Vụ án ghê rợn sát thủ hàng loạt tại Hàn Quốc, nguyên gốc phim mới Netflix

Từ tháng 9/2003 đến tháng 7/2004, “sát thủ áo mưa” Yoo Young-chul đã giết chết ít nhất 20 người, trở thành kẻ giết người hàng loạt đẫm máu nhất trong lịch sử Hàn Quốc. Season 1 của bộ phim tài liệu về hắn vừa được khởi chiếu trên Netflix.

Chú thích ảnh
Yoo Young-chul (giữa) được truyền thông gọi bằng biệt danh "sát thủ áo mưa". Ảnh: AFP/Getty Images

Với cảnh sát Hàn Quốc, sự gia tăng đột ngột các vụ giết người bạo lực trên khắp Seoul có vẻ khác thường. Nhưng với tên sát nhân Yoo Young-chul, tất cả đều hoàn toàn hợp lý. Mang trong mình lòng oán hận với phụ nữ và những người giàu có, Yoo đã nhắm đến cả hai. Hắn lẻn vào những ngôi nhà xa hoa, sát hại những người giàu có, và mời các cô gái “bán hoa” đến căn hộ của mình rồi giết họ bằng búa trong phòng tắm.

Trong 10 tháng, các vụ giết người đã khiến cảnh sát Hàn Quốc bàng hoàng và lo lắng. Nhưng cuối cùng không phải các nhà điều tra đã hạ gục tên sát nhân, mà là các nhân viên tại tiệm massage mà Yoo tìm kiếm nạn nhân của hắn.

Tội ác của Yoo Young-chul đã được Netflix khai thác qua serie phim mới có tên “The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea” (Sát thủ áo mưa: Rượt đuổi hung thủ ở Hàn Quốc) mới khởi chiếu tháng 10 vừa qua.

Mối thù với phụ nữ và người giàu

Sự căm ghét của Yoo Young-chul đối với người giàu đã bắt đầu từ khi còn nhỏ. Sinh ngày 18/4/1970, Yoo lớn lên trong nghèo khó ở huyện Gochang, một vùng nông thôn Hàn Quốc. Ở đó, Yoo nảy sinh lòng ghen ghét cay đắng với một gia đình giàu có sống gần nhà mình. Theo các công tố viên tại phiên tòa xét xử Yoo, “môi trường gia đình và kinh tế đáng thất vọng" đã chuyển thành “sự thù địch chống lại người giàu” trong con người Yoo Young-chul.

Khi còn trẻ tuổi, cái tên Yoo Young-chul đã nằm trong "sổ đen" của cảnh sát. Hắn bị kết tội ăn cắp vào năm 1988 và 1991, tội trộm đồ vào năm 1993 và tội cướp, giả mạo danh tính vào năm 1999. Năm 2000, Yoo bị kết tội cưỡng hiếp một cô gái 15 tuổi và phải ngồi tù.

Sau song sắt, những tưởng tượng thù hận của Yoo bắt đầu biến thành kế hoạch. Yoo đã đọc các bài báo về kẻ giết người hàng loạt Jeong Du-yeong, tên tội phạm Hàn Quốc cũng nhắm vào những người giàu có, và hắn rắp tâm sẽ làm điều tương tự.

Khi vợ của Yoo, một cựu nhân viên tiệm massage, rời bỏ hắn ta, Yoo còn nảy sinh thêm lòng căm thù đối với phụ nữ. 

Sau khi ra tù vào tháng 9/2003, hắn bắt đầu âm mưu giết người đầu tiên của mình. Yoo mua vũ khí và bắt đầu “thực hành” bằng cách giết những con chó. Sau đó vào ngày 24/9/2003, 13 ngày sau khi được trả tự do, Yoo thực hiện tội ác.

Giống như Jeong Du-yeong, Yoo muốn giết những người giàu có. Hắn ta đến khu phố cao cấp Sinsa-dong của Seoul và lẻn vào một ngôi nhà hai tầng thuộc sở hữu của Lee Deok-su, một giáo sư 72 tuổi tại Đại học Sookmyung và người vợ 68 tuổi của ông, Lee Eun-ok. Trước khi cả hai kịp phản ứng, Yoo tấn công họ bằng một cái búa và đánh cả hai đến chết.

