Cuối tuần ‘rực rỡ’ tại Hà Nội

Những chương trình hòa nhạc cả sôi động, cả sâu lắng; những bộ phim thú vị, những triển lãm được tác giả ấp ủ cả 10 năm nay… hàng loạt hoạt động nghệ thuật, giải trí cuối tuần sẽ mang tới một hơi thở ấm áp cho đời sống văn hóa của Thủ đô.

Ngập tràn âm nhạc

Song tấu sáo & piano Lưu Đức Anh- Nguyễn Ly Hương.

Vào lúc 20 giờ ngày 9/12/2017, tại L’Espace (Hà Nội) là chương trình“Song tấu sáo & piano Lưu Đức Anh- Nguyễn Ly Hương”, với sự tham gia của khách mời là nghệ sĩ Chaiphat Tripipitsiriwat (Clarinette ).


Tại chương trình, hai nghệ sĩ sẽ trình bày các tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng thế giới: “Tiếng hót chim họa mi” Op.11 cho sáo và pianocủa tác giả Henri Altès; Khúc dạo đầu “Buổi chiều của thần điền dã” cho sáo và piano của tác giả Claude Debussy; Sonate pour Flûte et Piano:Allegro malinconico, Cantilena, Presto giocosocủa tác giả Francis Poulenc; Tổ khúc Dolly Op.56, chuyển soạn cho sáo, clarinet và piano: Berceuse I (Khúc hát ru), Le jardin de Dolly I (Khu vườn Dolly), Kitty-valse, Le pas espagnol I (Bước chân Tây Ban Nha) của tác giả Gabriel Fauré; Bản sonate cung la trưởng, chuyển soạn cho sáo và piano: Allegretto ben Moderato, Allegro, Ben Moderato: Recitativo – Fantasia, Allegretto poco mosso của tác giả César Franck.


Lưu Đức Anh (piano) và Nguyễn Ly Hương (sáo) là hai nghệ sỹ tài năng đã và đang học tập tại những Học viện âm nhạc hàng đầu trên thế giới (Nhạc viện hoàng gia Liège, Bỉ, Học viện Âm nhạc Malmo, Thụy Điển) và là quán quân của nhiều giải thưởng âm nhạc quốc gia và quốc tế danh giá. Đêm hội ngộ của 2 nghệ sỹ trẻ tại sân khấu L’Espace sẽ đưa khán giả chìm đắm trong không gian âm nhạc Pháp lãng mạn qua sự kết hợp tinh tế giữa âm sắc mượt mà, trong trẻo của sáo và những giai điệu dương cầm khi trầm lắng, du dương, lúc đầy thôi thúc và cuốn hút.


*Cũng trong ngày 9/12, tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), sẽ diễn ra Đại tiệc âm nhạc EDM, mở đầu Mùa lễ hội 2017 tại Việt Nam, do Heineken thực hiện.


Chương trình quy tụ các DJ quốc tế hàng đầu thế giới, trong đó đáng chú ý nhất sẽ là sự xuất hiện của DJ huyền thoại người Hà Lan-Tiësto. Chương trình hứa hẹn là một đêm nhạc EDM sôi động, đem đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao kết hợp với hiệu ứng âm thanh ánh sáng hiện đại.


Cũng tại sự kiện, người hâm mộ sẽ lần đầu tiên được trải nghiệm Heineken House với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và những hoạt động sáng tạo. Đến với Heineken House, người hâm mộ sẽ có cơ hội sở hữu những hình xăm độc đáo được tạo nên bởi chính sóng âm thanh của mình hay tạo hình nghệ thuật trong không khí với công nghệ chụp hình phơi sáng hiện đại, hoặc tự tay mix một bài hát yêu thích thành một bản EDM của riêng mình, cùng rất nhiều những trò chơi âm nhạc thú vị khác.

Tiếp nối chuỗi sự kiện mùa lễ hội, sẽ là sự kiện thường niên- Heineken Countdown, diễn ra ngày 31/12 năm nay, với mục tiêu thắp lên những khoảnh khắc đáng nhớ nhất để cùng người hâm mộ chào đón năm mới 2018. Nhằm triển khai chương trình “Thưởng thức Heineken có trách nhiệm”, thúc đẩy hành vi “Đã uống rượu bia thì không lái xe”; tại mỗi điểm diễn ra sự kiện, Heineken tặng khán giả cơ hội sở hữu Uber code hoặc trải nghiệm hàng đầu cùng chuyến xe sang mang tên Green Ride.

*Diễn ra từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 10/12/2017, tại Heritage Space (Hà Nội) là đêm nghệ thuật Beyond SOUND, nằm trong chuỗi sự kiện Beyond SOUND (chuỗi trình diễn nhạc thể nghiệm nhằm giới thiệu những sáng tác và trình diễn tiền phong nhất của những nhà soạn nhạc đương đại Việt Nam và Quốc tế), với sự góp mặt của hai nghệ sĩ Sto Len và Tâm Phạm.

Đêm diễn Beyond SOUND.

Sto Len, một nghệ sĩ sinh sống tại Brooklyn, là một tài năng đa dạng trong nhiều lĩnh vực gồm cả vẽ, điêu khắc, biểu diễn nhạc… Với cách tiếp cận thể nghiệm của mình, mọi thứ trong tay Sto Len đều có thể biến thành nhạc cụ, thành phương tiện để truyền sóng âm tới khán giả bằng cách sử dụng găng tay khuếch đại và pedal hiệu ứng analog.

