Những câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu lấy không ít nước mắt của khán giả

Với chủ đề khá độc đáo “Mẹ chồng – Nàng dâu”, chương trình Kịch cùng Bolero tối qua đã lấy không ít nước mắt của khán giả với 2 tiết mục xúc động của đạo diễn Vũ Trần và đạo diễn Ngọc Duyên.

Hai câu chuyện và 2 bối cảnh xã hội khác nhau đã cho khán giả những góc nhìn khác nhau về mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Giám khảo NSND Hồng Vân, NSƯT Kim Xuân và NSƯT Công Ninh đã có nhiều lời khen và cho 2 tiết mục với số điểm cao gần như tuyệt đối.

Câu chuyện "mẹ chồng - nàng dâu" của đạo diễn Vũ Trần có sự xung đột khi mẹ chồng ngăn cản chuyện tình yêu của con mình. Ảnh: CTV

Tiết mục của đạo diễn Vũ Trần mang tên “Sen trắng”, nói về câu chuyện của chàng thiếu gia nhà giàu tên Đạt (Anh Tú) và cô nàng kỹ nữ nổi tiếng bậc nhất Sài thành Thùy Trang (Diễm Phương). Vì gia đình ngăn cấm, Đạt đã đưa Trang về miền quê sinh sống. Cả hai đã bỏ lại cuộc sống xa hoa, hưởng thụ ở Sài Gòn để xây dựng cuộc sống riêng của mình, tuy nghèo khó nhưng rất đầm ấm và hạnh phúc.


Một ngày nọ, khi Đạt đi công tác trên tỉnh thì mẹ của anh là bà Thành(Phương Dung) đã đến nhà tìm Trang. Ban đầu, bà Thành mạt sát Trang là gái bao, không xứng đáng là con dâu của gia đình danh gia vọng tộc như bà. Tuy nhiên, trước sự quyết liệt của Trang, bà Thành đã thuyết phục cô bằng nỗi đau của một người vợ vừa mất chồng, bằng tình cảm của một người mẹ già thương con, mong muốn đứa con trai duy nhất của mình thành đạt và có cuộc sống hạnh phúc, không bị người đời dèm pha vì có vợ là gái bao.


Vì yêu Đạt và không muốn gia phả gia đình anh bị bôi đen khi có một con dâu làm nghề kỹ nữ như mình, Trang đã chấp nhận rời xa Đạt với điều kiện cô được một lần làm dâu của bà Thành, được gọi bà một tiếng “Má” thân thương. Để được bà chấp nhận điều kiện này, Trang đã hứa sẽ rời xa Đạt và khiến anh oán hận mình mà quay về với gia đình.

Vì yêu Đạt, cô gái chấp nhận hi sinh chia tay Đạt và trở về nơi mình đã từng làm nghề... kỹ nữ. Ảnh: CTV

Trong tiết mục, phần nhạc bolero được thể hiện chính bởi cặp đôi diễn viên Anh Tú trong vai Đạt và Diễm Phương trong vai Trang. Các ca khúc được sử dụng trong tiết mục là: Mấy nhịp cầu tre, Khi đã yêu, Tình yêu trả lại trăng sao, Kiếp cầm ca....


Nhận xét về tiết mục, NSƯT Kim Xuân cho rằng đạo diễn Vũ Trần đã mở đầu bằng một câu chuyện tình yêu quá đẹp, đẹp đến mức người ta sợ một cú chạm nhẹ có thể làm tình yêu đó tan vỡ. Và khi nhân vật mẹ chồng xuất hiện, chị cảm thấy rất xót xa. Chị nói bản thân mình cũng là mẹ chồng và thắc mắc tại sao khi nói về mẹ chồng, người ta hay nói với một nghĩa ác ý.


NSƯT Kim Xuân cũng đánh giá cách chuyển cảnh của đạo diễn Vũ Trần rất tốt, nhất là cảnh Trang chèo ghe tiễn Đạt lên tỉnh, cảnh chuyển từ không gian đồng quê sang vũ trường... NSND Hồng Vân cũng đánh giá cao về cách xử lý không gian rất giỏi của Vũ Trần, cách đẩy tâm lý nhân vật xuất sắc, cách xử lý bài hát cực đắc. Chị chỉ tiếc một chút ở không gian đầu tiên khi mở đầu tiết mục.

Tiết mục "Ngày trở về" của đạo diễn Ngọc Duyên lại nhẹ nhàng, giữa hai người phụ nữ mong mỏi người con trai, chồng của mình sau chiến tranh sẽ trở về nhà. Ảnh: CTV

NSƯT Công Ninh chỉ tiếc ở đoạn cuối cùng, khi nhân vật Trang hôn Đạt rồi đuổi anh đi để quay lại hát trên sân khấu, Diễm Phương đã chưa thể hiện rõ sự đau đớn, thay vì hát tốt như trong tiết mục, Diễm Phương lúc này cần phải hát không tròn vành rõ chữ, nấc nghẹn và rớt nước mắt để khán giả có thể thấy được nỗi đau của nhân vật.


