Tại huyện Mê Linh, 185 thanh niên đại diện cho những người con ưu tú của quê hương anh hùng đã vinh dự được lên đường nhập ngũ, sát cánh cùng Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân. Trong số này, Trung đoàn 692 (Sư đoàn 301) nhận 50 chỉ tiêu, Sư đoàn 308/Quân đoàn 12 nhận 60 chỉ tiêu, Sư đoàn 361/Quân chủng Phòng không - Không quân nhận 21 chỉ tiêu, Lữ đoàn 675/Binh chủng Pháo binh nhận 15 chỉ tiêu.
Tại điểm huyên Mê Linh, theo ghi nhận của phóng viên, hàng trăm người dân bất chấp thời tiết mưa phùn giá lạnh đã cùng nhau đến điểm giao nhận quân, tiễn tân binh lên đường.
Các tân binh trước lên đường làm nhiệm vụ.
Nhiều gia đình đội mưa dưới thời tiết giá lạnh để tiễn con em mình lên đường nhập ngũ.
Cùng đến tiễn con lên đường, chị Hoàng Thị Lan không kìm được những giọt nước mắt
Trong dòng người ken đặc tiễn con em lên đường nhập ngũ, chị Thanh Phương bày tỏ: “Năm nay cháu 19 tuổi, vừa rời ghế nhà trường. Tôi đến động viên con, giúp con có tinh thần, ý chí lên đường và mong con được rèn giũa trong môi trường quân đội, hoàn thành nhiệm vụ, trưởng thành hơn”.
Vận động viên tiêu biểu của huyện Mê Linh rước ngọn lửa truyền thống từ đền Hai Bà Trưng
Trước thềm lễ giao quân, 30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho 2.075 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Đến ngày 7/2, các đảng bộ đã kết nạp 112 đảng viên là thanh niên nhập ngũ vào Quân đội, tăng 2,8% so với năm 2024. Bên cạnh đó, các địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động động viên, giao lưu và tặng quà cho thanh niên trước khi lên đường.
Các tân binh bước qua cổng vinh quang, chính thức lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.