Du khách nước ngoài 'lác mắt' khi lần đầu 'chạm mặt' giao thông Hà Nội

“Đông đúc”, “chật chội”, “điên rồ”, “quá nguy hiểm”, “đáng sợ”… là tất cả những gì họ nhắc đến khi được hỏi về giao thông ở Việt Nam. Cùng xem du khách nước chia sẻ những bất ngờ khi lần đầu “chạm mặt” với đường phố Hà Nội.

Giao thông Việt Nam cũng gây được ấn tượng “rất đặc biệt” đối với người nước ngoài.

 Du khách nước ngoài 'lác mắt' khi lần đầu 'chạm mặt' giao thông Hà Nội ảnh 1

Dù đã đi trên đường ưu tiên cho người đi bộ, nhưng các du khách vẫn bị các phương tiện giao thông lần đường.

 Du khách nước ngoài 'lác mắt' khi lần đầu 'chạm mặt' giao thông Hà Nội ảnh 2

Vội vàng qua đường trước khi đợt xe khác lao tới.

Đa phần các du khách nước ngoài được hỏi đều bày tỏ sự bất ngờ trước tình trạng giao thông của Hà Nội. Cô Jane (23 tuổi - người Pháp) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tới Việt Nam. Mình đã ở Hà Nội 10 ngày rồi, 2 ngày đầu thì mình thật sự bị “sốc” vì giao thông ở đây, quá nhiều những tiếng ồn của phương tiện và nhiều xe máy chạy chen chúc nhau, thậm chí xe máy đi lên cả vỉa hè. Nhưng bây giờ thì ổn, mình đã làm quen được rồi”.

 Du khách nước ngoài 'lác mắt' khi lần đầu 'chạm mặt' giao thông Hà Nội ảnh 3

Du khách Tây bị các phương tiện giao thông vây kín.

Đối với người Việt, tiếng còi xe là thứ bình thường quen thuộc, nhưng với nước ngoài thì đây là một sự lạ lẫm, khiến họ ngạc nhiên. Anh Alex (40 tuổi - người Singapore) chia sẻ: “Nước các bạn thật ồn ào, lúc nào cũng nghe thấy tiếng còi xe, chứ nước tôi chỉ cảnh sát mới dùng tới còi”.

 Du khách nước ngoài 'lác mắt' khi lần đầu 'chạm mặt' giao thông Hà Nội ảnh 4

Hai bố con khách du lịch ngập ngừng rồi cũng quyết định qua đường không đúng vạch dành cho người đi bộ.

Dòng giao thông tấp nập, và dường như không bao giờ dừng lại là một điều đáng sợ với khách du lịch, đặc biệt khi họ phải qua đường hay lưu thông vào giờ tắc đường. Anna (20 tuổi - người Hàn Quốc) lúng túng khi qua đường ở ngã tư Hàng Gai - Lý Quốc Sư, cô chia sẻ: “Lần nào qua đường tôi cũng mất rất lâu, đến mấy lần đèn đỏ bởi vì tôi thấy các xe cứ lao tới trước mặt và không chịu dừng lại”.

 Du khách nước ngoài 'lác mắt' khi lần đầu 'chạm mặt' giao thông Hà Nội ảnh 5

Khách sang ngang, sang dọc, xe đi vội, đi nhanh là tình trạng xảy ra tại các ngã tư khiến khách du lịch cũng bối rối.

Không chỉ là du khách nước ngoài mới sang Việt Nam du lịch mà ngay cả những người đã sinh sống và làm việc ở Việt Nam nhiều năm cũng không khỏi chán nản khi nhắc tới giao thông nơi đây. Ông Ben Frederic (48 tuổi - người Pháp, hiện đang là chủ quán cafe trên phố Giang Văn Minh - Hà Nội) lắc đầu: “Tôi ở đây cũng gần 20 năm rồi, nhưng đến bây giờ đi xe vẫn sợ, vẫn bị giật mình, có lần mình ngã xe cũng chỉ vì giật mình tiếng còi xe đằng sau nên mới ngã. Tôi nghĩ rằng nhiều người Việt đang không có kĩ năng lái xe cơ bản".

Xem clip du khách nước ngoài chia sẻ về những bất ngờ khi lần đầu “chạm mặt” với những con đường Hà Nội:

Kiều Hà

Dành cho bạn

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.