Chú thích ảnh
Trong một thời gian dài, cảnh sát Seoul chỉ có đầu mối là những đoạn phim lờ mờ cho thấy hung thủ rời khỏi hiện trường tội ác.

Từ đó, các vụ giết người của Yoo tăng nhanh. Hắn tấn công một lần nữa vào tháng 10, giết chết ba thành viên một gia đình ở phố Gugi, quận Jongno của Seoul. Vào tháng 11, Yoo ra tay hai lần, lần đầu tiên hắn tấn công vợ của một triệu phú ở Samseong, quận Gangnam; sau đó giết một người đàn ông giàu có và quản gia của ông ta ở Hyehwa, quận Jongno.

Cảnh sát Seoul quá đau đầu. Các nạn nhân dường như không có quan hệ họ hàng với nhau, kẻ sát nhân cũng không lấy đi bất kỳ vật gì có giá trị của họ. Và ngoài một vài dấu chân và những đoạn phim nhiễu từ camera an ninh (CCTV), các nhà điều tra có rất ít manh mối về kẻ giết người.

Trong khi đó, Yoo đã bắt đầu tập trung vào một nhóm nạn nhân khác: những người hành nghề mại dâm. Hắn vốn ghét phụ nữ từ khi ly hôn, thậm chí đã tính đến việc giết vợ cũ, nhưng lòng căm thù của Yoo còn tăng hơn nữa sau khi bị bạn gái bỏ.

Vợ của Yoo làm việc trong một tiệm massage và bạn gái của hắn thì làm trong một “phòng điện thoại”, nơi có nguy cơ hoạt động mại dâm còn cao hơn cả tiệm massage. Vì vậy Yoo nhắm đến những người phụ nữ khiến hắn ta nhớ đến họ. Yoo bắt đầu gọi những cô gái "bán hoa" từ các tiệm massage ở Seoul đến căn hộ của mình, quan hệ với họ sau đó đánh chết nạn nhân bằng búa tạ.

Chú thích ảnh
Chiếc búa được Yoo Young-chul "thửa" để giết người, xuất hiện trong phim của Netflix.

Man rợ hơn, Yoo phân xác nạn nhân đến từng ngón tay để cản trở nhận dạng và nhét thi thể họ vào túi rác, mang chôn trên một ngọn núi gần đền Bongwon. Sau này, Yoo khai nhận có khi hắn còn ăn cả một số bộ phận thi thể nạn nhân.

Sát thủ hàng loạt sa lưới

Chỉ từ tháng 5 đến tháng 7/2004, Yoo Young-chul đã sát hại ít nhất 11 phụ nữ hành nghề massage. Nhưng cái chết của họ - không giống như của những người giàu có – không gây nhiều chú ý. Chỉ có những người chủ tiệm massage biết rằng có điều gì đó không ổn.

Trong lúc mối nghi ngờ của họ ngày một tăng, Yoo đã mắc sai lầm. Hắn dùng điện thoại của một trong các nạn nhân để gọi một cô gái bán hoa khác. Người chủ tiệm massage lập tức nhận ra số máy thuộc về một nhân viên đã mất tích và báo cảnh sát.

Cảnh sát đã cử một sĩ quan đến để ngăn chặn Yoo, nhưng anh ta lại rời đi trước khi Yoo đến. Cuối cùng khi tên sát nhân bước vào nhà nghỉ mà hắn hẹn gặp cô gái, thì chính các nhân viên của tiệm massage đã xông ra bắt giữ hắn.

Sau khi bị cảnh sát bắt giam, Yoo tự cho mình là “người thông minh”, tự nhận có chỉ số IQ 140. Hắn giả lên cơn động kinh và đã bỏ trốn được trong 12 giờ đồng hồ.

