Cổ động viên Nhật Bản nô nức ăn mừng chiến thắng lịch sử

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha vang lên với chiến thắng 2 - 1 nghiêng về các "Samurai Xanh", các cổ động viên Nhật Bản phấn khích đã tràn xuống giao lộ Shibuya nổi tiếng ở thủ đô Tokyo để ăn mừng chiến thắng.
Chú thích ảnh
Các cổ động viên Nhật Bản mừng chiến thắng tại giao lộ Shibuya, Tokyo, Nhật Bản, ngày 2/12/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong trang phục màu xanh truyền thống, những fan hâm mộ đã hòa vào dòng người đang hối hả đi làm, hô vang "Hoan hô Nhật Bản! Hoan hô Nhật Bản", cất giọng hát bài cổ vũ bóng đá "Vamos Nippon" nổi tiếng và vẫy cờ. Không khí ăn mừng vô cùng sôi nổi, khi những người hâm mộ không ngừng nhảy reo vui và nhanh chân qua đường, khiến cảnh sát phải nỗ lực kiểm soát đám đông.

Anh Munehiro Hashimoto, 36 tuổi, cho biết do trận đấu bắt đầu vào 4h sáng (theo giờ Nhật Bản), nên anh đã xem ở nhà. Khi đội tuyển Nhật Bản chiến thắng, anh đã lập tức đến Shibuya ăn mừng. 

Trong không khí hân hoan, những người hâm mộ đã nhảy múa, đập tay với người lạ, sẵn lòng để những nhân viên công sở đang trên đường đi làm chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Trong số này có diễn viên hài với nghệ danh Junya Nito, nổi tiếng với việc đóng giả cầu thủ cùng tên của ĐT Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Các cổ động viên Nhật Bản mừng chiến thắng tại Fuchu, Hiroshima, Nhật Bản, ngày 2/12/2022. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, cầm trên tay bản sao chiếc cúp World Cup cùng nhóm nghệ sĩ hài đóng giá các tuyển thủ Nhật Bản, anh hồ hởi: "Đây thực sự là ngày tuyệt vời". Anh mong muốn được nhìn thấy chân sút Ito ghi bàn và nhận định đội tuyển Nhật Bản đang ngày càng trở nên mạnh mẽ với nhiều thành viên thể hiện đẳng cấp chơi bóng. 

Các hoạt động ăn mừng không chỉ giới hạn trên những con phố, khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng thể hiện niềm vui về kết quả trận đấu và đánh giá cao nhà cầm quân Hajime Moriyasu cùng các học trò. Trên mạng Twitter, ông Kishida nhận định dưới áp lực to lớn, HLV Moriyasu và các cầu thủ đã đạt được kết quả tuyệt vời trong trận đấu lớn nhất và quan trọng nhất từ trước đến nay. Ông cũng bày tỏ sự khâm phục trước những nỗ lực nhiệt huyết của đội, đồng thời gọi điện cho HLV Moriyasu để chia sẻ niềm vui của cả đất nước Nhật Bản.

Trong khi đó, một số báo Nhật Bản đã cho ra số đặc biệt, với tờ Yomiuri Shimbun chạy tiêu đề: "Nhật Bản tiến vào vòng 16, Tây Ban Nha đã bị đánh bại".

Khi Mặt Trời dần xua đi cái lạnh của ban đêm, các cổ động viên cũng lần lượt rời khỏi Shibuya. Tuy nhiên, khoác trên người quốc kỳ của Nhật Bản, anh Masaki Higuchi, 28 tuổi vẫn chưa thực sự thỏa mãn sau một đêm ăn mừng. Anh cho rằng mặc dù đội tuyển Nhật Bản đã đối mặt với một số khoảnh khắc khó khăn, nhưng sau cùng họ vẫn thể hiện được tinh thần "samurai" của xứ sở "Mặt trời mọc".

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

ASIAD 2026: Bác thông tin các VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú

Ngày 18/9, ông Mohammad Tayyab Ikram - Chủ tịch Ủy ban Điều phối ASIAD Aichi-Nagoya - khẳng định công tác bố trí chỗ ở cho các vận động viên và thành viên tham dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 đã hoàn tất, trong bối cảnh xuất hiện thông tin cho rằng một số VĐV gặp khó khăn về nơi lưu trú.

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

ASIAD 2026: Mưa lớn ảnh hưởng công tác chuẩn bị

Mưa lớn kỷ lục tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi của Nhật Bản, đã ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho ASIAD 2026, khiến hàng trăm vận động viên (VĐV) phải tạm thời sơ tán khỏi nơi lưu trú và nước dột tại một số địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ tái tranh cử

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/9 tiếp tục khẳng định ý định tranh cử nhiệm kỳ mới của Chủ tịch Gianni Infantino vào năm 2027, trong bối cảnh ông đang đối mặt với những tranh cãi liên quan đến một số kế hoạch của FIFA.