Mặc dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền, các tổ chức tình nguyện, các nhà hảo tâm khắp nơi nên những người dân xóm bãi sông Hồng cũng cảm thấy ấm lòng hơn. Thậm chí sự quan tâm này, theo ông chủ tịch phường, còn trước cả những hộ dân khác sống trên đất liền của phường.
Ông Minh trả lời phóng viên Báo Tin tức. |
Trong con thuyền nhỏ bé, ọp ẹp neo đậu trên sông Hồng, cách đất liền khoảng 15 mét, ông Minh, trưởng xóm Chài sông Hồng không giấu được sự xúc động khi chia sẻ với chúng tôi về sự quan tâm của lãnh đạo phường. “Cứ Tết đến là các cơ quan đoàn thể cho chúng tôi rất nhiều quà. Tết vừa rồi, mỗi nhà được 50 cân gạo, mấy chục chiếc bánh chưng, chính tay tôi phát. Chúng tôi cắm trại, cắm nêu ngay ở bãi sông. Các nhà hảo tâm cùng công an, ủy ban phường xuống chúc Tết. UBND phường cho mỗi nhà lẵng quà trị giá 500.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt. Hội chữ thập đỏ phường cho mỗi nhà 5 cân gạo, 1 chai dầu ăn và cả bột canh”, ông Minh vui vẻ nói.
Riêng các cháu thiếu nhi, vào các ngày 1/6, Tết Trung thu hoặc 20/11 đều có quà. Có khi chỉ là cây bút, quyển vở nhưng có tác dụng động viên các cháu chăm chỉ học tập. Người dân bị ốm, xin chứng nhận của phường thì khi đi khám ở trạm y tế cũng được giảm tiền thuốc.
Đang kể với chúng tôi, ông Minh chỉ tay lên chiếc áo phao màu da cam vẫn còn mới treo ở góc thuyền, cho biết: “Hôm nọ cảnh sát đường sông phát cho chúng tôi áo phao, áo mưa trước mùa mưa lũ. Năm Hà Nội bị trận lụt lịch sử, nước lên cao, phường bắt các nhà dân ở phía trên bờ phá hết hàng rào cho bà con dưới này vào, di dời tránh lũ. Công an phường thì chạy ca nô thông báo bắt người dân phải vào. Nhờ vậy mà không có thiệt hại gì về người. Còn nhà thì nổi, nước lên đến đâu thì nhà lên đến đấy”.
Trung tá Bùi Anh Tuấn, Phó trưởng Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình cho biết: “Công tác quản lý các hộ mặt nước (tên gọi dành cho các hộ dân xóm Chài - PV) có sự quan tâm, đãi ngộ cao hơn những hộ trên đất liền. Dịp lễ Tết, hầu hết các đơn vị trong phường, các doanh nghiệp đều có quà cho các hộ ở đây từ gạo, tiền, quà... đảm bảo cho các hộ này có Tết. Vừa rồi CA phường cũng đã kết hợp với cảnh sát đường thủy Hà Nội trao tặng mỗi gia đình chăn len, quần áo, bánh kẹo, đồ dùng học tập cho trẻ em”.
Một ngôi nhà dột dát, tạm bợ ở xóm Chài. |
Là công an khu vực quản lí tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Phúc Xá, đại úy Đỗ Văn Hải dành sự quan tâm đặc biệt cho những hộ dân mặt nước này. Mỗi tuần trung bình khoảng 3-4 lần, anh phải xuống từng hộ kiểm tra an ninh trật tự, đảm bảo không để tệ nạn xã hội xảy ra. Mọi người thường nói đùa rằng: Cứ nhìn thấy quần anh Hải đầy đất là biết vừa phải lội sông ngoài bãi về.
Anh Hải chia sẻ về một kỉ niệm trong lần xuống tiếp xúc người dân xóm Chài. “Khi tôi xuống dưới đó vào một ngày mùa đông giá rét, nhìn thấy ông Quang chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh để chăm sóc cho ruộng rau, tôi bèn đưa cho ông 200.000 đồng. Về sau tôi mới biết rằng không phải vì họ không có áo ấm mặc, mà do họ phải mặc như thế để chăm sóc rau”, anh Hải kể.
Nhưng cũng chính bởi những hành động quan tâm như thế mà người dân ở đây rất nể trọng cảnh sát khu vực và nghiêm chỉnh chấp hành quy định của phường. Cứ mỗi dịp bầu cử là các hộ dưới nước đến sớm nhất để bỏ phiếu.
Không chỉ có các cấp chính quyền, đoàn thể quan tâm tới người dân xóm bãi sông Hồng mà nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân từ nhiều nơi cũng đã đến để chia sẻ khó khăn với người dân xóm bãi. Đặc biệt, trẻ con là nhóm đối tượng được quan tâm nhiều nhất. Nhiều nhóm sinh viên của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã tới để dạy các em học, cũng như quyên góp quần áo, đồ dùng học tập cho các em.
Em Bùi Kim Chi, SV Đại học Lao động Xã hội thật thà chia sẻ: “Nhìn các em học sinh ở bãi sông Hồng mà em cảm thấy chạnh lòng. Nếu các em không được giáo dục đàng hoàng thì rất có thể sẽ trở thành những đứa trẻ hư. Vì thế nên em cùng nhóm bạn của mình thường đến đây chơi với các em, dạy các em học. Nhiều bé dưới đó đã coi chúng em như những người bạn thân”.
Điều khiến ông Minh, trưởng xóm Phao trăn trở là 13 hộ dân ở xóm Chài này chưa thực sự yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, cùng trôi dạt và tụ tập về đây. Nếu mọi người biết đoàn kết, chia sẻ với nhau thì khó khăn sẽ được giảm bớt đi nhiều.
Theo ông Minh, do đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ chính quyền cũng như các nhà hảo tâm nên các hộ dân ở đây cần cố gắng vươn lên, đừng ỉ lại vào chính quyền. Chính quyền chỉ có thể giúp đỡ trong phạm vi của họ, còn cuộc sống tốt hay không là do chính những người dân nơi đây tự quyết định. “Không nên tạo thêm gánh nặng cho chính quyền nữa”, ông Minh tâm sự.
Bài và ảnh: Nam Hoàng - Thu Trang - Tạ Nguyên
Kỳ cuối: Sẽ hỗ trợ nếu người dân chịu lên bờ