Barcelona thua sốc trong 68 giây, ‘tội đồ’ Gerard Pique

Bất ngờ bị thủng lưới liên tiếp chỉ trong 68 giây “cuồng nộ” của đội chủ nhà Leganes, Barcelona nhận trận thua cay đắng đầu tiên tại La Liga.
Chú thích ảnh
Đồng đội ăn mừng cùng Coutinho sau bàn thắng sớm giúp Barca dẫn trước. Ảnh: AP

Trận đấu sớm tại La Liga vòng đấu thứ 6 rạng sáng 27/9 diễn ra đầy kịch tính. HLV Ernesto Valverde đã có 6 thay đổi so với đội hình Barca đã bị Girona cầm hòa trên sân nhà ở vòng đấu cuối tuần vừa qua. Thomas Vermaelen và Munir El Haddadi là hai trong số các thay đổi ấy.

Đội hình mới thậm chí thi đấu rất hiệu quả với việc dễ dàng có bàn thắng sớm ở phút thứ 12. Nhận được đường chuyền từ Lionel Messi, Philippe Coutinho tung chân sút xa từ ngoài vòng cấm địa của Laganes loại hoàn toàn hành phòng ngự của đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng La Liga.

Chú thích ảnh
Cảm xúc vỡ òa của CĐV khi các cầu thủ đội chủ nhà Laganes gỡ hòa. Ảnh: Reuters

Thế nhưng, bất ngờ lớn đã xảy ra chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút. Phút thứ 52, Nabil El Zhar cân bằng tỷ số 1-1 cho Leganes trước tình huống qua mặt dễ dàng hàng phòng ngự Barca và đánh đầu vượt tầm với của thủ môn Marc-Andre Ter Stegen ở cự ly gần.

Oscar Rodriguez bồi thêm một cú “ngã đau” cho Barca chỉ 62 giây sau đó khi tận dụng cơ hội trời cho vào thời điểm hậu vệ lão luyện Gerard Pique đưa bóng khó hiểu về khung thành bỏ trống. Cầu thủ được mượn từ Real Madrid dễ dàng làm công việc là đẩy bóng vào lưới. Bàn thắng thứ 2 này được ghi ở phút thứ 53.

Chú thích ảnh
Oscar Rodriguez bất ngờ đưa Leganes vươn lên giành chiến thắng. Ảnh: EPA

Đội bóng xứ Catalan nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng bất thành. Như vậy chỉ sau 2 trận đấu của tuần này hòa và thua, Barcelona mất hẳn 5 điểm, một kết quả tệ hại sau 4 trận toàn thắng đầu mùa giải.

Gerard Pique trở thành tội đồ của Barca ở trận đấu này khi cả 2 bàn thắng của đối phương đều có một lỗi của cầu thủ trụ cột của hàng phòng ngự.

Chú thích ảnh
Messi gặm nhấm nỗi buồn thua trận. Ảnh: DM

Thắng trận này, Laganes như được tặng một món quà lớn. Họ thoát khỏi vị trí cuối cùng tại La Liga, vươn lên 4 bậc ở vị trí thứ 17.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.