Hình ảnh trong vụ sập đường tại Trung Quốc. Ảnh: Daily Mail
Kênh CNN (Mỹ) cho biết vụ việc xảy ra tại thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên ngày 1/7. Khi phát hiện có đá rơi, lực lượng chắc năng đã nhanh chóng phong tỏa đường và sơ tán người dân. Nhờ phản ứng kịp thời này, may mắn không có người thương vong trong vụ tai nạn.
Lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ sập đường.
Dưới đây là video từ máy quay giám sát cho thấy hiện trường vụ sập đường (nguồn: Daily Mail)
Đây không phải là vụ lở đất đầu tiên trong mùa hè này tại Trung Quốc trong năm nay ở thời điểm các đợt mưa kéo đến nhiều.
Hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) đưa tin ngày 30/6, lở đất tại một ngôi làng ở tình Hồ Nam khiến 7 ngôi nhà đổ sập, làm 12 người mắc kẹt. 11 người được giải cứu nhưng 1 nạn nhân mắc kẹt đã thiệt mạng.
Những vụ sạt lở khác xảy ra tại tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông. Bên cạnh đó là hiện tượng mưa lớn tại Hồ Bắc, Quý Châu và An Huy khiến chính quyền các tỉnh này ban hành cảnh báo khẩn cấp.
Một người đàn ông 50 tuổi sống tại Huddersfield, Anh, đã lái xe suốt 241 km trên đường cao tốc trong tình trạng say rượu và không có giấy phép lái xe. Ông đã coi mình là người may mắn khi thoát khỏi hành trình nguy hiểm này mà không gây ra tai nạn.
Gần 3 tuần sau khi mắc kẹt trong một con kênh tại công viên ven sông ở thành phố Busan, một chú cá mập đã trở thành "ngôi sao" được nhiều người dân và du khách quan tâm, song vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi nơi này bất chấp nhiều nỗ lực giải cứu.
Trong một cuộc thi được mệnh danh “nhàn” nhất thế giới, khoảng 75 người tại Tokyo đã cùng nằm xuống, nhắm mắt và cố ngủ thật nhanh, thật sâu để tranh giải thưởng lên tới 2,22 triệu yen (khoảng 320 triệu đồng).