V.League 2020: Kịch tính cuộc đua 'song mã' để giành ngôi vương

Từ chiều 7 - 8/11, trên các sân vận động Pleiku (Gia Lai), Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Cẩm Phả (Quảng Ninh) sẽ diễn ra những trận đấu của vòng 7, giai đoạn 2, Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS 2020 (V.League 2020).
Chú thích ảnh
Niềm vui của các cầu thủ Viettel sau khi giành được 3 điểm ở trận đấu quan trước đội Than Quảng Ninh. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Đây cũng là vòng đấu cuối cùng của mùa giải V.League năm nay nhằm xác định  ngôi vương của giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu nước ta.

Sau 6 vòng đấu, hiện tại ngôi vô địch chỉ còn là cuộc đua “song mã” giữa Câu lạc bộ Viettel (đang đứng vị trí thứ 1 với 38 điểm) và Câu lạc bộ Hà Nội (đang đứng vị trí thứ 2 với 36 điểm). Tâm điểm được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ hướng tới tiếp tục là 4 trận đấu trên tốp đầu bảng xếp hạng.

Đó là các trận đấu giữa Sài Gòn FC tiếp Viettel trên sân Thống Nhất; Hà Nội có chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả gặp Than Quảng Ninh. Vì khoảng cách giữa hai đội đứng đầu chỉ cách nhau 2 điểm, nên Hà Nội vẫn còn cơ hội để tranh vị trí ngôi vương với đội bóng quân đội.

Tuy nhiên, Hà Nội FC đã mất đi quyền tự quyết, điều mà đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có thể làm lúc này là buộc phải chiến thắng, đồng thời phải chờ Viettel “sẩy chân” ở trận đấu cùng giờ trên sân Thống Nhất.

Nhiều kịch bản được giới chuyên môn cũng như người hâm mộ nghĩ tới. Nếu Viettel thắng Sài Gòn FC thì không cần tính toán gì nữa, đội bóng quân đội ung dung đón cúp vô địch lần đầu tiên.

Trong trường hợp Sài Gòn FC cầm hòa Viettel, lúc này đội bóng quân đội sẽ được 39 điểm. Nếu Hà Nội FC có chiến thắng trước Than Quảng Ninh, đội bóng “Hà thành” cũng có 39 điểm. Thế có nghĩa là 2 đội phải xét tới hiệu số bàn thắng - thua để phân tranh ngôi thứ. Hà Nội FC sẽ có lợi hơn vì hiệu số bàn thắng - thua hiện đang hơn Viettel tới 5 điểm.

Kịch bản cuối cùng là Viettel thua Sài Gòn FC, Hà Nội thắng đội bóng “đất Mỏ”, thì Câu lạc bộ Hà Nội vẫn sẽ bảo vệ thành công chức vô địch.

Trên sân Thống Nhất, Viettel làm khách gặp Sài Gòn, giới “mộ điệu” vẫn đánh giá đội bóng quân đội có “cửa” sáng hơn do các chân sút đều đang có phong độ tốt, lối chơi thực dụng nhưng chắc chắn. Viettel luôn biết cách thích nghi với mọi tình huống, khi có bàn dẫn trước, đoàn quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chủ động chơi chậm lại bảo toàn tỷ số. Với lối chơi kỉ luật chặt chẽ, hiếm khi thấy Viettel “vỡ trận”, họ có chất “lửa” và chất “lính” trong cách chơi và chiến thuật.

Đối đầu với một Viettel đang hừng hực khí thế, Sài Gòn FC đã mất đi cơ hội chạm tay vào ngôi vương, nhưng cũng không có gì đảm bảo đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sẽ “thả cửa”. Sài Gòn FC chưa để thua trận nào trên sân nhà.

Tại buổi họp báo sau trận đấu ngày 4/11, ông Vũ Tiến Thành khẳng định toàn đội vẫn đá hết mình trước Viettel để Hà Nội FC vô địch. Đó là tinh thần thượng võ. Sài Gòn FC ra sân, xả thân, nỗ lực và như vậy mới giúp bóng đá Việt Nam phát triển. Sau phát ngôn này, người hâm mộ có thêm niềm tin vào một trận cầu bùng nổ trên sân Thống Nhất.

Trên sân Cẩm Phả, “trận cầu đinh” giữa Hà Nội và Than Quảng Ninh cũng hấp dẫn không kém, bởi trong tình thế này, Hà Nội buộc phải thắng - căn cứ để họ mơ về chức vô địch. Trong trận đấu vừa rồi, giới chuyên gia và người hâm mộ đã được chứng kiến các chân sút của đội bóng Hà thành dồn ép Sài Gòn FC. Các cầu thủ Quang Hải, Văn Quyết, Văn Hậu, Thành Lương, Rimario… đang có phong độ cực kỳ tốt, chỉ cần có cơ hội, những cầu thủ mang phẩm chất ngôi sao này có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Có thể nói, ngôi vương chỉ còn là cuộc đua “song mã”, tuy nhiên tính chất căng thẳng và kịch tính chưa bao giờ dịu xuống. Đặc biệt là 2 trận đấu diễn ra cùng giờ, các đội không thể đợi kết quả đội kia để điều chỉnh lối chơi. Nhiều người hâm mộ đã liên tưởng tới trận đấu cuối cùng của nhóm B, khi Dược Nam Hà Nam Định gặp Sông Lam Nghệ An và Quảng Nam gặp Hải Phòng, các đội cũng đã thi đấu hết mình để trụ hạng, vừa thi đấu vừa ngóng chờ kết quả của đội cạnh tranh trực tiếp. Đó cũng là những trận đấu đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Lần này, còn là trận đấu tranh chức vô địch, hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn, kịch tính và quyết liệt hơn.

Nam Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

HLV Kim Sang Sik đề cao tinh thần đoàn kết trước trận gặp Malaysia

Trước buổi tập tối 4/10, chuẩn bị cho trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia, HLV Kim Sang Sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang gặp một số khó khăn về lực lượng, song khẳng định toàn đội sẽ đoàn kết, nỗ lực hết sức để giành kết quả tốt nhất.

FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia quyết phá dớp hơn 11 năm không thắng Việt Nam

FIFA ASEAN Cup 2026: Malaysia quyết phá dớp hơn 11 năm không thắng Việt Nam

Sau hơn 11 năm không thể đánh bại Việt Nam, Malaysia đang quyết tâm biến trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 thành cơ hội chấm dứt chuỗi trận không thắng trước đối thủ, dù thầy trò HLV Tan Cheng Hoe vẫn chưa hoàn toàn vượt qua thất vọng sau khi không thể giành quyền vào chung kết.

Tuyển Việt Nam khởi đầu cho chu kỳ phát triển mới

Tuyển Việt Nam khởi đầu cho chu kỳ phát triển mới

Trận thua trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam. Đây được xem là hồi chuông cảnh báo cần thiết, để thầy trò HLV Kim Sang-sik nhìn nhận thực tế và cải thiện.