Theo dõi suốt 120 phút của trận đấu, dù không giành được chiến thắng trong phút cuối, nhưng anh Quang Thanh (quận 12) vẫn dành trọn tình cảm cho đội tuyển U23 Việt Nam. "Thi đấu trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt như thế, nhưng các em đã giữ vững được tinh thần và thi đấu rất quả cảm. Dù không thắng trận cuối, nhưng các em đã làm được một điều tuyệt vời", anh Thanh cho biết.
Cổ động viên chuyền tay nhau lá cờ Tổ quốc... |
Còn chị Đặng Loan thì viết trên facebook sau khi trận đấu kết thúc: "Tự hào về các em, các em là những người hùng! Việt Nam vô địch! Tỷ số chỉ là cái đinh gỉ".
Dù đội tuyển U23 Việt Nam đã không giành được chiến thắng cuối cùng, nhưng các cổ động viên vẫn đánh trống khi rời khỏi phố đi bộ Nguyễn Huệ. |
... đốt pháo hoa... |
Và cùng múa cờ, thổi kèn... |
Mọi người vẫn vui vẻ, vì theo mọi người, đội tuyển U23 Việt Nam đã làm được những điều nhiều hơn kỳ vọng của mọi người. |
Cùng nối đuôi nhau thành vòng tròn và hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". |
|
Cờ đỏ sao vàng vẫn bay cao cùng niềm vui của cổ động viên TP Hồ Chí Minh và du khách quốc tế. |