Hải Dương: Cần sớm đưa vào sử dụng Trường mầm non Nguyên Giáp

Hàng chục cháu bé 3 - 4 tuổi phải co ro chịu đựng những cơn gió lạnh thổi qua khe hở của những tấm bạt. Đó là hình ảnh chúng tôi được chứng kiến khi đến thăm Trường mầm non xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Hải Dương: Cần sớm đưa vào sử dụng Trường mầm non Nguyên Giáp ảnh 1

Lớp học tạm ngoài sân che chắn gió bằng vải bạt.

Cô giáo Nguyễn Thị Xoan cho biết: Trường mầm non xã Nguyên Giáp đã xuống cấp nhiều năm nay. Trường chỉ có vài phòng học, mỗi phòng chỉ khoảng 20 m2, nhưng lớp nào cũng có từ 34 - 36 cháu. Để đáp ứng nhu cầu học tập cho trẻ mầm non tại xã, trường đã phải dựng khung sắt, lợp mái tôn, quây bạt dứa làm thêm một lớp học ngoài sân. Hôm nào nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, nhà trường phải ghép các bé vào ngủ chung, các cháu chen chúc trong ngôi nhà cấp 4 ẩm thấp.

Không chỉ dựng lớp học tạm ngoài sân, trường còn phải mượn hội trường nhà văn hóa thôn để học nhờ. Nhưng nhà văn hóa cũng không khá hơn do đây là nhà cấp 4, xây dựng từ những năm 1960, luôn trong tình trạng ẩm thấp, dột nát, sàn nhà bong tróc, sụt lún. Khi thôn tổ chức họp dân, các cháu phải di chuyển đi nơi khác để nhường lại hội trường.

Hải Dương: Cần sớm đưa vào sử dụng Trường mầm non Nguyên Giáp ảnh 2

Cả trường mầm non chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh đã cũ.

Tính cả phòng học dựng tạm và lớp học tổ chức ở nhà văn hóa thôn, thì Trường mầm non Nguyên Giáp có 5 phòng học nhưng không có phòng nào đảm bảo chất lượng. Dù biết là dạy và học trong môi trường như vậy là không an toàn, không đảm bảo chất lượng và sức khỏe cho cả cô và trò, nhưng thực sự nhà trường cũng không biết làm gì hơn. Mùa đông rét buốt, mùa hè nắng nóng oi bức, lớp học lại quá đông. Những hôm mưa, các cháu phải đứng lên bậc thềm, các cô tát nước, vì nước mưa tràn vào gây ngập phòng học, cô giáo Nguyễn Thị Xoan chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Thắng, xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, là phụ huynh học sinh bức xúc: “Thời tiết lạnh mà cơ sở vật chất nhà trường xuống cấp và thiếu thốn như vậy, chúng tôi cũng rất lo cho con em mình. Nhiều hôm thay đổi thời tiết, trời rét mướt không muốn cho con đi học, nhưng vì công việc không thể ở nhà với con, nên chúng tôi phải cố gắng trang bị áo ấm đưa con đến trường”.

Không chỉ có phòng học xuống cấp, lớp học quá tải mà các công trình phụ trợ của trường cũng thiếu thốn trầm trọng. Toàn trường, cả giáo viên và học sinh trên dưới 100 người mà chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh.

Hải Dương: Cần sớm đưa vào sử dụng Trường mầm non Nguyên Giáp ảnh 3

Trường mầm non xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ, Hải Dương). 

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp cho biết: Xã còn gặp nhiều khó khăn, có 7 thôn và 6 điểm trường mầm non đều rơi vào tình trạng này, đều phải mượn các nhà văn hóa để sử dụng. Trường mới đang trong quá trình xây dựng với 2 tầng 8 phòng học, dự kiến cuối năm 2018 mới có thể đi vào hoạt động.

Phòng học thiếu và xuống cấp khiến việc triển khai các hoạt động của trường gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt khi thời tiết mùa đông có nhiều đợt mưa, rét kéo dài ảnh hưởng tới sức khoẻ của cả giáo viên và học sinh. Người dân, đặc biệt là các cô giáo, phụ huynh học sinh xã Nguyên Giáp đều mong muốn ngôi trường mới sớm hoàn thành để các cháu nhỏ được học tập trong môi trường an toàn.

Tin, ảnh: Hiền Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

700 mẹ bầu đồng diễn yoga lan tỏa thông điệp thai kỳ hạnh phúc

Ngày 3/10, tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), Festival Mẹ bầu & Em bé 2026 do KidsPlaza tổ chức dành cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, gia đình. Màn đồng diễn yoga của 700 mẹ bầu là một trong những hoạt động tạo không khí kết nối giữa những người đang trải qua hành trình làm mẹ.