Mùa xuân theo sóng biển Tây Nam

Những ngày cuối năm, khi miền Tây bước vào mùa gió chướng, tôi rời phố thị để tìm về phương Nam, nơi biển xanh hòa cùng nắng ấm và mùa xuân đến sớm hơn một nhịp. Trên bản đồ hành chính mới, sau cuộc sắp xếp đơn vị hành chính giữa An Giang và Kiên Giang, tỉnh An Giang hôm nay mở ra trước mắt du khách một không gian rộng lớn hơn, đa sắc hơn, nơi núi non, đồng bằng và biển đảo cùng hiện diện trong một chỉnh thể hiếm có.

Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm chèo SUP và lặn mò hải sản ở ven quần đảo Hải Tặc. Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN

Chuyến đi đầu năm của tôi bắt đầu bằng cảm giác rất lạ: chỉ trong một hành trình, có thể chạm vào hơi thở linh thiêng của đất trời vùng Thất Sơn, rồi lại nghe sóng biển vỗ rì rào ở Phú Quốc, Nam Du, Hòn Sơn, quần đảo Hải Tặc hay Bà Lụa. Mảnh đất An Giang mới như một dải lụa xanh trải dài nơi Tây Nam Tổ quốc, gom góp tinh hoa của biển trời, văn hóa và khát vọng vươn ra thế giới.

So với Phú Quốc, đảo ngọc đã sớm vươn mình ra biển lớn hay Hà Tiên trầm mặc bên bờ sóng, các hòn đảo như Nam Du, Hải Tặc, Hòn Sơn từng có một quãng thời gian dài ngủ yên giữa đại dương. Nhưng vài năm trở lại đây, những “viên ngọc thô” ấy đã bắt đầu tỏa sáng, nhờ được đánh thức đúng lúc, đúng cách.

Tôi đến quần đảo Hải Tặc vào một buổi sáng trời trong veo, cái tên nghe vừa huyền bí vừa gợi trí tò mò. Hải Tặc, nơi từng gắn với bao câu chuyện dân gian về những đoàn thuyền giang hồ năm xưa nay hiện ra hiền hòa, hoang sơ và mến khách. Biển xanh một màu ngọc bích, bờ cát trắng mịn, những làng chài nhỏ nép mình sau hàng dừa gió.

Chỉ trong 2-3 năm gần đây, Hải Tặc đã trở thành điểm đến mới nổi, mỗi năm đón hơn 100.000 lượt khách; trong đó có không ít du khách quốc tế đến từ Nga, Hàn Quốc… Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh, mà để sống chậm lại giữa biển trời Tây Nam.

Trong chuyến tàu nhỏ dạo quanh quần đảo, tôi gặp anh Nguyễn Văn Quí, du khách đến từ Vĩnh Long. Anh cùng gia đình và người thân chọn Hải Tặc cho chuyến du xuân 3 ngày 2 đêm. “Lần đầu đặt chân tới đây, tôi muốn vừa tìm hiểu cái tên Hải Tặc, vừa cho con cháu biết thêm về biển đảo quê hương”, anh Quí nói.

Lịch trình của đoàn khách thật giản dị mà cũng thật phong phú: thuê tàu dạo quanh đảo, tham quan mô hình nuôi hải sản, khám phá hang đá, chèo SUP, lặn ngắm san hô, câu cá, câu mực. Đặc biệt, khoảnh khắc cả nhóm tự tay bắt ốc, sò, nghêu rồi chế biến ngay trên tàu giữa biển khơi, trong cái se lạnh báo hiệu Tết đang về, khiến ai cũng thấy lòng mình ấm lại.

Anh Quí bảo, Tết không nhất thiết phải đủ đầy mâm cao cỗ đầy, đôi khi chỉ cần được quây quần bên nhau, nghe tiếng sóng, ăn con cá vừa câu, là đã thấy mùa xuân gõ cửa.

Rời Hải Tặc, tôi tiếp tục hành trình đến đảo Hòn Sơn, thuộc đặc khu Kiên Hải, cách Rạch Giá khoảng 65 km. Hòn Sơn nằm giữa Nam Du và Hòn Tre, diện tích chỉ 11 km² nhưng được thiên nhiên ưu ái ban tặng đến 6 bãi biển đẹp, mỗi bãi mang một dáng vẻ riêng.

Khoảng hai năm trở lại đây, Hòn Sơn chuyển mình rõ rệt. Homestay mọc lên ven biển, tàu du lịch đưa khách tham quan quanh đảo, dịch vụ câu cá, lặn ngắm san hô, chèo SUP, leo núi Ma Thiên Lãnh ngắm bình minh… tất cả tạo nên một bức tranh du lịch sôi động mà vẫn giữ được nét mộc mạc.

Chị Trần Mỹ Duyên, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh, chia sẻ rằng, chị từng đến Hòn Sơn cách đây hơn 8 năm, khi đảo còn hoang sơ, nhà nghỉ đếm trên đầu ngón tay. Trở lại lần này, chị không khỏi bất ngờ trước sự đổi thay. “Sáng thức dậy nghe sóng vỗ trước hiên homestay, không khí trong lành, dịch vụ tiện nghi, cảm giác không thua kém những điểm du lịch nổi tiếng khác”, chị Duyên nói.

Theo lãnh đạo đặc khu Kiên Hải, lượng khách đến Hòn Sơn tăng hàng chục nghìn lượt mỗi năm. Cùng với phát triển dịch vụ, địa phương đặc biệt chú trọng bình ổn giá, đảm bảo an ninh trật tự, xử lý rác thải sinh hoạt, những yếu tố then chốt để giữ chân du khách lâu dài.

Điều khiến tôi ấn tượng là dù phát triển nhanh, nhưng nhiều nơi vẫn giữ được nét hiền hòa của làng biển, người dân làm du lịch bằng sự chân chất miền Tây: mời khách ly nước dừa, kể chuyện biển, dặn dò từng chuyến tàu ra khơi.

Chú thích ảnh
Vùng biển đảo phía nam đảo Phú Quốc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Nếu Hải Tặc và Hòn Sơn là những nốt nhạc mới, thì Phú Quốc chính là bản hòa âm lớn của du lịch biển đảo An Giang.

Các đường bay quốc tế được nối lại, đặc biệt là charter từ Nga, giúp đảo ngọc trở thành điểm đến của du khách đến từ hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ khách Nga, Nam Á đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay dòng khách Hồi giáo, tất cả cùng tạo nên một Phú Quốc đa văn hóa, sôi động mà vẫn rất riêng.

Chị Anju, du khách Ấn Độ, nói rằng chị thích Phú Quốc vì những bãi biển đẹp, các khu vui chơi đẳng cấp và sự khác biệt trong trải nghiệm. Còn với người dân đảo ngọc, mùa Tết năm nay đến trong niềm vui trọn vẹn hơn, khi du lịch khởi sắc, đời sống nâng lên từng ngày.

Ngành du lịch An Giang đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho APEC 2027 tại Phú Quốc, những lớp tập huấn, những chính sách mở cửa, mục tiêu đón 25 triệu lượt khách vào năm 2026 không chỉ là con số, mà là khát vọng đưa biển đảo Tây Nam vươn ra thế giới.

Kết thúc chuyến du xuân, tôi rời An Giang mới với cảm giác rất khác: không chỉ mang theo ảnh đẹp, mà còn mang theo niềm tin. Tin rằng, giữa gió biển mặn mòi và nắng xuân ấm áp, du lịch An Giang sẽ tiếp tục lớn lên bền vững, bản sắc và giàu tình người miền Tây.

Trần Trung (TTXVN)
Du lịch An Giang với khát vọng vươn tầm quốc tế
Du lịch An Giang với khát vọng vươn tầm quốc tế

Trong hành trình 40 năm đổi mới đất nước, du lịch An Giang chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, hiện thực hóa khát vọng vươn tầm quốc tế. Đặc biệt sau hợp nhất, An Giang mới với “vùng đất bảy núi” hội tụ cùng “biển đảo” trở thành điểm sáng nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN