CSGT mở đường giúp xe chở sản phụ đã vỡ ối đến bệnh viện kịp thời

Ngày 29/6, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, hai chiến sĩ xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội chạy mô tô đặc chủng dẫn đường cho ô tô chở sản phụ bị vỡ ối đến bệnh viện kịp thời thuộc Đội CSGT Hàng Xanh.
Chú thích ảnh
Hai chiến sĩ CSGT chạy mở đường cho ô tô chở sản phụ đã vỡ ối đến bệnh viện kịp thời. Ảnh cắt từ video

Cụ thể, vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 29/6, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) được phân công đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, Quận 1) tại lễ ra mắt lực lượng an ninh cơ sở.

Trong lúc làm nhiệm, Đại úy Phùng Đức Thắng và Đại úy Nguyễn Thành Công nhận được sự đề nghị của lái xe nhờ hỗ trợ đưa giúp xe chở sản phụ đã bị vỡ ối đang trên đường đi cấp cứu do không rành đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Thắng và Đại úy Công dùng xe mô tô đặc chủng mở đèn, còi ưu tiên mở đường và hỗ trợ đưa xe vào Bệnh viện Từ Dũ kịp thời. Sau đó, hai chiến sĩ CSGT nhanh chóng quay lại vị trí để tiếp tục công tác.

Trưa cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được camera hành trình của ô tô chở sản phụ ghi lại cảnh hai chiến sĩ CSGT chạy mô tô đặc chủng dẫn đường cho ô tô chở sản phụ bị vỡ ối đến bệnh viện kịp thời. Clip sau đó nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận khen ngợi hành động đẹp của hai chiến sĩ này.

Chú thích ảnh
Mạng xã hội hết lời khen ngợi hai chiến sĩ CSGT đã dùng xe đặc chủng mở đường cho xe chở sản phụ đi cấp cứu. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 14/5, tại giao lộ Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3), anh Nguyễn Quang Th. (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển xe ô tô con biển số 93A-385.XX đang chở vợ là Phạm Thị Ng. (SN 1994) đi sinh tại Bệnh viện Từ Dũ nhưng không biết đường. Lúc này, chị Ng. đau bụng, có dấu hiệu sắp chuyển dạ. Tình hình gấp rút, phát hiện Tổ công tác của Đội tuần tra dẫn đoàn (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) đang lưu thông gần giao lộ nên anh Th. đã nhờ hỗ trợ.

Tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, sau đó nhanh chóng sử dụng xe mô tô đặc chủng dẫn đường xe ô tô đến Bệnh viện Từ Dũ. Với sự hỗ trợ của các chiến sĩ Đội tuần tra dẫn đoàn, khoảng 4 phút sau, gia đình anh Thắng đã đến bệnh viện an toàn. Sau đó, chị Ng. đã hạ sinh được một bé trai khoẻ mạnh, kháu khỉnh trong niềm vui và hạnh phúc vỡ oà của gia đình.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.