HLV Troussier cùng các trợ lý đăm chiêu khi trọng tài không công nhận bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam ở hiệp 1 sau khi check VAR. Ảnh: Hoàng Linh/PV TTXVN từ Qatar
Trong hiệp 1 của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Phút 42, Bùi Hoàng Việt Anh đã cụ thể hóa nỗ lực của đội tuyển Việt Nam bằng bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
Bùi Hoàng Việt Anh vỡ oà cảm xúc sau khi ghi bàn, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 42. Ảnh: Hoàng Linh/PV TTXVN từ Qatar
Đội trưởng Hùng Dũng chia vui với trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh sau bàn thắng dẫn trước Iraq 1-0 ở phút 42. Ảnh: Hoàng Linh/PV TTXVN từ Qatar
Tiền vệ Khuất Văn Khang chơi xông xáo sau khi được HLV Troussier liên tiếp trao cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, cuối hiệp 1, cầu thủ này nhận thẻ đỏ rời sân. Ảnh: Hoàng Linh/PV TTXVN từ Qatar
Bước sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Philippe Troussier nhập cuộc chỉ với 10 người khi Khuất Văn Khang lĩnh thẻ đỏ ở cuối hiệp 1, trong khi đối thủ thi đấu đầy quyết tâm để giữ vững ngôi đầu bảng.
Quyết tâm được thể hiện rõ khi ngay ở phút 48, chỉ 2 phút khi hiệp đấu bắt đầu, Rebin Sulaka đánh đầu cận thành giúp Iraq gỡ hòa 1-1.
Những phút tiếp theo, tuyển Việt Nam khá lóng ngóng trong các pha phòng ngự bóng bổng. Phút thứ 55, Nguyễn Filip lại phải cứu thua sau một tình huống đánh đầu của Iraq. Phải đến phút thứ 70, Việt Nam mới có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Từ quả tạt của đồng đội, Văn Toàn chiếm lĩnh không gian rồi lao vào đánh đầu nhưng bóng đi nhẹ và thủ thành Al Fadhli đã bắt gọn.
Trong thế mất người, Hùng Dũng và đồng đội đang phải rất nỗ lực chống đỡ các đợt tấn công của đội tuyển Iraq từ đầu hiệp 2. Ảnh: Hoàng Linh/PV TTXVN từ Qatar
Sau một vài lần phung phí cơ hội thì đến phút thứ 73, Iraq đã vươn lên dẫn trước. Vẫn là một pha bóng bổng và Aymen Hussein đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-1.
Khó khăn chồng chất khi đội tuyển Việt Nam liên tục bị ép sân và trong 1 tình huống tranh chấp Việt Anh xoạc bóng nguy hiểm dẫn đến phạm lỗi với Youssef Amyn trong vòng cấm. Tuy nhiên, Aymen Hussein lại bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền khi tự sút trúng cột dọc.