Hàn Quốc: Cựu Thủ tướng Lee Nak-yon tuyên bố tranh cử tổng thống

Ngày 5/7, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống, cam kết khôi phục tầng lớp trung lưu đang suy giảm ở nước này.
Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon phát biểu trực tuyến sau khi được bầu làm Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền tại Seoul ngày 29/8/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ông  Lee Nak-yon từng là nghị sĩ trong 5 nhiệm kỳ và là cựu Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành (DP) cầm quyền. Ông tuyên bố sẽ tham gia cuộc đua để nhận được sự đề cử của đảng này ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào ngày 9/3/2022.

Với khẩu hiệu "Một đất nước bảo vệ cuộc sống của tôi", ông Lee Nak-yon tập trung thông điệp tranh cử vào những cam kết giảm bớt sự chênh lệch mức sống ngày càng tăng ở Hàn Quốc và củng cố hệ thống phúc lợi quốc gia.

Trên YouTube, ông Lee Nak-yon khẳng định sẽ nâng tỷ lệ tầng lớp trung lưu, hiện đang chiếm 57% dân số cả nước, lên 70%. Cách đây 10 năm, tỷ lệ này là 65%. Ông Lee Nak-yon cam kết mang lại sự công bằng tại Hàn Quốc, nhấn mạnh chênh lệch xã hội đang tăng lên từng ngày và tình trạng này trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh dịch COVID-19.

Theo một khảo sát do hãng Gallup chi nhánh tại Hàn Quốc công bố ngày 2/7, cựu Tổng công tố Yoon Seok-youl và Thống đốc tỉnh Gyeonggi - ông Lee Jae-myung, đang dẫn đầu cuộc đua, lần lượt với tỷ lệ ủng hộ là 25% và 24%. Trong khi đó, cựu Thủ tướng  Lee Nak-yon đứng ở vị trí thứ ba với 6%.

Phạm Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.