Chợ phố cổ Hà Nội kẻ vạch, lập chốt phòng chống dịch COVID-19

Người dân khi đến mua lương thực, thực phẩm tại phố Yên Thái (thuộc phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ không được vượt qua vạch kẻ an toàn. Người bán hàng cũng chủ động dừng bán và nhắc nhở nếu khách hàng tiếp cận quá gần.

Phố Yên Thái (phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)  thường tập trung rất đông người dân mua bán thực phẩm hàng ngày. Nhằm siết chặt cách ly xã hội, đảm bảo an toàn trong mùa dịch COVID-19,  UBND phường Hàng Gai đã có cách làm độc đáo để bảo vệ người mua, người bán tại đây. 

Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Gai, bà Phùng Thị Phi Nga, cho biết: UBND phường đã triển khai kẻ vạch sơn giới hạn khoảng cách tiếp xúc dọc tuyến phố Yên Thái, tiến hành lập ba chốt kiểm soát, đo thân nhiệt cho người dân ra khi ra vào tại đây. Trên vạch sơn cũng được đánh các dấu “X” cách nhau 2 mét, để chính những người mua hàng dễ dàng thực hiện việc giữ khoảng cách với nhau.

Video và chùm ảnh phóng viên Báo Tin tức ghi nhận tại phố Yên Thái.

Chú thích ảnh
Các lối vào phố Yên Thái đều có chốt kiểm soát đo thân nhiệt cho người dân khi ra vào mua bán.
Chú thích ảnh
Việc đo thân nhiệt được tiến hành từ 6 giờ sáng đến trưa bởi đây cũng là khung giờ hoạt động cao điểm chợ.
Chú thích ảnh
Những trường hợp nào vi phạm, ngay lập tức sẽ được lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu giữ đúng khoảng cách an toàn.
Chú thích ảnh
Bên trong chợ được kẻ vạch sơn, người mua phải đứng sau vạch này để mua hàng.
Chú thích ảnh
Người dân được nhắc nhở tuyệt đối không bước qua vạch sơn, hạn chế tiếp xúc gần với người bán.
Chú thích ảnh
Trên vạch sơn đều có đánh dấu "X" để người mua xếp hàng đúng khoảng cách 2m.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các chủ hàng cũng được yêu cầu từ chối bán nếu người mua vi phạm quy định, bước qua vạch sơn.
Chú thích ảnh
Người dân tại đây đã thực hiện rất nghiêm túc về giãn cách xã hội.
Chú thích ảnh
Đây là một trong những biện pháp siết chặt giãn cách xã hội của UBND phường Hàng Gai. 
L.A/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.