Lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng trong hành trình vượt khó, vì người nghèo

Ngày 30/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) tổ chức chương trình Giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" khu vực phía Nam năm 2025.
Chú thích ảnh
Thượng tá Nguyễn Thị Xuân, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Kon Tum giao lưu trực tiếp tại chương trình.

Đây là sự kiện ý nghĩa, nhằm tuyên truyền kết quả đạt được trong những năm qua đồng thời cổ vũ, động viên các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, cộng đồng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Thượng tá Nguyễn Thị Xuân, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, các nữ chiến sỹ Công an còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, chương trình thiện nguyện, hoạt động an sinh xã hội, chung sức vì cộng đồng, hướng đến người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, đặc biệt là trẻ em mồ côi với mô hình "Mẹ đỡ đầu".

“Do đặc thù hoạt động an sinh xã hội nên chúng tôi phải xuống địa bàn cơ sở vùng sâu, vùng xa, chứng kiến nhiều hoàn cảnh rất khó khăn. Nhiều trẻ thiếu cha mẹ, sống trong căn nhà dột nát với ông bà, ăn uống thiếu thốn khiến trẻ thường e ngại nói chuyện hoặc tiếp xúc… Với mô hình "Mẹ đỡ đầu", chúng tôi muốn giúp các trẻ được đảm bảo về thể chất, tinh thần, phát triển tự nhiên, hòa mình với cộng đồng”, Thượng tá Nguyễn Thị Xuân chia sẻ.

Hành trình hỗ trợ cộng đồng của Ban Phụ nữ Công an tỉnh Kon Tum với mô hình "Mẹ đỡ đầu" trong 3 năm đã chăm sóc, hỗ trợ 38 trẻ mồ côi với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, các nữ chiến sỹ tham gia nhiều chương trình ý nghĩa như "Nâng bước đến trường", "Xuân tình nguyện", "Áo ấm mùa đông"... đã góp phần tạo môi trường sống và học tập tích cực cho trẻ mồ côi, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội.

Chú thích ảnh
Đại diện nhà tài trợ ủng hộ mô hình "Tổ cất nhà tình thương số 2" tại chương trình giao lưu. 

Ở Đồng bằng sông Cửu Long, mô hình "Tổ cất nhà tình thương số 2", ở ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp là điểm sáng trong phong trào giúp đỡ người nghèo ổn định chỗ ở, an cư lạc nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Tú, đại diện "Tổ cất nhà tình thương số 2" cho biết, năm 2016 Tổ được thành lập chỉ với 35 thành viên đều là người ở xã Định Yên. Hầu hết các thành viên lúc rảnh rỗi đều tự nguyện đi xây nhà cho người nghèo; phối hợp cùng chính quyền địa phương để xóa bỏ nhà tạm, dột nát, hỗ trợ hộ nghèo chưa có nơi ở ổn định. Từ khi thành lập đến nay, Tổ đã xây dựng hơn 170 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, mỗi căn trị giá từ 25 - 30 triệu đồng, tổng kinh phí gần 4,5 tỷ đồng và hơn 44.600 ngày công lao động. Mỗi căn nhà đều được dựng bằng sắt thép đảm bảo 3 cứng (nền cứng, đất cứng, mái cứng) giúp người dân an cư, tập trung làm ăn, ổn định cuộc sống...

Mô hình "Tổ cất nhà tình thương số 2" ngày càng nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ nhân dân, các mạnh thường quân. Đến nay, Tổ đã phát triển lên hơn 80 thành viên, chia thành 5 nhóm luân phiên nhau xây dựng nhà cho người dân khó khăn ở Đồng Tháp và nhiều tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như: An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, Long An, Hậu Giang, Cần Thơ...

Ông Huỳnh Văn Vũ ngụ ở ấp 7, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang là lao động chính với nghề thợ hồ đã chia sẻ hành trình vượt khó, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng từ 40 triệu đồng của Ngân hàng chính sách xã hội với mô hình “Chăn nuôi heo thịt”. Cần cù, “tích tiểu thành đại”, dần dần ông Vũ đã trả được vốn, xây lại căn nhà cấp 4...

Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương Nguyễn Anh Tuấn thông tin mô hình "Mẹ đỡ đầu", "Tổ cất nhà tình thương số 2" hay mô hình "Chăn nuôi heo thịt" đều là câu chuyện truyền cảm hứng trong hành trình vượt khó, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, kinh nghiệm, sáng kiến hỗ trợ cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Có thể thấy, phong trào thi đua "Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau" đã và đang góp phần cải thiện rõ rệt đời sống người dân, hỗ trợ tạo diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay tích cực, ngày càng khởi sắc… Đặc biệt là xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2024 còn dưới 1,9%, hộ nghèo dân tộc thiểu số còn dưới 13,5%.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.
Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Từ cậu bé khiếm thị bị bạn bè xa lánh, Trần Văn Dũng (thôn Đông Phù, xã Tiên Du, Bắc Ninh) đã từng bước tìm lại giá trị bản thân bằng học tập, sự kết nối và những việc làm có ích cho cộng đồng. Anh đã thi đỗ ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; vươn lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và đặc biệt say mê với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An) với số tiền hơn 2 tỉ đồng.