Giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Ngày 23/9, nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2022, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ, một số điểm chùa và một số vị chức sắc tiêu biểu trong Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ tặng quà chúc mừng lễ Sene Dolta cho chùa Pôthi Somrom. 

Tại các chuyến thăm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đã gửi lời chúc đến các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer có một lễ Sene Dolta đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Ông Phạm Văn Hiểu bày tỏ mong muốn đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị tốt đẹp của ngày lễ Sene Dolta, cùng hòa mình với khối đại đoàn kết dân tộc để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Chú thích ảnh
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ tặng quà chúc mừng lễ Sene Đolta cho chùa Muni Răng xây. 

Dịp này, Hòa thượng Đào Như, Trụ trì chùa Pôthi Somrom, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có buổi chia sẻ về giá trị, ý nghĩa của ngày lễ Sene Dolta đối với đồng bào dân tộc Khmer, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa về lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đi trước, những người có công xây dựng phum sóc và rộng hơn là những người có công xây dựng và bảo vệ đất nước. Hòa thượng Đào Như kêu gọi đồng bào Khmer cùng phấn đấu sống tốt đời, đẹp đạo, tuân thủ pháp luật Nhà nước, tích cực đóng góp để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo người dân tộc Khmer trên địa bàn quận Ô Môn.

Nhân chuyến thăm lần này, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tiến hành trao tặng 200 phần quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo người dân tộc Khmer tại 4 quận, huyện là quận Ninh Kiều và Ô Môn, huyện Thới Lai và Cờ Đỏ; mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tổng trị giá quà tặng là 100 triệu đồng.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.