Chú thích ảnh
Yoo Young-chul được mệnh danh là “Sát thủ áo mưa” vì chiếc áo mưa màu vàng mà hắn ta mặc khi đưa cảnh sát tới nơi chôn xác các nạn nhân. Ảnh: AFP/Getty Images

Bị bắt lại, Yoo đã thú nhận tất cả tội ác của mình và đồng ý dẫn cảnh sát tới nơi chôn xác các nạn nhân. Yoo mặc một áo mưa màu vàng trong chuyến đi này nên giới truyền thông đã gọi hắn bằng biệt danh “sát thủ áo mưa”.

Yoo sau đó nói “xin lỗi” về những gì đã gây ra, nhưng hắn cũng cho biết sẽ tiếp tục giết người nếu không bị bắt. Hắn thừa nhận đã sát hại cả những người ngẫu nhiên, không phải hành nghề mại dâm hay giàu có. Tổng cộng Yoo thú nhận đã giết hại 26 người. “Các phương tiện truyền thông liên tục nói rằng tôi đã giết rất nhiều người, nhưng với tôi đó chỉ là một bước khởi đầu”, Yoo nói tại phiên tòa đầu tiên vào tháng 9/2004. “Tôi không có ý định dừng việc giết người”, tên sát nhân máu lạnh nói.

Vào tháng 12/2004, Yoo Young-chul bị kết án 20 tội danh giết người và lĩnh án tử hình. Nhưng vì Hàn Quốc hiện đang treo các vụ hành quyết nên hắn vẫn đang thụ án tại Trung tâm Giam giữ Seoul.

Những vụ giết người bạo lực, man rợ, máu lạnh của Yoo Young-chul đã gây sốc với người dân Hàn Quốc. Tội ác của hắn thậm chí còn được mô tả trong bộ phim “The Chaser” năm 2008 và là chủ đề của serie phim tài liệu do Netflix sản xuất năm 2021 có tên “The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea”.

Xem trailer phim The Raincoat Killer: Chasing a Predator in Korea” của Netflix:

Như bộ phim tài liệu mô tả, Yoo đã có thể giết rất nhiều người trong một thời gian dài vì những sai sót trong lực lượng cảnh sát Hàn Quốc. Ví dụ, cảnh sát thực thi nhiệm vụ nghiêm ngặt trong quận của họ và hiếm khi chia sẻ thông tin với các lực lượng khác. Khi họ chia sẻ thông tin, đó chỉ là về việc bắt giữ thành công - không bao giờ nói về "thất bại" của các vụ án chưa được giải quyết.

Sau khi Yoo bị bắt, lực lượng cảnh sát Hàn Quốc đã trải qua những thay đổi lớn để khắc phục tình trạng kém hiệu quả và tham nhũng.

Nhưng ngoài việc thắc mắc tại sao Yoo có thể liên tục gây tội ác, nhiều người đã hỏi tại sao ngay từ đầu Yoo đã trở thành một kẻ giết người. Câu trả lời theo họ một phần nào đó liên quan đến cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, bắt đầu từ năm 1998. Một cảnh sát giải thích: “Người giàu ngày càng giàu và người nghèo càng nghèo đi. Chính Yoo đã vẽ ra ranh giới rõ ràng giữa sự bất bình đẳng ở Hàn Quốc và tội ác của hắn ta”.

Bất bình đẳng ở Hàn Quốc cũng là chủ đề phổ biến trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng trong vài năm qua. Cả bộ phim đoạt giải Oscar "Parasite" (2019) và series Netflix đình đám "Squid Game" (2021) đều mô tả cuộc vật lộn của người nghèo tại Hàn Quốc.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo ATI)
Hy hữu tàu ngầm lừng lẫy nhất của Hải quân Mỹ trúng ngư lôi của chính mình
Hy hữu tàu ngầm lừng lẫy nhất của Hải quân Mỹ trúng ngư lôi của chính mình

Chỉ trong 9 tháng tham chiến, tàu ngầm USS Tang đã đánh đắm tổng cộng 33 tàu địch, trở thành con tàu lừng lẫy nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ. Nhưng con tàu anh hùng đã ở lại dưới đáy đại dương vì trúng quả ngư lôi do chính nó phóng đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN