tạp chí Cộng sản.
Tháng 9/1973 - Tháng 4/1976: Đồng chí làm nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế - Chính trị tại Trường
Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).
Tháng 5/1976 - Tháng 8/1980: Đồng chí làm cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư Chi bộ.
Tháng 9/1980 - Tháng 8/1981: Đồng chí học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.
Tháng 9/1981 - Tháng 7/1983: Đồng chí là thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa học lịch sử (chuyên ngành Xây dựng Đảng) ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô.
Tháng 8/1983 - Tháng 8/1987: Đồng chí làm Phó Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản.
Tháng 9/1987 - Tháng 2/1989: Đồng chí làm Trưởng Ban Xây dựng Đảng; Phó Bí thư Đảng uỷ (từ tháng 7/1985 - tháng 12/1988), Bí thư Đảng uỷ cơ quan Tạp chí Cộng sản (tháng 12/1988 - tháng 12/1991).
Tháng 3/1989 - Tháng 4/1990: Đồng chí làm Uỷ viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.
Tháng 5/1990 - Tháng 7/1991: Đồng chí làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
Tháng 8/1991 - Tháng 8/1996: Đồng chí làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
Tại Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII của Đảng (tháng 1/1994), Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII.
Tháng 8/1996 - Tháng 2/1998: Đồng chí làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, kiêm Trưởng Ban cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội.
Tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (tháng 12/1997), Đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị. Đồng chí là Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá VIII, IX, X, XI, XII, XIII.
Tháng 2/1998 - Tháng 1/2000: Đồng chí phụ trách công tác Tư tưởng - Văn hoá và Khoa giáo của Đảng.
Tháng 3/1998 - Tháng 11/2006: Đồng chí làm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (tháng 11/2001 - tháng 8/2006).
Tháng 8/1999 - Tháng 4/2001: Đồng chí tham gia Thường trực Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tháng 1/2000 - Tháng 6/2006: Đồng chí làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội các khoá XII, XIII, XIV.
Tháng 5/2002 - đến nay: Đồng chí là Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV, XV.
Tháng 6/2006 - Tháng 7/2011: Đồng chí làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, XII, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Tháng 1/2011 - đến nay: Đồng chí là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá XI, XII, XIII, Bí thư Quân uỷ Trung ương.
Tháng 2/2013 - đến nay: Đồng chí làm Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tháng 8/2016 - đến nay: Đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025.
Tháng 10/2018 - 4/2021: Đồng chí làm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Tháng 4/2021 - đến nay: Đồng chí là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân uỷ Trung ương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Do có nhiều công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế: "Huân chương Vàng quốc gia" của Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào, "Huân chương Hữu nghị" của Đảng và Nhà nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, "Giải thưởng Lênin" giải thưởng cao quý nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga; "Huân chương José Marti" của Đảng, Nhà nước Cộng hoà Cu Ba và nhiều danh hiệu cao quý khác.
Linh cữu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7h00 đến 22h00 ngày 25/7 và từ 7h00 đến 13h00 ngày 26/7.
Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h00 ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
Lễ an táng lúc 15h00 cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.
Lễ viếng, Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Ban Tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.
Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong hai ngày Quốc tang (25/7 và 26/7/2024), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân uỷ Trung ương, sinh ngày 14/4/1944; quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Tham gia công tác từ năm 1967; vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/12/1967.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII; Uỷ viên Bộ Chính trị các khoá VIII, IX, X, XI, XII, XIII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII; Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, XII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khoá XI, XII, XIII; Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Bí thư Quân uỷ Trung ương; Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đại biểu Quốc hội các khoá XI, XII, XIII, XIV, XV.
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, y bác sĩ đầu ngành tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 (tức ngày 14 tháng 6 năm Giáp Thìn), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi.
Gần 60 năm công tác, Đồng chí đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.
Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và gia quyến Đồng chí. Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.