Bình Dương ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan

Ngày 21/5, tại Bình Dương, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương xác nhận và cho biết ngành thú y vừa phối hợp với địa phương huyện Phú Giáo tiêu hủy hơn 1.000 con lợn nhiễm virut tả lợn châu Phi.

Ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bình Dương cho biết, số lợn nhiễm virut tả châu Phi và bị chôn huỷ thuộc 2 hộ dân ở ấp Bưng Điền và ấp Kỉnh Nhượng đều ở xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo. 

Theo ông Cường, nắm thông tin lợn bệnh bị chết và có kết quả xét nghiệm do nhiễm dịch tả lợn châu Phi vào tối ngày 20/5, ngay trong sáng 21/5, Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do giám đốc Sở Nguyễn Văn Bông chủ trì đã đến hiện trường xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo để họp khẩn cấp cùng địa phương tiêu hủy lợn bị bệnh, ngăn chặn virut dịch tả lợn châu Phi lây lan.

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của tỉnh Bình Dương về ban hành quy định cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn, tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức 38.000 đồng/kg hơi đối với lợn.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, ngay khi có thông tin về xuất hiện đàn lợn nhiễm virut, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng kịp thời đến hiện trường, tiêu hủy số lợn bị nhiễm bệnh theo đúng quy định; đồng thời tăng cường các biện pháp an toàn sinh học ngăn ngừa sự lây lan của virut.

Tỉnh cũng yêu cầu ngành nông nghiệp đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến các cơ sở, hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tăng cường các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa dịch lây lan.

Phú Giáo là huyện phía Bắc của tỉnh, tiếp giáp với địa phận Bình Phước - địa phương đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi cách đây vài tuần.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.