Chậm giải phóng mặt bằng tại quận Đống Đa

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ngày 10/9, ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Trưởng Ban quản lý dự án đường sắt cho biết: Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông bị ảnh hưởng do chậm giải phóng mặt bằng tại quận Đống Đa.

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ngày 10/9, ông Nguyễn Mạnh Hùng, quyền Trưởng Ban quản lý dự án đường sắt cho biết: Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông bị ảnh hưởng do chậm giải phóng mặt bằng tại quận Đống Đa.

Tại vị trí ga Cát Linh (phường Cát Linh, Ô Chợ Dừa) có 17 hộ đã nhận tiền giải phóng mặt bằng (GPMB), 55 hộ chưa đồng ý phương án bồi thường; đoạn qua phường Thịnh Quang có 14 hộ chưa di dời.


Ông Nguyễn Mạnh Hùng cam kết: Trong số 12 nhà ga, chỉ có nhà ga Cát Linh chưa khởi công do chưa GPMB. Về mặt kỹ thuật, nhà ga sẽ thi công trong 12 tháng, nên nếu có đủ mặt bằng trong tháng 9 thì ga Cát Linh sẽ vẫn hoàn thành theo dự kiến. Do đó, Ban quản lý dự án đường sắt tuyến đô thị Cát Linh - Hà Đông đề nghị UBND Hà Nội sớm chỉ đạo quận Đống Đa sớm thực hiện công tác GPMB để bảo đảm tiến độ thi công các nhà ga vào quý III/2015.


Liên quan đến tổng mức đầu tư bị đội từ gần 553 triệu USD lên gần 892 triệu USD (tăng hơn 339 triệu USD), ông Nguyễn Mạnh Hùng giải thích do yếu tố trượt giá, thay đổi vật liệu làm vỏ tàu, tiền thuê mặt bằng đúc dầm... Tổng mức đầu tư dự án gần 892 triệu USD đã tính đủ các yếu tố. Đây là con số cuối cùng về mức vốn của dự án này.


“Theo hợp đồng với tổng thầu, đối với tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, phía Trung Quốc chỉ cử quản lý. Còn lại toàn bộ công nhân thi công thuộc nhà thầu phụ là người Việt Nam”, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.


XM

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.