Tiết mục của đạo diễn Ngọc Duyên mang tên Ngày trở về”, được cảm tác từ truyện Duyên lạ của nhà văn Nguyễn Dậu. Tác phẩm nói về chuyện tình của cô thôn nữ tên Hương (NSƯT Tuyết Thu) và chàng trai tên Lành (Quý Bình). Cả hai yêu nhau và cưới nhau chưa được bao lâu thì chàng trai phải lên đường đánh giặc, bảo vệ đất nước. Ngày tiễn chồng đi, Hương bùi ngùi thêu tặng cho anh chiếc khăn tay có tên “Hương Lành” và nói đùa với chồng nếu làm mất chiếc khăn thì đừng quay trở về. Cô không ngờ lời nói đó của mình đã trở thành sự thật.


Sau nhiều năm chờ đợi, đến 5 năm sau ngày đất nước hòa bình, Lành bỗng dưng lại trở về. Vẫn với vóc dáng đó, gương mặt đó nhưng mẹ anh và cả Hương nhận ra ngay ở chàng trai có điều kỳ lạ, đặc biệt là ngón tay giữa của anh chỉ có 3 lóng thay vì 4 lóng như Lành. Chàng trai đó tên thật là Quân (Quý Bình) – đồng đội của Lành. Quân là một chàng trai mồ côi và có gương mặt giống hệt với Lành.

Dù biết đó không phải là con trai của mình, nhưng mẹ chồng chọn cách im lặng vì nghĩ rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho con dâu. Ảnh: CTV

Thế nhưng, chiến tranh ác liệt, Lành đã hy sinh trên chiến trường. Quân đã mang bộ tro cốt của Lành và chiếc khăn về để gặp mẹ và vợ của Lành. Tuy nhiên, cả hai người phụ nữ từ đầu đã nhận ra Quân không phải là chồng và con trai của mình, nhưng họ đã chọn cách im lặng, không nói ra. Hương vì muốn mẹ chồng vui nên xin Quân giữ bí mật này, còn mẹ chồng của cô vì thương con dâu, muốn con có được hạnh phúc nên bà chỉ dám len lén ôm bộ tro cốt của con trai mà khóc một mình.


Tiết mục đã lấy nhiều nước mắt của khán giả với diễn xuất xúc động của NSƯT Lê Thiện, NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Quý Bình. Trong tiết mục, các ca khúc được Quý Bình thể hiện khá hay như: Đường xưa lối cũ, Chiều hạ vàng. NSƯT Tuyết Thu cũng thể hiện giọng hát qua 2 ca khúc: Tấm ảnh không hồn, Thương hoài ngàn năm.


Tiết mục “Ngày trở về” của đạo diễn Ngọc Duyên đã nhận được nhiều lời khen của Ban giám khảo. NSƯT Kim Xuân nhận xét cách dàn dựng của Ngọc Duyên rất đàn bà, bố cục và đạo cụ trên sân khấu được cô bày trí dường như không có vật gì thừa. NSND Hồng Vân khen Ngọc Duyên là đạo diễn nữ có tiềm năng, có những chi tiết cô xử lý cực kỳ đắt, tuy nhiên chị cũng cho rằng nếu đoạn cuối, Ngọc Duyên xử lý cảnh người mẹ ôm bộ hài cốt của con trai được lặng hơn thì sẽ rất hay.


NSƯT Công Ninh cho rằng anh rất nể Ngọc Duyên ở chi tiết chuyển thời gian, chỉ bằng 1 câu nói của nhân vật Hương mà thời gian chuyển qua đến mười mấy năm sau mà khán giả vẫn tin.


Tập 4 của chương trình, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai ngày 12/6 trên kênh THVL1 sẽ là phần thách đấu của đạo diễn Ngọc Tưởng và Xuân Trang.


Hải Yên/Báo Tin Tức
Khán giả rớt nước mắt với câu chuyện ngoài đời và trên sân khấu với Kịch cùng Bolero
Khán giả rớt nước mắt với câu chuyện ngoài đời và trên sân khấu với Kịch cùng Bolero

Với chủ đề “Duyên phận”, tiết mục “Gõ 3 tiếng anh yêu em” của nữ đạo diễn Ngọc Duyên trong tập 2 của chương trình Kịch cùng Bolero đã thật sự làm mãn nhãn người xem và rơi nước mắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN