Cổ động viên Đà Nẵng tự hào về Olympic Việt Nam

Trong trận đấu bán kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc diễn ra chiều 29/8, mặc dù Olympic Việt Nam không giành thắng lợi nhưng hàng nghìn người dân cũng như du khách tại Đà Nẵng vẫn đổ ra các con đường như Lê Duẩn, Hùng Vương, Trần Phú, Lê Lợi, Bạch Đằng, 2/9… ghi nhận tinh thần thi đấu quả cảm của những chàng trai đất Việt.
Chú thích ảnh
Người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà trên các tuyến đường tại Đà Nẵng sau trận thắng Olympic Syria hôm 27/8. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Người dân Đà Thành lại có một đêm không ngủ. Các cổ động viên tin tưởng, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ giành được tấm Huy chương Đồng tại ASIAD lần này để "tri ân" người hâm mộ nước nhà.

Những ngày qua, trên khắp các con đường, góc phố bên bờ sông Hàn, tất cả mọi người đều "ăn bóng đá, ngủ bóng đá", cùng chung nhịp đập cổ vũ cho Olympic Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá bên bờ sông Hàn lại được sống trong ngày hội bóng đá thật sôi động.

Không khí cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam giành chiến thắng "nóng" lên từng giờ. Mặc dù, 16 giờ ngày 29/8, trận đấu giữa đội tuyển Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc mới bắt đầu nhưng từ lúc 14 giờ cùng ngày, tại các tuyến đường Lê Duẩn, Hùng Vương, Lê Lợi, Trần Phú, Bạch Đằng…đã trở nên sôi động. Sắc đỏ cờ, hoa tung bay kết hợp với những tiếng reo hò, cổ vũ khiến không khí tại các nẻo đường, góc phố Đà Nẵng thật tưng bừng, "tiếp lửa"cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo bước vào trận đấu.

Đến lúc này, có thể khẳng định, Olympic Việt Nam là niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á - nơi được coi là "vùng trũng" của bóng đá thế giới. Olympic Việt Nam đã chứng minh cho cả thế giới thấy, bóng đá chính là "sợi dây" gắn kết tinh thần đoàn kết dân tộc, không phân biệt tôn giáo, giàu nghèo, tuổi tác. Dù Olympic Việt Nam không đi tiếp nhưng người hâm mộ vẫn cùng xuống đường, nắm chặt tay nhau ca lên khúc "khải hoàn chiến thắng" để chúc mừng "kỳ tích trong mơ" của Olympic Việt Nam.

Là người thường xuyên theo dõi các cầu thủ Olympic Việt Nam thi đấu, đến nay, anh Nguyễn Thành Trung, trú tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu cũng không thể tưởng tượng được khi Olympic Việt Nam lọt vào trận bán kết tại ASIAD 2018.

Anh Trung cho rằng, dù dừng lại ở trận bán kết nhưng "những chàng trai đất Việt" đã có một trận đấu quả cảm khiến Olympic Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn. Anh Trung tin tưởng, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình tại trận tranh hạng Ba để "tri ân" người hâm mộ.

Không thường xuyên theo dõi các trận đấu của bóng đá Việt Nam nhưng "kỳ tích" của đội tuyển U23 Việt Nam tại Vòng Chung kết U23 châu Á hồi đầu năm 2018 và giờ đây là đội tuyển Olympic Việt Nam đã khiến chị Lê Thị Hải, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê (Đà Nẵng) khâm phục. Chị Hải chia sẻ: Trước đây, chị ít quan tâm đến bóng đá nhưng từ kỳ tích của đội tuyển U23 Việt Nam hồi đầu năm, chị thường xuyên theo dõi các trận đấu để cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Mặc dù, cầu thủ đối phương có thực lực hơn hẳn các chàng trai Olympic Việt Nam nhưng từng thành viên trong đội tuyển đã chiến đấu với một tinh thần quả cảm, hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam. Olympic Việt Nam không chiến thắng ở trận bán kết nhưng chị vẫn tự hào về các cầu thủ, họ đã đem lại cho người hâm mộ cả nước những giây phút tuyệt vời.

Olympic Việt Nam dù không thể vượt qua Olympic Hàn Quốc nhưng anh Bùi Duy Nhất, trú tại quận Sơn Trà (Đà Nẵng) khẳng định: "Anh không cảm thấy buồn vì các cầu thủ đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu tuyệt vời".

Anh Nhất nói: "Đội tuyển Olympic Việt Nam đã giành chức vô địch trong lòng người hâm mộ nước nhà. Bàn thắng của tiền vệ Minh Vương là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Olympic Việt Nam trong suốt trận đấu”. Anh Nhất tin tưởng, Olympic Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong trận tranh Huy chương Đồng.

Để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã bố trí chốt chặn, phân luồng giao thông để người dân cũng như du khách cổ vũ trong không khí vui tươi, trật tự, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối tượng quá khích, tổ chức đua xe trái phép.

Quang Nhiều (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.