Đội tuyển New Zealand vỡ òa sau 'địa chấn' trong trận khai màn

Hơn là sự khởi đầu trong mơ bởi New Zealand mong chờ chiến thắng hơn bao giờ hết để bắt đầu một kỳ World Cup nữ đầy hy vọng.

Chú thích ảnh
Một pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là một thắng lợi xứng đáng, bởi đội quân của nữ HLV người Séc Jitka Klimkova, trước sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả nhà, đã chiến đấu, kiểm soát trận đấu, cũng như tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đội tuyển nữ New Zeland đã có bàn thắng từ đầu hiệp 2 của Hannah Wilkinson, đã suýt có bàn thứ 2 khi quả penalty của đội phó Ria Percival và họ đã bảo vệ được chiến thắng đến cùng.

Báo chí thế giới đã coi chiến thắng của đội tuyển New Zealand là "cơn địa chấn", bởi họ bị đánh giá thấp hơn đội tuyển Na Uy rất nhiều, bởi Na Uy có siêu sao Ada Hagerberg, Quả bóng Vàng nữ 2018 và bởi Na Uy đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng FIFA còn New Zealand thứ 26 và chưa từng thắng trận nào ở các kỳ World Cup nữ.

Chú thích ảnh
Hannah Wilkinson (số 17) của New Zealand ghi bàn thắng vào lưới Na Uy, mở tỷ số trận đấu ở phút 48. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau chiến thắng này, đội trưởng Ali Riley đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô cho biết: “Tôi rất tự hào. Chúng tôi thi đấu để truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi ở quê nhà và trên toàn thế giới”.

Theo Ali Riley, cô và các đồng đội đã được tiếp sức từ sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Số liệu thống kê cho thấy đã có 42.137 khán giả tới dự khán tại sân vận động Eden Park - một kỷ lục cho một trận bóng đá (cả nam lẫn nữ) ở New Zealand từ trước đến nay.

Chú thích ảnh
Niềm vui của tiền đạo New Zealand Hannah Wilkinson sau khi đội nhà đánh bại Na Uy 1-0 trong trận ra quân. Ảnh: AFP/TTXVN

Hannah Wikinson - người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu - thì cho biết: "Chiến thắng này giống như bạn đã lên đỉnh thế giới vậy. Tôi thực sự vui mừng vì tôi có thể làm điều đó cho đất nước của mình và làm điều đó ngay tại New Zealand, trước khán giả quê nhà và khiến cho đất nước của chúng tôi tự hào. Chúng tôi đã có sự tiếp sức tuyệt vời từ các khán giả và điều này thực sự tạo nên sự khác biệt trong trận đấu của chúng tôi". 

HLV Jitka Klimková chia sẻ bà luôn tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo cùng quyết tâm thi đấu mạnh mẽ, các học trò sẽ đạt thành tích tốt ngay trong trận xuất quân. Bà cho biết: "Tôi rất hạnh phúc. Chiến thắng này là sự khởi đầu tốt cho toàn đội”. Vị chiến lược gia này cũng gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ New Zealand. Bà nói: “Không có họ, chúng tôi có lẽ khó mà làm nên được chiến thắng này”.

Chú thích ảnh
Niềm vui của các cầu thủ New Zealand sau khi đánh bại Na Uy 1-0 trong trận ra quân. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cũng đã đến thăm đội tuyển để chúc mừng HLV Jitka Klimkova và các học trò của bà về chiến thắng này. Với 3 điểm hiện có, cơ hội lọt vào vòng trong của chủ nhà trở nên sáng sủa hơn. Trong các trận đấu tiếp theo của bảng A, đội bóng chủ nhà sẽ lần lượt chạm trán Philippines và Thụy Sĩ.

Thanh Phương  (TTXVN)
World Cup nữ 2023: Những tân binh vươn lên từ 'vùng trũng'
World Cup nữ 2023: Những tân binh vươn lên từ 'vùng trũng'

World Cup 2023 là phiên bản 32 đội lần đầu tiên trong lịch sử và nhờ vậy, đã có đến 8 đội tuyển quốc gia (ĐTQG) lần đầu góp mặt ở sân chơi này. Chẳng hạn như Việt Nam, Philippines, Zambia, Haiti…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN