Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu của Trung đoàn Bộ binh 692 (Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) là khu vực bỏ phiếu số 13 (khu vực bỏ phiếu riêng) thuộc đơn vị bầu cử số 1 của xã Đoài Phương, Hà Nội, từ sáng sớm 15/3, không khí trong đơn vị đã rộn ràng, phấn khởi, khẩn trương. Đặc biệt, đối với các chiến sĩ trẻ mới tham gia nghĩa vụ quân sự, lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử không chỉ là dấu mốc đáng nhớ mà còn là niềm tự hào khi được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Vừa nhìn lại danh sách ứng cử viên, vừa đưa bút gạch tên trong phiếu bầu cử, binh nhì Phạm Văn Chính, Trung đội 3, Đại đội 14, Trung đoàn Bộ binh 692 không giấu được sự hồi hộp trong lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử. "Trong lần đầu tiên bỏ phiếu bầu cử và được thực hiện tại đơn vị quân đội, tôi cảm thấy rất tự hào, đây không chỉ là một dấu mốc của cuộc đời mà còn là trách nhiệm của một người công dân, để bầu ra những đại biểu khóa mới đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói của nhân dân", binh nhì Phạm Văn Chính chia sẻ.
Cùng chung niềm tin và sự tự hào, binh nhì Bùi Tuấn Anh, Trung đội 4, Đại đội 14, Trung đoàn Bộ binh 692 bày tỏ: "Tôi kỳ vọng thông qua những lá phiếu hôm nay sẽ bầu ra được những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt là vấn đề bảo đảm an ninh, quốc phòng vững chắc trong bối cảnh thế giới nhiều biến động".
Cũng trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Cầu Giấy, Hà Nội (tại Ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền), nhiều bạn sinh viên năm nhất đã dậy từ sáng sớm, chuẩn bị sẵn thẻ cử tri và trang phục gọn gàng, lịch sự để tham gia bỏ phiếu. Các cử tri trẻ trong lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử cũng không giấu được sự háo hức, cũng như đặt nhiều kỳ vọng vào các đại biểu dân cử.
Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bạn Nguyễn Hà Quỳnh Anh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên Truyền cho hay: “Lần đầu cầm lá phiếu cử tri, em cảm thấy vừa tự hào vừa có chút hồi hộp. Đó là khoảnh khắc nhận ra mình đã thực sự trưởng thành, có quyền bày tỏ tiếng nói và trách nhiệm với đất nước".
Bạn Đoàn Hà Ly, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Em đã xem xét rất kỹ danh sách các ứng cử viên. Em mong muốn lá phiếu của mình thực sự có ý nghĩa, bầu chọn ra được những người thực sự có tâm và thấu hiểu lòng dân, những người nói được, làm được, để đưa đất nước mình phát triển hơn nữa”.
Tại các khu vực bỏ phiếu khác ở Thủ đô Hà Nội, công tác tổ chức bầu cử được thực hiện chu đáo, bảo đảm đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu. Các bảng niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử được đặt ở vị trí dễ quan sát, giúp cử tri thuận tiện tìm hiểu trước khi thực hiện quyền bầu cử.
Sự háo hức, phấn khởi của các chiến sĩ và cử tri trẻ trong lần đầu tham gia bỏ phiếu đã góp phần tạo nên không khí sôi nổi, trách nhiệm trong ngày bầu cử. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần dân chủ và ý thức công dân ngày càng được nâng cao trong thế hệ trẻ hôm nay.