Nghệ sĩ thứ hai của đêm nhạc là Tâm Phạm – một nghệ sĩ khát khao những khám phá chuyên sâu vào thể loại ngẫu hứng và sáng tác nhạc đương đại. Cô đã từng tham gia nhiều dự án và liên hoan âm nhạc như Urban Art Berlin, Liên hoan Âm nhạc mới Hà Nội, Hanoi Sound Stuff, Liên hoan Âm nhạc tại ở Lüneburg, một trong những tác phẩm ngẫu hứng của của cô với tên gọi “Lost” đã được hãng đĩa Urban Art Berlin chọn lựa tham gia album nhạc sĩ nữ thế giới (Album Synthesis Vol.1).


Hội họa và điện ảnh


Khai mạc tối 9/12/2017 và diễn ra tới ngày 8/1/2018, tại Manzi Art Space (Hà Nội) là triển lãm ‘Không và Nghĩa’ – triển lãm cá nhân của nghệ sĩ Nguyễn Minh Thành, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của nghệ thuật đương đại Việt Nam.


Trở lại Hà Nội sau hơn 10 năm sống tại Đà Lạt, tại cuộc triển lãm lần này, với loạt tranh trên lụa, giấy dó và sơn dầu, Nguyễn Minh Thành đã chuyển hoá các tác phẩm của mình thành một biểu đạt thật giản dị về hạnh phúc.“Trước kia, khi vẻ đẹp hiện ra tôi thấy hạnh phúc, nay tôi lại thấy: khi tôi hạnh phúc, vẻ đẹp hiện ra”, Nguyễn Minh Thành chia sẻ.

Sinh năm 1971 tại Hà Nội và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 1996, Nguyễn Minh Thành là một trong những nghệ sĩ tiên phong đầu tiên của Việt Nam đã thử nghiệm với các phương pháp sáng tạo nghệ thuật mới như trình diễn và sắp đặt; những người mà sau này đã có tầm ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của nghệ thuật đương đại và thử nghiệm tại Hà Nội.

Lấy cảm hứng từ Phật giáo và chủ yếu sử dụng mực tàu, màu nước trên giấy dó, các tác phẩm chân dung đượm buồn của Minh Thành là kết quả của những chuyến du hành tâm linh và thiền định, những chuyến du hành tìm kiếm vẻ đẹp, sự hài hoà và sự yên bình tuyệt đối.

Tác phẩm của Nguyễn Minh Thành được triển lãm rộng rãi trong nước và quốc tế, đồng thời cũng góp mặt trong rất nhiều bộ sưu tập.

Hai bộ phim đặc sắc sẽ được trình chiếu tại L’Espace trong ngày 10/12.

Vào lúc 15 giờ 30 là bộ phim“Chuyện cổ tích ban đêm”của điện ảnh Pháp, sản xuất năm 2011. Phim của đạo diễn Michel Ocelot, với sự tham gia của các diễn viên Julien Beramis, Marine Griset, Michel Elias.

Sáu câu chuyện cổ tích đan xen các nhân vật là những chiếc bóng huyền bí sẽ làm mê đắm thị giác người xem.

Mỗi tối, một cô bé, một cậu bé và một người kĩ thuật viên già gặp nhau trong một rạp chiếu bóng nhỏ dường như đã bị bỏ rơi nhưng chứa đầy sự kì diệu. Ba người bạn tự sáng tạo, cung cấp tư liệu, vẽ và tự hóa trang. Họ diễn tất cả các câu chuyện mà họ muốn trong một đêm huyền diệu, mà tại đó tất cả đều có thể xảy ra – phù thủy và nàng tiên, ông vua quyền lực và cậu bé giữ ngựa, người sói và quý bà xinh đẹp không nói cám ơn, nhà thờ và túp lều, thành phố vàng và rừng sâu, những giai điệu hòa hợp của dàn hợp xướng khổng lồ và sự phù phép với một chiếc chiêng, sự tàn phá của điều gian ác và sự chiến thắng của điều vô tội...

Muộn hơn, vào lúc 18 giờ là bộ phim“Người đàn ông đến từ Rio”, sản xuất năm 1964. Phim của đạo diễn Philippe de Broca; với sự góp mặt của các diễn viên Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, Jean Servais.

Bộ phim tạo nên hiện tượng tại Pháp. Đây là bộ phim có doanh thu cao thứ 5 vào năm phát hành.

Phim là câu chuyện về những kẻ trộm cắp kho báu đã bỏ qua đồ trang sức để lấy cắp một bức tượng Amazon từ Bảo tàng Con người ở Cung điện Trocadero tại Paris đồng thời lấy cắp quyền lực của thế giới trong nền văn minh Maltec đã bị thất lạc. Agnes là con gái của một người đàn ông bị giết, người sở hữu một trong hai bức tượng.

Một tháng sau người yêu của cô, Adrien, đã đến Paris để thăm cô thì phát hiện Agnes cũng bị bắt cóc đến Rio. Adrien quyết tâm đuổi theo và giải cứu người yêu, với sự giúp đỡ của một cậu bé đánh giày, anh đã tiêu diệt những tên trộm này. Và để giải quyết câu đố của Maltecs, anh phải đi tới Rio, Brasília, và trung tâm Amazon trước khi kết thúc tuần nghỉ phép…


K.H/ Báo Tin tức
Đi đâu, chơi gì cuối tuần này
Đi đâu, chơi gì cuối tuần này

Cuối tuần là thời điểm cho các hoạt động giải trí, trải nghiệm. Có thể là chậm rãi thưởng thức một bộ phim, vở kịch; nhẩn nha xem một triển lãm tranh, ảnh… Hà Nội cuối tuần có rất nhiều chỗ để đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN