Dòng người tiếp tục đổ về miền Tây trong đêm

Đêm 3/10/2021, dòng người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vẫn đổ về các địa phương khu vực miền Tây Nam bộ.

Trên tuyến Quốc lộ 1, hàng ngàn lượt xe gắn máy nối đuôi nhau về quê theo hướng miền Tây. Trong số người dân về quê, có cả người già, trẻ sơ sinh. Nhiều người trở về quê ở các tỉnh xa như Cà Mau, Bạc Liêu... Họ đi trong đêm do lo sợ những ngày tới các địa phương sẽ không tiếp nhận. 

Chú thích ảnh
Em bé mới hơn 1 tháng tuổi đi cùng người thân trở về tỉnh Cà Mau với hành trình gần 400km. 
Chú thích ảnh
Nhiều người mang theo đồ đạc về quê với quãng đường hàng trăm km. 
Chú thích ảnh
Trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Long An, hàng ngàn người dân ở các tỉnh miền Tây Nam bộ trở về quê trong đêm. 
Chú thích ảnh
Hàng ngàn người dân đi xe gắn máy trở về quê trong đêm. 
Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Giao thông ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2 cơ bản ổn định.

Người dân còn bỡ ngỡ trong ngày đầu phân luồng giao thông

Ngày 10/10, TP Hồ Chí Minh bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều tuyến đường để phục vụ thi công tuyến metro số 2. Trong ngày đầu áp dụng phương án mới, giao thông tại một số khu vực cơ bản ổn định, song vẫn còn người dân lúng túng do chưa quen hướng lưu thông.

Thắp sáng ngọn lửa yêu nước, tiếp nối khát vọng tuổi trẻ Việt Nam

Thắp sáng ngọn lửa yêu nước, tiếp nối khát vọng tuổi trẻ Việt Nam

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, đã trở thành một trong những phong trào tiêu biểu, thể hiện rõ nét vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.