Lan tỏa phong trào hiến đất xây đường

Phong trào hiến đất mở đường đang được lan tỏa sâu rộng tại khu phố 1, phường Bồng Sơn (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) với sự thống nhất, đồng tình, ủng hộ cao của đông đảo người dân, qua đó góp phần tạo tiền đề để địa phương hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Chú thích ảnh
Các tuyến đường được bê tông hóa, mở rộng nhờ người dân tự nguyện hiến đất. Ảnh: TTXVN phát

Để tuyến đường nối Nguyễn Khuyến - Nguyễn Đình Thi “thành hình”, rộng, thoáng như bây giờ, Bí thư Chi bộ khu phố 1 Bùi Văn Tường đã dành nhiều tâm huyết, công sức cho công tác vận động, tuyên truyền. Ông Tường cho biết, khi phường có chủ trương, ông mạnh dạn làm “cầu nối” giúp người dân hiểu hơn về lợi ích của việc hiến đất mở đường, đó là tạo diện mạo mới cho khu phố 1. Mưa dầm thấm lâu, dần dần mọi người đều tích cực hưởng ứng.

Bí thư Tường luôn tâm niệm, mọi việc lớn nhỏ nếu không có sự đồng thuận từ phía người dân rất khó để thực hiện, bởi "dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Ông Tường tâm sự, nếu hộ ông Nguyễn Quyền không tự nguyện hiến 30 m2 đất, tường rào thì con đường trước nhà chưa biết đến khi nào mới được thảm bê tông, thoát khỏi tình trạng “thắt cổ chai”. Một trường hợp khác là hộ bà Huỳnh Phùng Mai đã hiến 40 m2 đất, tường rào để con hẻm trước nhà không còn tình trạng ngập nước, sình lầy.

“Những hộ kể trên ban đầu đều kiên quyết không chịu hiến đất với lý do là đất ở khu phố có giá trị cao. Tôi phải dành nhiều thời gian đến từng nhà tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ. Thậm chí, có hộ chồng đi làm ăn xa, tôi phải thường xuyên liên lạc qua điện thoại cả tháng mới thuyết phục được. Tôi còn vận động các hộ dân khác hưởng lợi từ con đường đóng góp tiền bạc, hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng xây dựng lại tường rào mới, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên…” - Bí thư Bùi Văn Tường chia sẻ.

Ông Nguyễn Quyền (trú khu phố 1) cho hay, nhờ sự vận động, giải thích của bác Tường, ông dần hiểu về việc hy sinh cái riêng vì lợi ích chung và sẵn sàng hiến đất. Đây là việc làm có ích cho cộng đồng. Từ khi tuyến đường được bê tông hóa, mở rộng, việc đi lại cũng như hoạt động kinh doanh, buôn bán thuận lợi hơn, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao.

Chú thích ảnh
Các tuyến đường được bê tông hóa, mở rộng nhờ người dân tự nguyện hiến đất. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê của phường Bồng Sơn, phong trào hiến đất mở đường có sức lan tỏa sâu rộng. Từ năm 2020 đến nay, người dân địa phương đã hiến hơn 1.200 m2 đất để bê tông hóa 29 tuyến đường với tổng chiều dài gần 11 km. Ngoài ra, nhân dân còn hiến nhiều cây cối, hoa màu với trị giá hàng trăm triệu đồng cho phong trào.

Bí thư Đảng ủy phường Bồng Sơn Nguyễn Trung Đạt thông tin, Bồng Sơn là đô thị trung tâm của thị xã Hoài Nhơn với lĩnh vực chính, chủ lực là thương mại, dịch vụ. Vì vậy, muốn phát triển thương mại, dịch vụ đồng nghĩa phải phát triển đồng bộ, toàn diện về hạ tầng giao thông. Sự chung sức, đồng hành của người dân, trong đó có phong trào “tự nguyện dịch rào, đồng lòng hiến đất” chính là động lực, yếu tố tiên quyết để địa phương thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra, phấn đấu bê tông hóa 100% các tuyến đường trên địa bàn phường trong thời gian tới, trở thành “điểm sáng” của thị xã.

Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.